1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận Xuân Lộc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi T54, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Trích đoạn hồi ký của thượng tướng Hoàng Cầm (Nguyên Tư lệnh quân đoàn 4 giai đoạn giải phóng SG) cho thấy rõ về số lượng, phiên hiệu 1 số đơn vị quân VNCH tại Xuân Lộc, quân GP, ý định của quân ta và tâm sự của bác Hoàng Cầm về thế trận XL.
    Hy vọng qua đoạn trích này sẽ làm rõ thêm về trận XL.
  2. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Theo em sự thất bại này nó như kiểu chuỗi domino roài, bị tác động của rất nhiều yếu tố. Nhưng vì topic này đặt tên đích danh về XL nên em không dám đưa tư liệu không có địa danh này vì sợ mấy chú mod lại bảo em lạc đề với xì-pam bài. Các bác có bác nào đồng ý thì để em bót mấy phát nhàn đàm .
  3. T54

    T54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác Rồng Xanh:
    Bác post 2 trang hoanhcam_2 mà thiêu trang hoangcam_3 (tức là trang 400 - 401 trong cuốn hồi ký). Nhờ bác post thêm 2 trang này.
    Cám ơn bác.
    T54
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Tôi pót trang bị thiếu:
    @bác T54:
    Bác có thể đọc toàn bộ cuốn hồi ký này tại vnthuquan.net theo link sau:
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n0ntn1n31n343tq83a3q3m3237nvn
    [​IMG]
  5. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Có một bài trên báo QDND điện tử
    Trận Xuân Lộc: Bài học về đánh giá địch-ta
    Pháo kích vào căn cứ Đồng Dù của quân ngụy năm 1975 (Ảnh tư liệu)
    Trong tác chiến, việc đánh giá tình hình địch-ta là một nội dung đầu tiên đặc biệt quan trọng. Đánh giá đúng mới có cơ sở chọn hướng, mục tiêu, tổ chức sử dụng lực lượng, xác định cách đánh phù hợp. Nhưng để đánh giá đúng tình hình địch là vấn đề không đơn giản, bởi chúng có phương tiện trinh sát hiện đại, giữ bí mật không cho ta tiếp cận, lợi dụng địa hình giấu kín lực lượng, hành động, có nhiều biện pháp để đánh lừa ta, lực lượng cơ động đông và cơ động nhanh để điều chỉnh lực lượng, thế trận trong một thời gian ngắn? Chính vì vậy, việc đánh giá địch-ta là cả một nghệ thuật mà những người chỉ huy chiến dịch, trận đánh luôn phải bám sát, đánh giá cho đúng. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trận tiến công thị xã Xuân Lộc do Sư đoàn 7 và Sư đoàn 341 tiến hành từ ngày 9 đến 12-4-1975, việc đánh giá tình hình địch-ta không đúng dẫn đến chọn mục tiêu, hướng tiến công, sử dụng lực lượng, xác định cách đánh không phù hợp, trận đánh gặp nhiều khó khăn, không giành được thắng lợi như dự kiến.
    Xuân Lộc-thị xã của tỉnh Long Khánh, cách Sài Gòn 60km về phía đông bắc, là trọng tâm tuyến phòng thủ Sài Gòn. Ở vị trí có tính chất sống còn, lực lượng phòng thủ lớn và là các đơn vị mạnh, do đó việc đánh giá địch, dự kiến hết khả năng phản ứng của chúng để chọn hướng tiến công, sử dụng lực lượng, xác định cách đánh phải được đặc biệt chú trọng.
    Căn cứ vào lợi thế của địa hình, địch tổ chức phòng ngự mạnh ở hướng bắc và hướng đông, hướng tây nam mỏng yếu hơn. Ta lại sử dụng Sư đoàn 7 tiến công trên hướng chủ yếu từ phía đông; Sư đoàn 341 tiến công trên hướng thứ yếu từ phía bắc. Như vậy, về chọn hướng tiến công, ta đã chọn vào nơi địch phòng ngự mạnh là chưa thật phù hợp, thời gian chuẩn bị lại gấp, không có điều kiện tác động vào thế trận phòng ngự của địch làm cho địch bộc lộ sơ hở, nơi mỏng yếu để tiến công; hướng tây nam, nơi địch có nhiều sơ hở ta lại không bố trí lực lượng tiến công. Cho nên, khi tiến công bị địch phản kích quyết liệt, sau một ngày chiến đấu ta chỉ chiếm được khu hành chính và đưa được 3 tiểu đoàn vào bên trong thị xã.
