1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận Xuân Lộc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi T54, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Con này là MI-6 "cần cẩu bay" của Bắc Việt bác à.
    Em e nó chẳng liên quan gì mấy đến cái topic XL.
    Đợt 75 nó có được dùng để chuyển quân, cẩu thiết bị ở miền Bắc thì có thể.
    Loại này được sản xuất không nhiều.
    Nhà ta có cũng chỉ mấy con
  2. dana919

    dana919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác Mắt à, nó là con MI-8 thì phải?!.[​IMG]
    Được dana919 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 12/01/2007
  3. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Bác Mắt à, nó là con MI-8 thì phải?!.[​IMG]
    [/quote]
    Mi-6 có 1 chuyên môn hay được nhắc đến là cẩu Mig đem đi giấu trong chiến tranh phá hoại, tác phẩm của bác T.K.Châu. Còn bay phành phạch trên bầu trời miền nam dạo 04-1975 thì em mới nghe lần đầu.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    "Ngày 1 tháng 5 năm 1975, chiếc trực thăng Mi-6 do phi công Lê Đình Ký thuộc Trung đoàn không quân 916 lái, hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất trở thành chiếc máy bay đầu tiên sơn phù hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam hạ cánh xuống sân bay này."
    Vậy thì khả năng cuối tháng 4 Mi-6 có mặt chi viện cho chiến trường cũng hợp lý.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 12/01/2007
  5. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mi-6 có 1 chuyên môn hay được nhắc đến là cẩu Mig đem đi giấu trong chiến tranh phá hoại, tác phẩm của bác T.K.Châu. Còn bay phành phạch trên bầu trời miền nam dạo 04-1975 thì em mới nghe lần đầu.
    [/quote]
    Đây là Mi-6, có thể nhận ra 2 cái cánh ở thân mà Mi-8 ko có
  6. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh trên tôi cũng nghĩ là MI-6 chứ không phải MI-8.
    Nhưng nói chung tôi nghĩ không phải MI-6 phục vụ Xuân Lộc, vì một thằng to tướng kềnh càng như nó bay vào chiến trường vào thời điểm đấy thì khả năng bị các bác nhà mình bắn trúng là rất cao.
    Đến phi đội A-37 của Nguyễn Thành Trung ném bom TSN mà còn phải chuẩn bị đường bay cẩn thận để không bị quân ta bắn rơi nữa là cái trực thăng này.
    (Tất nhiên là chỉ phỏng đoán thế thôi)
  7. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    MI-6
    [​IMG]
    MI-8
    [​IMG]
  8. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    --------
    Sau khi mình tiếp quản mấy sân bay ở miền trung, chuẩn bị cho phi đội quyết thắng, chả có 1 Mi8 chở bác trung đoàn phó (hình như bác Trần Hanh) bay vào bị phòng không ta bắn cháy tại sân bay, may các bác ây thoát nên việc sử dụng máy bay, nhất là trực thăng là rất hạn chế, tôi nghĩ thế.
  9. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phòng không nhà ta phang vào máy bay nhà là chuyện rất dễ xảy ra và cũng đã xảy ra ở miền Bắc làm rơi cả MIG.
    Con MI-6 trên có tham gia cuộc chiến xuân 75 chắc cũng chỉ bay chuyển quân hoen hoen vùng ta đã hoàn toàn làm chủ chớ bay vào vùng chiến sự vớ vẩn rơi chính vì đạn 37-, 57 ly hay SAM-7.
    Vả lại con này đắt, nhà ta cũng chỉ có mấy con để cẩu MIG và pháo là chính. Để mất thì khối kẻ chết.
  10. lamkhoc

    lamkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    .
    Chính xác con này dùng để đổ quân tại sân bay Biên hoà SAU 30 tháng 4 (khoảng từ 3 đến 5 tháng 5-75)lúc đó tôi xem trực tiếp và rất nhiều đồng đội tôi nhờ phi công gửi thư về nhà.Có chuyến đổ toàn lính mới nhập ngũ còn chưa được phát quân phục,không có vũ khí-trông như bọn đi kinh tế mới.Bức ảnh này tôi nghĩ là chính ở BH-không phải ở XL.

Chia sẻ trang này