1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trái của TÌNH YÊU: sự ÍCH KỶ?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy2004, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nghe cũng hợp lý đấy chứ không hẳn là ích kỷ mà ..vì tui cũng có một người bạn gái quan niệm như vậy ....nhưng đó là chuyện của những năm về trước khi còn bé thơ ..còn bây giờ dù vẫn chưa nhận lời ai nhưng cái quan điểm đó đã xê dịch nhiều rồi vì có lẽ cõi lòng người đó đã mở rộng hơn với xung quanh
    còn nếu như có quan niệm như người lập topic nói thì chắc là tại vì trái tim đã khép kín quá hay là tâm hồn chưa được cập nhật nâng cấp ...hay là vì chưa thực sự gặp được người
    thôi cứ từ mà tìm kiếm mà trải nghiệm sẽ tự tìm được câu trả lời mà
  2. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nè pác nè
    em nghĩ í
    nếu pác muốn tìm môt nương chưa từng trao trái tim cho ai thì quả rất khó đấy
    em không hỉu tại sao pác lại cứ phải yêu cầu như thế nhẩy?
    người ta đã từng yêu rồi thì có sao đâu???
    một cô gái chưa từng trao trái tim cho ai thì hoặc là :
    + tiêu chuẩn của cô í quá cao
    +cô ấy bị làm sao ( nên mới không biết yêu)
    + cô ấy "xinh" quá mức
    hehe
    đấy đại loại là như thế đấy
    theo em pác nên tiếp thu ý kiến của honigsberg i''
    mong pác nghĩ lại , nếu không....................không bít bao giờ pác mới lấy được vợ nhẩy?

Chia sẻ trang này