1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận phía Đông không yên tĩnh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi fanlong74, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Mặt trận phía Đông không yên tĩnh

    Lâu lắm rồi mới thấy TTVN hoạt động tương đối ổn định, góp vui với các vị hình ảnh mặt trận phía đông trong WWII(LX-Đức) từ 39-45, Nếu MOD thấy trùng với chủ đề HQLX thì chuyển giúp.
    Bắt đầu từ hiệp ước không xâm lược lẫn nhau giữa LX và Đức, gây tranh cãi cho đến hôm nay (xin miễn bình luận)

    Ngoại trưởng Đức Ribbentrop ký hiệp ước, phía sau là Stalin

    3 giờ sáng 17/9/39 Đại sứ quán Ba Lan tại Moscow được thông báo chính thức quân đội Soviet sẽ vược qua biên giới, lúc đó quân Đức đã vượt sông Bug và vây hãm Brest, vi phạm hiệp ước Xô-Đức


    quân đội Đức quốc xã và quân đội Soviet gặp nhau tại Ba lan, Stalin yêu cầu không quân Đức không hoạt động phía đông tuyến Bialystok-Brest Litovsk-Lvov, đại tá Krivoshein, chỉ huy lữ đoàn tăng nhẹ 29 gặp tướng Đức Guderian đàm phán, tại vùng Lvov sau đó hai bên đã chuyển giao vị trí


    đại tá Krivoshein, và tướng Đức Guderian trong lễ duyệt binh chuyển Brest cho LX, các bạn ở VN đọc sách về chiến tranh ở mặt trận Xô Đức chắc còn nhớ "anh chưa có tên trong danh sách" mô tả trận đánh năm 41 tại khu vực này




    FanLong-Sống là không hối tiếc
  2. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hiệp ước Xô Đức chỉ làm quá trình xâm lược LX chậm đi theo ý đồ của nước Đức phát xít và thỏa mãn các tính toán của Stalin, tuy nhiên đến năm 1940, bàn cờ đã đổi thế, kế hoạch xâm lược LX đã hình thành, Molotov qua Đức nhằm cứu vãn tình hình đang đi đến lúc vô vọng (yêu cầu Đức rút quân khỏi Phần Lan và Bulgary)

    Goering huyên hoang Luffwaffe đã tiêu diệt hoàn toàn RAF, ngồi trong hầm trú ẩn tránh đợt oanh kích của KQ Anh khi đàm phán, Molotov châm biếm "nếu Goering nói đúng thì các máy bay ném bom của Anh trên đầu chúng ta gọi là gì"
    Giải lao giữa cuộc họp Molotov bên trái ngoài cùng, ngoại trưởng Đức đang nói chuyện với trùm SS Himmler
    Molotov gặp Hitler khi mới đến Berlin, sau khi đàm phán kết thúc Molotov được tiễn đi một cách lạnh nhạt, kế hoạch tấn công LX đã được trình lên Hitler

    FanLong-Sống là không hối tiếc

    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 15/11/2003
  3. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh mùa đông với Phần Lan từ 19/11/39 đến 13/03/40 đã làm hỏng danh tiếng của quân đội Soviet, tấn công một quân đội nhỏ hơn nhiều với ưu thế áp đảo, Hồng quân phải chịu tổn thất rất nặng nề trước khi giành được thế thượng phong trên bàn đàm phán
    Đội hình tăng BA32-3 trên đường hành quân, quân Phần Lan đã từng phục kích tiêu diệt toàn bộ 1 đội hình như vậy
    Máy bay ném bom hạng nặng TB3, lỗi thời và yếu ớt trước các máy bay tiêm kích của Phần Lan cũng cổ lỗ không kém

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  4. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Máy bay ném bom SB2 của LX bị không quân Phần Lan bắn hạ
    bằng loại Fokker DXXI cổ lỗ
    Bom cháy của LX thả xuống Phần Lan

    FanLong-Sống là không hối tiếc

    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 15/11/2003
  5. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ chiến tranh đến gần Quân đội Soviet bước sang quá trình xây dựng lại chậm chạp và nhiều sai lầm, các trang bị cũ không được thay thế, huấn luyện tồi hơn nhiều so với Đức, một số sĩ quan ưu tú bị thanh trừng
    Nguyên soái Timoshenco (người cầm thuốc lá) tham gia tập trận tại quân khi Kiev
    Tăng BT-7 đang huấn luyện
    T28B với pháo 45mm, sử dụng kém hiệu quả trong chiến tranh mùa đông với Phần Lan
    Tháng 6/41 quân đội Soviet có 23845 tăng, 8000 chiến ở các đơn vị tiền duyên, 73% tăng cũ (BT, T-28) đang sửa chữa, mới có 504 KV1, 967 T34 được đưa vào trang bị
    Kỳ tới: chiến dịch Barbarossa
    FanLong-Sống là không hối tiếc

    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 15/11/2003
  6. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    3h15 sáng 22/6/1941 Quân Đức bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  7. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    4h15'' 22/06/1941 2 Sư đoàn thiết giáp 17,18 thuộc tập đoàn quân thiết giáp 2 của tướng Guderian vượt sông Bug

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  8. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn các đơn vị quân đội LX bị tấn công bất ngờ, một số bị bắt làm tù binh khi chưa kịp nổ súng, thông tin liên lạc và chỉ huy bị rối loạn. Tuy nhiên, một số đơn vị tổ chức tốt đã kháng cự quyết liệt, có sư đoàn thiết giáp đã đánh bật đối phương khỏi biên giới quốc gia,
    Nét mặt kinh hoàng của tù binh LX
    Người lính này đã chiến đấu trước khi bị bắt, có thể thấy vết máu trên mặt

    FanLong-Sống là không hối tiếc

    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 16/11/2003
  9. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Lính Đức xua dân thường ra khỏi làng mạc
    Và đốt cháy

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  10. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Một số đơn vị biên phòng và bộ binh mặt dù bị bất ngờ đã chống trả đến viên đạn cuối cùng
    Khẩu đội Maxim bị trúng đạn pháo, thấy rõ khẩu súng trường Mosin Nagant trên tay người lính

    FanLong-Sống là không hối tiếc

Chia sẻ trang này