1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trái của Tình Yêu...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon_xinhxinh, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon_xinhxinh

    matbuon_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mặt trái của Tình Yêu...!

    Anh thân yêu !

    Đây là lần đầu tiên em muốn gọi anh với những từ thân thương như thế....Những lúc ở bên anh, em chưa bao giờ gọi âu yếm tên anh, huống hồ là những lời ngọt ngào, đầy hoa lá mà những đôi lứa yêu nhau vẫn thường dành riêng cho nhau...Hôm nay anh đi công việc, buồn vu vơ một điều gì đó nên em online tìm những phút giây thư giãn của riêng mình.....Anh có biết ko...đây cũng là lần đầu tiên em viết tâm sự của mình và điều đầu tiên em nghĩ đến là em sẽ viết cho anh và về anh.Cũng có thể là em viết cho chính mình....
    Tình yêu đâu phải lúc nào cũng đẹp phải ko anh?...Cuộc sống cũng đôi khi ko thuận theo ý mình....Nhưng những lúc bên anh em ko muốn mình phải buồn, phải vướng bận nghĩ suy về một điều gì đó...Em chỉ muốn nghĩ đến anh....đến anh......và riêng anh mà thôi.Đôi khi em cũng cần những khoảng thời gian để suy tư, nghĩ về điều mà em băn khoăn...nên anh hãy cho em có những phút giây được sống cho chính mình anh nhé.Bên những lúc em thật hạnh phúc sống bên anh, những tình cảm ngọt ngào anh dành cho em.Bên những lúc em thấy mình cần phải tin tưởng và hi vọng về nhau tuyệt đối.....Thì cũng có những lúc em thấy nghi ngờ tất cả....và em sẽ viết ra những nỗi nghi ngờ ấy.....Để em hiểu mình hơn, hiểu anh hơn và hiểu cả tình yêu của chúng mình nữa...Em có thể gọi đó là mặt trái của tình yêu anh nhỉ ....
  2. matbuon_xinhxinh

    matbuon_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    .....Sao hôm nay em cảm thấy cô đơn thế.Chắc là vì tối nay em ko gặp anh rồi.Chiều anh bảo tối đi có chút việc,em đã bảo nếu anh về sớm hãy rẽ qua nhà em....Giờ thì muộn rồi, anh sẽ ko qua đâu...Anh về nhà chưa anh?....Về thì ngủ sớm mai còn đi làm anh nhé.Muốn gọi điện để nhắc anh nhưng sao em cứ mãi ngập ngừng.Chắc anh hiểu em ko quen với những kiểu quan tâm như thế.Nói yêu anh mà có bao giờ em để cho anh phải đợi chờ những cú fone bất ngờ của em, yêu anh mà có bao giờ ở thế chủ động đâu...dù là trong chuyện nhỏ nhất.Em yêu anh mà sao em ko quan tâm đến những mối quan hệ của anh, ko để ý đến những suy nghĩ,những gì xảy ra với anh.Anh nói em biết và em cũng chỉ cần biết thế thôi....Ko làm gì cả.
    .....Đôi khi em cũng ko hiểu được mình nữa....
    Anh thường bảo: "em ngốc , em vô tâm....Anh ko buồn vì điều đó." Ko biết anh có nói thật lòng mình ko???.Em sợ sự vô tâm của mình sẽ dẫn đến một lúc nào đó em mất anh.Em sợ điều đó vô cùng anh có biết ko?.Em muốn làm một điều gì đó cho bản thân mình, em muốn thay đổi , muốn yêu anh theo một cách khác ....Quan tâm đến anh hơn, gần gũi với những tâm sự của anh hơn....Vậy mà sao em ko thể làm được....Em cũng muốn thương yêu anh, muốn được thể hiện tình yêu đó bằng lời nói, bằng hành động thiết thực với anh lắm chứ.....
    Chuyện gì cũng cần phải có thời gian anh nhỉ.Em hiểu điều đó và mong anh cũng hiểu cho em.....

Chia sẻ trang này