1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận Xuân Lộc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi T54, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptst1006

    ptst1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói leo lạc đề thêm tí nữa.
    Tân binh mới toanh, đến cả quân phục cũng còn chưa được phát đầy đủ mà được đi máy bay trực thăng vào tận BH để tiếp viện thì đúng là hơi bị Mỹ quá.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chưa tính bộ đội địa phương với du kích thì cũng ngót hai chục sư đoàn chen chúc nhau quanh SG, làm gì có chuyện thiếu lính.
    Em thấy giả thuyết của lão maseo có vẻ hợp lý đấy.
  3. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he em chẳng tin bác lại ngây thơ thế! Một cái trực thăng chở được bao nhiêu quân? Nếu cần chuyển quân gấp bằng trực thăng thì chắc chắn không đến lượt mấy chú tân binh. Lính miền Bắc đưa vào thì nhập ngũ ngoài Bắc là có ngay quân phục rồi, đẹp là khác. Nếu cần tăng quân tiếp quản thì càng vô lý vì đâu cần nhiều đâu, hơn nữa các cán bộ khung cho các cơ quan hành chính... đã bắt đầu được đưa vào từ cuối 74 rồi. Chắc bác bị mấy "chú tân binh dân sự" lỡm rồi hì hì!
    [/quote]
    Con Mi- 6 cửu vạn này mang được ngót 100 mạng bác à.
    Có 70 ghế đàng hoàng dọc theo thân và khoảng 2 chục chỗ cho các chú ngồi lố nhố ở giữa khoang hàng.
    Việc mang nó ra chở lính cũng là chuyện bình thường thôi.
    [/quote]
    Vâng, chở lính thì bình thường vấn đề là chở lính nào. Tầm bay không tiếp liệu của nó theo bác là mấy trăm cây? Chắc không bay nổi từ Bắc vào đâu nhỉ, vậy thì nó sẽ lấy quân từ đâu chuyển vào? Bác có nghĩ rằng người ta đủ dại dột để chuyển loại quân mới nhập ngũ 1 tuần (coi như chưa biết đội hình đội ngũ, bắn súng là gì) bằng trực thăng vào chiến trường, trong khi khu vực miền Nam Trung bộ vẫn còn đầy lính thiện chiến không?
  4. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Con Mi- 6 cửu vạn này mang được ngót 100 mạng bác à.
    Có 70 ghế đàng hoàng dọc theo thân và khoảng 2 chục chỗ cho các chú ngồi lố nhố ở giữa khoang hàng.
    Việc mang nó ra chở lính cũng là chuyện bình thường thôi.
    [/quote]
    Vâng, chở lính thì bình thường vấn đề là chở lính nào. Tầm bay không tiếp liệu của nó theo bác là mấy trăm cây? Chắc không bay nổi từ Bắc vào đâu nhỉ, vậy thì nó sẽ lấy quân từ đâu chuyển vào? Bác có nghĩ rằng người ta đủ dại dột để chuyển loại quân mới nhập ngũ 1 tuần (coi như chưa biết đội hình đội ngũ, bắn súng là gì) bằng trực thăng vào chiến trường, trong khi khu vực miền Nam Trung bộ vẫn còn đầy lính thiện chiến không?
    [/quote]
    Có mà giời biết sắc lính trong cái ảnh bé tí ở trên là giống lính gì.
    Loại này sinh ra là để làm cửu vạn: chở hàng trong bụng, treo hàng ở ngoài, chở người.
    Nó có khả năng mang 7 chục thằng lính dù với đầy đủ trang bị chiến đấu.
    Ở Nga, người ta dùng Mi-6 trong dân sự cũng nhiều. Hay dùng nhất là bay dịch vụ dầu khí ở Siberie.
    Cách đây it lâu có 1 con Mi-26 hậu duệ của Mi-6 bị bắn hạ ở Chetchenie làm hơn trăm lính chết.
    Con này khi chất tải 8 tấn có tầm bay hơn 600km còn khi mang tối đa dầu thì tầm bay gấp 2.
