1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận phía Đông không yên tĩnh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi fanlong74, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hồng Quân đi tuần tại phòng tuyến Murmask năm 1941


    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  2. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ngày 3/09 Stalin yêu cầu Churchill giúp đỡ khẩn cấp, cần có "một mặt trận thứ 2 ở Balkan hoặc Pháp" cùng với trang thiết bị và vũ khí. Đàm phán về việc hỗ trợ tiến hành tại Moscow cuối tháng 9 là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố quan hệ đồng minh Anh-Xô. Chủ tọa bàn đàm phán là Molotov. Kết quả là Anh Mỹ đồng ý cung cấp cho LX máy bay chiến đấu, xe tăng và các loại vũ khí khác, ngoài ra còn có nguyên vật liệu quan trọng phục vụ cho công nghiệp chiến tranh như đồng, kẽm, nhôm, đoàn tàu đầu tiên được lệnh rời cảng ngay sau đó, đồng thời các máy bay chiến đấu Hurricane của Anh cũng được phép hoạt động ở vùng cực bắc của LX
    các bên trong hội nghị đàm phán đến Moscow, 28/09/1941
    Huân tước Beaverbrook - trưởng đoàn của Anh - đứng giữa, William Averell Harriman - trưởng đoàn của Hoa Kỳ - đứng bên trái Beaverbrook . Ngoài cùng bên trái là Andrei Vyshinskii, phía sau là Đô đốcNikolai Kuznetsov tư lệnh hải quân Soviet. sau Beaverbrook là Sir Stafford Cripps đại sứ anh tại Moscow.

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  3. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Chủ tọa hội nghị Molotov đứng thứ 3 từ bên phải hàng đầu.
    Beaverbrook-Harriman đã ký vào thỏa thuận viện trợ cho Liên Xô hàng tháng. Một thành viên đặc biệt của đoàn LX là Anastas Mikoyan (hàng đầu, thứ 3 từ bên trái), nhân vật then chốtcủa nền kinh tế Soviet thời chiến, chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp cho quân đội, sau đó tham gia vào chương trình hỗ trợ của đồng minh.

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  4. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Chuyển xe tăng cho LX, các chuyến tàu vận tải đầu tiên chở tăng và máy bay dỡ hàng tại cảng Murmansk. Theo kết quả đàm phán, LX được hứa cung cấp 1100 tăng hàng tháng. thêm nữa, Anh-Mỹ sẽ cung cấp 500 máy bay trong đó có 300 máy bay ném bom hạng nhẹ, trong đó có 100 từ Mỹ. Mỹ cũng sẽ cung cấp mỗi lần 1.000 tấn thép tấm cho đến khi đủ theo yêu cầu của LX (10.000 tấn).

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  5. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Các máy bay chiến đấu Hurricane thuộc Không đoàn 51 Không quân Hoàng Gia Anh ở bắc LX . Không quân LX thiếu máy bay trầm trọng để bảo vệ Murmansk. Trong thành phần lực lượng Anh đầu tiên đến vùng cực Bắc của LX có tàu sân bay cũ
    HMS Argus mang 24 Hurricane. 15 chiếc tiếp theo được tháo rời và chuyển theo tàu vận tải. Khi vào tầm bay, 24 chiếc trên tàu sân bay bay vào vùng đất liền của LX hạ cánh xuống sân bay, Vaenga airfield, cách Murmansk 17 dặm. Các chiếc đi theo đường thủy sau đó cũng được lắp ráp và đưa vào hoạt động tại sân bay này.

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  6. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Sĩ quân không quân soviet đang tiến hành bay thử Hurricane, máy bay đã được sơn dấu hiệu của không quân LX (ngôi sao đỏ) đè lên dấu hiệu của RAF vẫn còn nhìn thấy phí dưới. Trong hồi ký của Zhukov có dẫn lời Stalin "Hurricane là loại máy bay tồi, khó điều khiển phi công chúng ta không thích bay loại này" trong thực tế Hurricane chỉ hơn những chiếc I-16 của LX 1 về tốc độ, hỏa lực, hơi thấp hơn về cơ động theo phương ngang và kém hơn về mọi mặt khi so với Bf-109 thời đó của Đức

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  7. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Ngày 6/10/1941, quân Đức tiến hành chiến dịch
    Typhoon nhằm đập nát các lực lượng bảo vệ Moscow. Một tuần sau, quân khu Moscow ra lệnh tổng động viên khẩn cấp, Zhukov
    chỉ huy mặt trận phía tây thủ đô.Dân ủy Quốc phòng huy đông một số lớn thường dân (1/4 triệu người, 75% là phụ nữ) tham gia xây dựng các công trình phòng thủ như hào chống tăng, cọc chống tăng. Khu vực phòng thủ Moscow được thiết lập chia thủ đô thành 3 vùng cung ở tiền phương và 3 phòng tuyến ở hậu phương, các nhà máy chuẩn bị sơ tán hoặc phá hủy, các cây cầu đều bị đặt mìn. 12/10 báo Pravda (sự thật) cảnh báo người dân về tình trạng "cực kỳ nguy hiểm" đe dọa Moscow. Mọi người được huy động để chuẩn bị cho trận chiến cả ở ngoại vi và nội thành.
    Phụ nữ tham gia đào hào chống tăng theo đường cao tốc vào Moscow, 1 phần của 3 vòng cung phòng thủ dày đặc.
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 28/11/2003
  8. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Nữ công nhân tai nhà máy Búa Liềm sản xuất hàng rào chống tăng cũi chó. Công nhân luyện kim và xây dựng tại Moscow tập trung nguyên vật liệu sản xuất hàng rào chống tăng, dây kẽm gai bê tông tăng cường cho các điểm phòng thủ. Phụ nữ tại nhà máy nước giải khát đóng chai sản xuất chai cháy Molotov chống tăng. Các nhà máy làm đồ gia dụng thì sản xuất mìn.

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  9. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Bao cát che kín cửa sổ các quầy hàng ở Moscow nhằm đối phó với các đợt oanh tạc. Không quân Đức cố gắng oanh tạc thành phố với quy mô lớn hơn, ban đêm thành phố rền vang tiếng còi báo động, tiến súng phòng không trên các nóc nhà, quảng trường.

    FanLong-Sống là không hối tiếc
  10. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Một hình ảnh nổi tiếng trong chiến tranh: đám đông vây quanh xác chiếc Ju-88 trưng bày trên quảng trường

    FanLong-Sống là không hối tiếc

Chia sẻ trang này