    Đến ngày 11 và 12, ta và địch vẫn giằng co quyết liệt. Sư đoàn 7 đưa lực lượng dự bị là Trung đoàn 141 vào mở một mũi tiến công từ hướng bắc, Trung đoàn 209 tiến công từ hướng nam nhưng các mũi này đều bị chặn lại. Sư đoàn 341 sử dụng Trung đoàn 270 là lực lượng dự bị vào cùng Trung đoàn 266 giữ các bàn đạp, đánh địch phản kích. Nhưng quyết tâm giữ Xuân Lộc, địch đổ Lữ đoàn 1 dù xuống ngã ba Tân Phong, củng cố lại đội hình chiến đấu bên trong thị xã, đưa Lữ đoàn 3 thủy quân lục chiến và Chiến đoàn 318 biệt động đến Trảng Bom. Chiến đoàn 322 biệt động quân đến Bàu Cá làm dự bị. Như vậy, về sử dụng lực lượng, ta đã sử dụng 2 sư đoàn (7 và 341) cùng đại bộ phận binh khí kỹ thuật tiến công thị xã Xuân Lộc, nhưng Sư đoàn 7 đã qua 4 tháng liên tục chiến đấu, chưa kịp bổ sung quân số thiếu hụt, trung bình một tiểu đoàn bộ binh chỉ có khoảng 200 đồng chí. Sư đoàn 341 mới được biên chế và phối thuộc cho quân đoàn, các đơn vị binh chủng kỹ thuật trong biên chế được mở rộng, phát triển thêm và lực lượng mới tăng cường đến, nên hiểu nhau còn ít và kinh nghiệm tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn chưa nhiều.
    Trong khi đó lực lượng địch ở Xuân Lộc cũng tương đương 2 sư đoàn, ngoài lực lượng phòng ngự tại chỗ, chúng lại có lực lượng tăng cường chi viện hùng hậu của Quân đoàn 3 và lực lượng tổng dự bị chiến lược trên hướng đông, đông bắc Sài Gòn, với quyết tâm giữ bằng được Xuân Lộc. Sử dụng lực lượng tiến công trên hướng chủ yếu cũng không ưu thế hơn địch (Sư đoàn 7 tiến công trên hướng chủ yếu nhưng cả binh lực và hỏa lực cũng chỉ bằng địch), lực lượng xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ cũng sử dụng phân tán. Mặt khác, sử dụng lực lượng bao vây, chia cắt không tốt để địch liên tục đưa lực lượng phía sau lên, làm cho so sánh lực lượng ta càng không ưu thế, nên sau 3 ngày tiến công ta chỉ chiếm được một số mục tiêu, chưa diệt gọn được tiểu đoàn nào của chúng, bộ đội bị thương vong nhiều.
    Từ thực tiễn tình hình địch, khả năng về lực lượng phương tiện của ta như vậy, xác định cách đánh bao vây, chia cắt tiêu diệt quân địch ở vòng ngoài cô lập và tiến tới dứt điểm Xuân Lộc thì phù hợp. Nhưng thực tế ở trận Xuân Lộc, ta đã tiến công ngay vào trung tâm phòng ngự mạnh của địch, chỉ đến khi ta cô lập và cắt rời Xuân Lộc ra khỏi Biên Hòa bằng cách đánh chiếm ngã ba Dầu Giây, cắt đường số 1, chặn địch từ Trảng Bom lên, đánh chiếm Tân Phong, cắt đường số 2 đi Bà Rịa thì Xuân Lộc mất giá trị phòng thủ, địch quyết định rút khỏi Xuân Lộc để bảo toàn lực lượng.
    Tiến công nhiều lần nhưng không giành được thắng lợi, lực lượng lại bị tổn thất lớn, nguyên nhân trước tiên là do đánh giá địch-ta không đúng, không dự kiến hết khả năng phản ứng của địch ở vị trí có tính chất sống còn đối với chúng, địch quyết giữ bằng được, vì ?omất Xuân Lộc là mất Sài Gòn?, nơi có cơ quan đầu não, ngụy quân, ngụy quyền, chúng biết rằng đã không còn đường để rút. Từ sai lầm đánh giá địch-ta không đúng dẫn đến hàng loạt sai lầm khác về chọn hướng tiến công, sử dụng lực lượng, xác định cách đánh? Bài học ở trận này là trong bất cứ điều kiện nào cũng phải phân tích đánh giá đúng tình hình địch-ta để có những quyết định đúng đắn, hạn chế thương vong cho bộ đội và giành thắng lợi.