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Đây là trích từ hồi ký của bác Hoàng Cầm về những ngày cuối:
    -----------
    Ngày 29 tháng 4, Sư đoàn 341, Sư đoàn 6 tiếp tục đột phá trận địa địch theo trục đường từ Hố Nai đi Biên Hoà. Ngay khi trời vừa sáng, Sư đoàn 341 tiến công luôn với năm xe tăng dẫn đầu đập tan nhiều ổ đề kháng của địch. Mười giờ, đội hình sư đoàn tiến đến ngã ba Hố Nai đi Biên Hoà, phải dừng lại vì gặp bốn tuyến hào (7) phía trước, xe tăng không qua được. Sư đoàn 6 tiến công căn cứ thiết giáp của sư đoàn 18 ở Yên Thế, đến 17 giờ làm chủ căn cứ, địch bỏ chạy, sư đoàn tiếp tục phát triển vào Hố Nai, bị địch chặn lại.
    Sư đoàn 7 mãi 23 giờ ngày 29 tháng 4 mới đến cách Hố Nai 1.500 mét, phải dừng lại triển khai chiến đấu, diệt một tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến, một bộ phận trung đoàn 52 (sư đoàn 18) và 22 xe tăng địch. Lúc này tuyến phòng thủ Hố Nai đã bị Sư đoàn 341, Sư đoàn 6 đập tan, nhưng vẫn còn tàn quân địch lẩn trốn, trà trộn vào dân, chia thành từng tốp nhỏ chống lại theo kiểu đánh "du kích". Chúng dùng tiểu liên M.16, súng M.79, M.72 từ trên các nhà cao tầng, các gác chuông nhà thờ bắn lén vào đội hình hành quân, làm cháy một số xe, pháo, buộc Sư đoàn 7 phải xuống xe tổ chức chiến đấu, ảnh hưởng đến tốc độ hành quân.
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Chú thích (7):
    ------
    (7) Sau đó mới biết, đây là trận địa chống tăng thuộc loại rắn chắc của địch. Ngoài bốn tuyến hào chống tăng, ở đây còn có 60 tăng từ các nơi dồn về để chặn bộ binh và xe tăng ta, bảo vệ Biên Hoà. Bọn địch ở đây không nhận được lệnh của cấp trên trưa 29 tháng 4 rút về bờ tây sông Đồng Nai để phòng thủ Thủ Đức.
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Tiếp, trích từ hồi ký của bác Hoàng Cầm về thiệt hại của ta trong XL:
    -------
    Ba ngày đầu chiến đấu, sư đoàn 7 bị thương vong 300 cán bộ, chiến sĩ, sư đoàn 34 1 bị thương vong 1.200. Chín xe tăng bị địch bắn cháy 3, hỏng 3. Pháo 85 ly và 57 ly hỏng gần hết.
    -------
    Quân địch phòng thủ Xuân Lộc tương đương hai sư đoàn, gồm toàn bộ sư đoàn 18 còn nguyên vẹn, một tiểu đoàn biệt động quân, trung đoàn 5 thiết giáp, tám tiểu đoàn bảo an; 202 đại đội địa phương, 42 khẩu pháo, trong đó có hai pháo 175 ly có tầm bắn trên 20 km.
    -------
    Sau ba ngày bị ta tiến công, quân đoàn 3 nguỵ điều lên Xuân Lôc sáu trung đoàn gồm: lữ đoàn 1 dù, liên đoàn 33 biệt động quân; trung đoàn 8 (sư đoàn 5) các thiết đoàn thiết giáp 315. 318, 322, hai lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ. Tổng số lực lượng quân nguỵ ở Biên Hoà - Xuân Lộc lên tới 25.000 quân gồm haí sư đoàn; bốn trung đoàn và lữ đoàn bộ binh, chiếm 30% quân số quân khu 3; bốn thiết đoàn thiết giáp, tám tiểu đoàn pháo.
  8. lamkhoc

    lamkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn rongxanh có kiếm được cái bản đồ nào về vị trí này không?
