1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận phía Đông không yên tĩnh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi fanlong74, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tình trạng chiến tranh với nước Đức phát xít được Molotov tiến hành qua hệ thống phát thanh, Stalin xúc tiến những nỗ lực hoà bình vô vọng qua các kênh ngoại giao
    Lệnh tổng động viên được ban hành 5.300.000 người nhập ngũ ngay sau đó

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  2. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    "Huấn luyện chiến thuật cơ bản và cách sử dụng súng trường cho mọi công dân tuổi từ 16 đến 65" sắc lệnh của chính phủ ngày 29/07/41

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  3. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Huấn luyện chiến sĩ mới sử dụng lưỡi lê "Lần bắn đạn thật đầu tiên, không ai bắn trúng vòng 10, khẩu phần ăn hàng ngày chỉ có 500gr bánh mỳ, xúp loãng và cá khô" hồi ký của 1 tân binh thời đó

    FanLong-Sống là không hối tiếc

    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 17/11/2003
  4. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Huấn luyện nữ quân nhân bắn tỉa, quân đội Soviet lúc đó không có súng bắn tỉa chuyên dụng, chỉ dùng Mosin Nagant và SVT lắm kính ngắm, khẩu súng trong ảnh là SVT-38. Đến tháng 8/4, 10.000 đoàn viên Komsomol cả nam lẫn nữ đã ra mặt trận.

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  5. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Quá hay ,tặng bác 5 sao nhé.
  6. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Quá đã ! Tiếp đi bác ơi. từ hồi tham gia chưa thấy bài nào có giá trị như của bác cả. Em vote bác 5*. Có được vote tiếp nữa không vậy ????
  7. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Tân binh đọc lời tuyên thệ trước toàn đơn vị
    "Tôi Công dân Cộng hoà Liên bang Xô Viết xin thề sẽ chiến đấu kiên cường, trong danh dự và bằng lòng can đảm....luôn sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của chính quyền công nông bảo vệ tổ quốc thân yêu"

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  8. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Người ra trận và người ở lại trước lúc chia tay, không một nụ cười, như là một minh hoạ cho bài thơ "đợi anh về"

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  9. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Mặt trận liên tục tan vỡ, yếu kém hơn quân Đức không chỉ về trang thiết bị mà cả về chiến thuật, chỉ huy, hết đơn vị này đến đơn vị khác bị đánh bại
    Sông Dniep rộng mênh mông cũng không làm chậm bước tiến của quân Đức, bờ bên kia là khói và lửa từ những trận oanh tạc dữ dội

    FanLong-Sống là không hối tiếc

    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 17/11/2003
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2

    tiếp đi bác fanlong ! Không hiểu quân Xô chiến đấu kiểu gì mà tệ hại quá .
                      Vẫn là ta                
    Chú ruồi sung sướng                 
    Sống xứng đáng                
    Chết chẳng vấn vương

Chia sẻ trang này