1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận phía Đông không yên tĩnh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi fanlong74, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói về thời kỳ đầu của WW2 đã có rất nhiều bài phân tích trong box cho biết tại sao thời kỳ quân đội LX lại thua te tua và liên tục ,để hôm nào em tổng hợp lại rồi pốt luôn 1 lược trong topic này luôn.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    [​IMG]
    German phá phòng tuyến phía Đông.
    [​IMG]
    Dưới sự yểm trợ của đại pháo và bom,German tiến vào phòng tuyến
    TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTTTTTTTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT
  3. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Quá xá hay! Vote cho bác 5* luôn.
    Mặc dù đã biết kết cục nhưng từ trước tới nay toàn thấy phe Đức tan tành chứ ít thấy ảnh phe LX-Đồng Minh te tua lắm.
    Phải sắp thua rồi thắng mới thấy vinh quang và hạnh phúc của chiến thắng.
    "kể cả cay đắng và nước mắt ngày trở về"

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  4. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Quá hay ! Theo chân mọi người vote bac Phanlong 5*
    [​IMG]
  5. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ảnh vừa mầu vừa nét vừa đẹp như thế này thì chắc là ảnh trong phim đóng rồi
    Bác nào muốn cảnh đồng minh te tua thì chịu khó tìm trích cuốn phim Giải cứu binh nhì - đoạn đổ bộ ấy đầu phim ấy, xem lạnh gáy luôn.
  6. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Molotov thông báo tình trạng chiến tranh vào 22/6 nhưng Đến 3/7/41 Stalin mới chính thức ra lời kêu gọi trên hệ thống phát thanh "hỡi các đồng chí, đồng bào, anh chị em, các chiến sĩ trong quân đội và hải quân đang chiến đấu trên tiền tuyến, hỡi những người bạn của tôi..." không đề cập tới hiệp ước Xô-Đức, không nói nhiều về Đảng, nội dung lời kêu gọi chủ yếu nhấn mạnh việc thực hiện chiến tranh vệ quốc
    "Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa, kẻ thù sẽ bị đánh bại, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta" câu khẩu hiệu là 1 phần trong thông báo tuyên bố chiến tranh do Molotov thực hiện ngày 22/6 và trở thành phổ biến trong suốt cuộc chiến

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  7. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Huấn luyện dân quân được thực hiện gấp rút, thành phần là những người không đủ hoặc chưa đủ điều kiện ra trận. Bao gồm cả các cựu chiến binh với huân chương trên ngực. Các đơn vị dân quân trực tiếp chiến đấu tại ngoại vi các thành phố lớn, nhất là Moscow, Leningrad, Odessa. Trang bị nhẹ, huấn luyện kém nên chịu những tổn thất nặng nề, tuy nhiên đã góp đáng kể trong việc phần chặn đứng bước tiến của quân Đức , một số thành viên có thành tích chiến đấu cao gia nhập vào Hồng quân ngay sau đó

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  8. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Poster của Liên Xô năm 1941kêu gọi phụ nữ gia nhập Hồng quân "Hãy cùng với các đồng chí ở tiền phương, chiến đấu và hỗ trợ các chiếm binh nam giới". Trong lời kêu gọi ngày 3/7/41 Stalin cũng nhấn mạnh những vai trò mà phụ nữ có thể và cần phải thực hiện
    Xin lỗi MOD, tôi sẽ post cái Poster của bọn Nazi vào vị trí thích hợp hơn để không bị hiểu nhầm là tuyên truyền cho chúng.
    Dạo này TTVN hơi khó vào từ VN nên tôi post chậm, mong các bác thông cảm
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 19/11/2003
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 19/11/2003
  9. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    "Vinh quang thuộc về các chiến sĩ du kích, những người đang phá hoại hậu phương của bọn phát xít."
    Một Poster khác minh hoạ cho lời kêu gọi của Stalin "trong các vùng tạm chiếm các đơn vị du kích phải thực hiện một cuộc chiến tranh du kích rộng khắp, phá hoại đường sá cầu cống, phá hoại hệ thống thông tin liên lạc. "Hoàn cảnh khắc nghiệt cho kẻ thù" ở hậu phương chỉ đươc hiện thực hoá rộng rãi từ năm 1942

    FanLong-Sống là không hối tiếc

    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 19/11/2003
  10. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Trung uý Jakov Djugashvili, con trai của Stalin, khẩu đội trưởng khẩu đội pháo thuộc trung lựu pháo 14 chiến đấu phối hợp với sư đoàn tăng 14, bị bắt ngày 16/07/1941 gần Vitebsk, bị một người lính phản bội chỉ đểm. Bắt được con trai của Stalin, quân Đức định dùng vào mục đích tuyên truyền nhưng không thành. Từ chối mọi đặc quyền, Jakov yêu cầu sống trong trại tập trung cùng với những tù binh bình thường khác, trong tất cả các bức ảnh Jakov luôn cố ý không nhìn thẳng vào ống kính

    FanLong-Sống là không hối tiếc

Chia sẻ trang này