1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận phía Đông không yên tĩnh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi fanlong74, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    vài hình ảnh này :
    Đội Nử Dân Quân Tình Nguyện Bảo vệ thành phố :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Binh chủng môtô của LX tiến quân
    [​IMG]
    Trong học thuyết quân sự của LX thời kỳ đầu WW2 thì không có binh chủng này mà chỉ binh chủng tank thiết giáp và binh chủng kỵ binh .
    Thực ra Tank liên xô toàn là thứ Tank lổi thời của WW1 nghĩa là nó chỉ đơn thuần là 1 cái thùng sắt có người lái và có vài khẩu đại liên nên không thể làm gì được tank Đức , tank này đi kèm theo bộ binh , kiểu đánh này không hợp thời và đã gánh hậu quả nặng nề .
    Sau đó họ thử kết hợp kỵ binh với Tank nhưng thực ra kỵ binh cũng đã quá lổi thời rồi , bộ binh thì tiến quá chậm so với đội hình cơ động và hùng mạnh của tank nên biên chế lính mô tô xe máy ra đời , được gọi là lính cơ giới , lính cơ giới ngoài mô tô xe máy còn bộ binh cơ động có sẳn xe vận chuyển tiến nhanh trên chiến trường hay ngồi ké trên tank ra trận tuyến.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ngồi ké trên tank là thế này đây :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Về các tư liệu chính thức trên Internet có nhiều nên có thể tự tham khảo.Phần tôi chỉ đưa ra những tin tức bổ sung thêm thôi.
  5. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Ngồi ké trên tank là thế này đây :
    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Gửi lúc 21:02, 26/12/03
    XIn nói thêm là đó là năm 41 và đến năm 42.Loại lính này khác lính ngồi nhờ xe tăng ở chỗ là nhiệm vụ chính của họ ngồi trên xe tăng đến tận mặt trận và nhảy xuống tiêu diệt các ổ chống tăng cũng như bộ binh.Vai trò của họ không thể phủ định được nhưng tổn thất cũng rất cao.Tính trung bình tuổi thọ của lính lái tăng T34 cũng chỉ có 2 tuần.
  6. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đầu WW2, việc dùng máy bay chống tank được ưa chuộng. Nhưng máy bay lúc đó đắt đỏ (do nhôm và hợp kim nhôm). Máy bay bắn tank bằng pháo 30mm là chủ yếu. Sau này, đạn 30mm này (sơ tốc khoảng 500-600m/s) kém với giáp. Thiệt hại của máy bay tăng lên khi tank trang bị thêm súng máy chống máy bay. Nên sau năm 1941, máy bay ít được dùng cho mục đích này. Những chiếc tiền thân của A10 ngày nay (bọc thép buồng lái, 2 động cơ turbo fan đường kính lớn, có tên lửa mang đầu đạn lõm) được phát triển nhưng không kịp.