    LÊ VĂN BẢO
    Được ktqsminh sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 02/10/2006
  6. T54

    T54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn đồng chí Rongxanh và các đồng chí khác đã cung cấp tư liệu. Nếu đồng chí nào có thêm hình ảnh của trận đánh nữa thì rất hay
  7. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Em thấy 1 đoạn trên mạng về Xuân lộc, pót lên cho các bác xem:
    --------------
    Tại ngã ba Dầu Giây, Cộng Sản Bắc Việt cũng đồng loạt tấn công Chiến Đoàn 52 BB từ ngày 12/4/75 bằng biển người và tăng, pháo. Lần lượt các tiền đồn, phòng tuyến của Trung Đoàn 52 BB từ Kiệm Tân về tới ấp Phan Bội Châu trên quốc lộ 20 bị tràn ngập. Cuộc chiến trở nên ác liệt và đẫm máu đã xảy ra chiều ngày 15/4/75 ngay tại xã Dầu Giây, ngã ba 2 quốc lộ 1-20, giữa Chiến Đoàn 52 BB (gồm Trung Đoàn 52, Lữ Đoàn 3 Thiết Kỵ, các lực lượng ĐPQ Kiệm Tân, Long Khánh; tổng cộng gom lại 2,000 người) và Binh Đoàn 4 Cộng Sản Bắc Việt (trong đó có sư đoàn tổng trừ bị của Hà Nội 341 vừa từ Thanh Hóa vào), do Trần Văn Trà vừa thay thế Hoàng Cầm, chỉ huy đã cho ứng dụng chiến thuật biển người. Trong trận chiến nướng quân man rợ, tàn bạo và khủng khiếp này của Bắc Việt, 1 người lính VNCH đã phải chọi với 10 binh sĩ Bắc Việt với tăng và pháo. Chiến Đoàn 52 BB cuối cùng đã tan hàng vào đêm 15/4/75, tất cả pháo binh, thiết giáp, người đều bị CS Bắc Việt hủy diệt sau mấy ngày đêm cầm cự. 9 giờ đêm đó, khi chiếc hầm chỉ huy của chiến đoàn bị bắc sập, đại tá chiến đoàn trưởng mới cho rút quân, theo ông chỉ còn...200 ngươi sống sót.
    Trong cuộc phỏng vấn của nhà văn Phạm Huấn sau ngày 30/4/75, Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư Lịnh Quân Đoàn III đã cho biết, sau khi trình Bộ Tổng Tham Mưu, ông đã ra lịnh cho Không Quân sử dụng 2 trái bom "Daisy Cutter" tại ngã ba Dầu Giây trong đêm 15/4/75, vào vùng tập trung quân của Bắc Việt ngay khi Chiến Đoàn 52 BB bị tan hàng, gần 10,000 quân Bắc Việt với chiến xa T54, đại pháo đang di chuyển trên quốc lộ 20 vừa tới ngã ba Dầu Giây đã bị hủy diệt toàn bộ.
    ----------------------
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Giá trị thư giãn rất cao
  9. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    trừ bom nguyên tử ra, chưa thấy bom nào huỷ diệt trọn 1,5 sư đoàn của ta (cả xe tăng nữa chứ) như dzị cả. Đúng là bài trên mạng của mấy bác bám càng.
  10. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của thanhlong0988" ... Không Quân sử dụng 2 trái bom "Daisy Cutter" tại ngã ba Dầu Giây trong đêm 15/4/75, vào vùng tập trung quân của Bắc Việt ngay khi Chiến Đoàn 52 BB bị tan hàng, gần 10,000 quân Bắc Việt với chiến xa T54, đại pháo đang di chuyển trên quốc lộ 20 vừa tới ngã ba Dầu Giây đã bị hủy diệt toàn bộ. "
    ----------------------
    Ở đâu mà vơ vân thế bác! Em cứ tưởng xài võ khí hột nhơn chiến thuật

Chia sẻ trang này