1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trái của TÌNH YÊU: sự ÍCH KỶ?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy2004, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguahoang78

    nguahoang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY ! Tui nghĩ... bạn... cờ ra zy (Sorry ! )
    Móc được tim ra để trao cho bạn... để tui thử xem.. !
    Tôi nghĩ... bạn sẽ gặp đó... mấy ông 30 mà dán mắt vào mấy bộ sách dầy cồm cộp, mắt đập bộ kính mấy chục điop đảm bảo... tim màu đỏ, máu màu đỏ, chưa phai bao giờ !
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Tôi chưa nói lời yêu ai dù cũng đã theo đuổi vài người và nhiều người mến và có ý với tôi.Tôi quan niệm ngườii yêu của mình phải là người chưa trao trái tim cho ai cả ( tức là chư chấp nhận nói lời yêu,và đã yêu ai đó cả). Các bạn, db là các girl nghĩ sao? "
    Bạn có một chút ích kỉ và một chút trẻ con.
  5. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Text Ích kỷ cũng là một hương vị của tình yêu vậy. Ai yêu mà ko ích kỷ, ai dám bảo rằng ko thấy xốn xang khi người yêu đi cùng một ai đó. Lòng ích kỷ làm cho tình yêu thêm bền vững.
  7. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sự ích kỉ của tình yêu quả là đáng sợ, các bạn biết không, tôi biết điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm, nhưng đó là vấn đè không thể không tồn tại. Cô ấy có tính cách thật mạnh mẽ, và bạn bè của cô ấy toàn con trai, mọi người bảo làm sao tôi không ích kỉ được......
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn là người ích kỉ, và bạn nên suy nghĩ lại cách suy nghĩ của bạn. Vì điều đó là sai lầm. tại sao bạn có quyền quen hoặc để ý vài người mà bạn gái của bạn lại không /?
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Sự ích kỉ của tình yêu quả là đáng sợ, các bạn biết không, tôi biết điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm, nhưng đó là vấn đè không thể không tồn tại. Cô ấy có tính cách thật mạnh mẽ, và bạn bè của cô ấy toàn con trai, mọi người bảo làm sao tôi không ích kỉ được"
    .................
    uhm...suy nghĩ của bạn cũng không hẳn là sai ,nhưng L nghĩ với một người con gái có tính cách mạnh mẽ như bạn gái của bạn mà bạn cứ tiếp tục cả nghĩ trong chuyện quan hệ bạn bè của cô ấy như thế cô ấy sẽ rất tự ái đấy,mà chắc chắn do cô ấy không nghĩ bản thân quen nhiều bạn như vậy là có gì sai cả ,thế nên cô ấy sẽ không nhường bạn.Mình nghĩ bạn nên cố gắng thay đổi cách nghĩ chút đi,ai cũng cần có nhiều bạn bè mà,bạn trai hay bạn có sao đâu.Bạn phải tin người yêu mình chứ.
    Chúc bạn vui vẻ nhé.
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Theo đuổi vài người để làm gì?Chọn 1 và chắc 1,không thì thôi.Kén chọn cho lắm rồi thể nào cũng ghét của nào trời cho của ấy.

Chia sẻ trang này