    Đầu WW2 lúc đó tăng ko nhiều nên ko cần thiết phải dùng máy bay.Lúc đó pháo chống tăng của Đức chỉ là loại 37 ly,đến mùa hè 40 họ mới chế tạo được pháo 50 ly.
    Tăng T34 thật sự là cơn shock(nên T34-shock ảnh hưởng rất lớn đến tank development của Đức) biến pháo anti-tank của Đức thành door-knocker.
    Sau đó họ đã tận dụng loại động cơ tịch thu được của Pháp chế ra Hs-129 được mệnh danh là tank-killer.Nhưng nổi bật nhất có lẽ là Stuka(lúc đầu là ném bom).Lúc đó vấn đề kỹ thuật khó nhất là làm sao vừa bay vừa bắn trúng xe tăng đang di động(về kỹ thuật tôi không rõ lắm).
    Đúng là lúc đó nhôm đắt tiền nên phần lớn máy bay LX chế bằng gỗ.Chỉ cần trúng vài viên đạn là vỡ tan.
  7. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của NGUYENHOANG2003 viết lúc 18:28 ngày 20/12/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin nói thêm năm 41 thì KV1 rất mạnh.Có trận chỉ 1 chiếc KV1 đã cản đường cả một sư đoàn bọc thép của Đức trong 6ngày .và lúc Đức tấn công Liên xô thì Liên xô đã có đến khoảng 1260 chiếc KV1 và T34 nhưng phần lớn vẫn còn đang trên đường vận chuyển hoặc trong các trại huấn luyện.Hơn nữa pháo 76 ly là loại pháo mới nên các nhà máy SX đạn cũng chưa đi vào hoạt động.Các đơn vị tăng không được tổ chức hoàn chỉnh.Việc đưa mệnh lệnh đến các đơn vị tăng ở tiền tuyến nhiều khi phải do lích chạy bộ hoặc phải dùng cả một chiếc xe tăng T26(về sau do lính đi mô tô).Trong khi phía Đức thường là cả sư đoàn hoàn chỉnh có cả mô tô trinh sat,đơn vị pháo chống tăng đi cùng.Quan trọng hơn hết là hệ thống support.Nếu tank không được tiếp tế nhiên liệu và đạn dược đầy đủ thì chỉ là một đống thép.Trong khi hệ thống support của LX lúc đó rất tệ.
    Chính vì thế về sau tuy Đức có laọi Panter tốt hơn của LX nhưng T34 vẫn được sử dụng đến hết cuộc chiến.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là chiến KV2 với nòng 152mm. Chiếc này được án ngữ ở một vị trí trong yếu (đường giao thông gì đó) và đặt cố định (không cơ động - không rõ vị bị dính đạn hay cố tình thế). Tuy thế không thể nói KV2 là một loại tăng hiệu quả được vì cơ động kém, cồng kềnh. Phần lớn KV2 bị loại khỏi vòng chiến đấu là vì hỏng hóc.
    Le Van Le
    Đó là một chiếc KV1(tài liệu này tôi đọc lâu nên không thể đưa ra số liệu cụ thể).Chính xác hơn là một đoàn 10 chiếc KV1 đã gây cho 100 xe tăng Đức tổn thất nặng.Sau đó còn 1 chiếc ở lại đã kìm chân 1 sư đoàn trong vòng 6 ngày,mặc dù đã bị trúng 8 viên đạn 88 ly nhưng chỉ mất khả năng di động,sau đó phải dùng pháo 88 ly bắn trúng chỗ hiểm.
    Tăng KV2 tổn thất nặng vì may móc và do tháp pháo cao nên dễ bị bắn trúng.
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Mọi người bàn về KV-1 ghê quá , em post vài tấm ảnh về nó này :
    Đây là mẩu SMK , mẩu thiết kế này bị loại , mọi người có thể thấy rỏ là nó vẩn mang dáng dấp tank củ nghĩa là tank không hợp thời : nhiều tháp pháo , mà không tập trung vào 1 súng chính để tạo nên 1 chiếc tank cơ động , một quả đấm quân sự hiệu quả :
    Còn đây là 1 thử nghiệm nửa của KV-1 , 2 súng chính 1 76mm và 1 45mm . Vẩn còn chưa đạt yêu cầu nhiều súng chính , nhiều loại đạn , kém cơ động thiết kế rườm rà , đắt tiền , tháp pháo to .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 08/01/2004
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Mẩu thử năm 1939:
    Còn đây là thiết kế chính thức , có thể thấy tháp pháo phía sau hơi to hơn chứa nhiều đạn và nhiều không gian hơn , giáp dày hơn .
    ]
    Bên trong của KV-1

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 08/01/2004
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Các bác quả là nhiệt tình khi đã hăng hái tham gia vào topic này, nhưng các bạn nên xem lại có vẻ chúng ta đang sa đà vào chủ đề mổ xẻ tăng và các loại vũ khí quá hay sao ấy, hãy để anh bạn FanLong tiếp tục quá trình phân tích và tóm tắt cuộc chiến tranh Vệ quốc bằng hình ảnh đi xem nào!!!

    The Observer

Chia sẻ trang này