    Về thời gian tôi sợ là chưa chuẩn xác lắm(Xin lỗi tư lệnh trước).
  9. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện xoay quanh XL và HN tôi có 2 câu chuyện xin kể ra đây hầu các bác.
    - Đồng nghiệp của mẹ tôi cứ đến ngày 30-4 trong khi cơ quan họp CCB thì bác ây lại lên HN cùng một số đồng đội kỷ niệm bạn mình ngã xuống. Bác ấy kể: Trưa 30-4, khoảng cỡ 1-2 giờ gì đấy thông tin SG giải phóng ầm ĩ hết rồi, anh em mừng quá ào ào kéo nhau vào SG, ngang qua HN, xe đi sau (xe bác này đi trước) bất thần trúng một quả đạn M72 cháy rụi. 12 đồng chí hy sinh. Cả đơn vị bàng hoàng, cay đắng, đến lúc này mà còn ngã xuống. Toàn đơn vị quay lại vây chặt một nhà thờ nơi quả đạn bắn ra, sau khi bắn xối xả đơn vị ập vào tóm được 1 nhóm khoảng gần chục lính VNCH và 2 linh mục. Một ông tóm lấy 1 thằng lính dí súng vào đầu nó hỏi "Ai bắn". Thằng này lắc đầu kêu không biết, bóp cò, xong. Quay qua thằng thứ 2 chưa kịp hỏi nó vội chỉ 2 ông linh mục. Ngạc nhiên, cả đơn vị bối rối thì bỗng một chiến sĩ chỉ vào đôi giày của ông linh mục "Nó đi giày trận". Lột bộ đồ linh mục ra, bên trong là 2 bộ đồ Dù, một thiếu tá, một trung úy. Mấy thằng lính được tha, nhóm của chú ấy lôi hai thằng sĩ quan dù ra bờ suối gần đó cắt cổ vứt xác xuống sông. Bác ấy còn nhớ mãi mấy anh lính cứ gào lên "Hiền ơi, Thanh ơi.... tụi tao trả thù cho chúng mày đây". Ông linh mục thật thì bị nhốt trong một cái nhà kho, ta thả ông ra hỏi có gì ăn không. Các bác tin không ổng nói "Còn mấy con chó à". Xử luôn.
    - Ba tôi lúc đó là sĩ quan tham mưu 314 (quân Đoàn 2) tôi không nhớ chính xác không nhưng chắc chắn có số 14. Lúc qua HN bỗng có báo cáo "gặp địch, có nên diệt không?" Sở tham mưu ngơ ngác, ở đâu ra chuyện gặp địch mà còn hỏi vậy??? Sao đó họ tấn công, ta diệt hết. ba tôi được cử xuống kiếm tra. Trên khoảng đất rộng đầy xác lính "trẻ con", tuổi chỉ khoảng 13-15 tuổi là cùng, nhiều đứa đứng không cao hơn khẩu AR-15 bao nhiêu. Chỉ huy đơn vị báo lại là thấy một đám mặc đồ lính thùng thình dàn hàng ngang chạy qua đội hình chiến đấu của ta. Đầu tiên còn ngạc nhiên, sau thấy tụi nó cầm súng bắn vung vãi về phía đơn vị nên hạ nòng đại liên uống quét ngang, gần như chết sạch. Hỏi mấy thằng còn sống mới biết tụi nó là quân bảo vệ Thiên chúa gì đó do một ông linh mục chống + xây dựng lên và kêu gọi "đánh đuổi CS". Đụng phải quân chính quy chẳng khác nào trứng chọi đá, trông thảm quá.
  10. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nói phét vừa thôi cha nội,nhà ông ngoại tôi ở Hố Nai,dưới chân càu Sặc, mới vừa gọi điện thoại hỏi mấy ông cậu , ông lớn nhất 16, ông nhỏ nhất 11 ( năm 1975 ) . Mấy ổng bảo làm gì có chuyện đó, nếu có thì mấy ổng phải bị sung quân chứ.

Chia sẻ trang này