1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận Xuân Lộc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi T54, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    Đi qua đèo Ngoạn Mục - thuỷ điện Sông Pha có mà đến năm 2005 cũng chả đến được Dầu Giây . Đèo hiểm trở. đường vòng vèo xa xôi
  2. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Đăng trên Vietbao online:
    Rất chú ý có đoạn về trái bom thả tại XUân Lộc, toàn trích từ những nguồn đáng tin cậy
    ================================
    Loạt bài này được biên soạn dựa theo các tài liệu sau đây: hồi ký của cựu Đại tướng Cao Văn Viên do Trung tâm Quân sử Lục quân Hoa Kỳ phổ biến; hồi ký của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, Tổng trưởng Quốc phòng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa; hồi ký của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, một số bài viết của các nhân chứng, từng giữ các chức vụ trọng yếu trong Chính phủ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và tài liệu riêng của Việt Báo.
    * Kịch chiến tại ngã ba Dầu Giây, tỉnh Long Khánh
    Tại phòng tuyến ngã ba Dầu Giây, đến ngày 15/4/1975, trận chiến tại đây bước vào ngày thứ 7. Lực lượng bảo vệ phòng tuyến này là Trung đoàn 52 Bộ binh với sự yểm trợ của Thiết giáp và Pháo binh. Từ chiều ngày 14/4/1975 đến sáng ngày 15/4/1975, các tiền đồn, công sự phòng thủ của các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 52 từ Kiệm Tân về đến ấp Phan Bội Châu đã bị Cộng quân tràn ngập. Chiều ngày 15/4/1975, trận chiến đã xảy ra quyết liệt ngay tại xã Dầu Giây, ở ngã ba Quốc lộ 1 và 20, giữa lực lượng trú phòng và 2 sư đoàn chính quy và 1 trung đoàn thiết giáp của Cộng quân.
    Thế trận và tương quan lực lượng vô cùng chênh lệch. Lực lượng trú phòng còn khoảng 2 ngàn quân sĩ (kể cả các tiểu đoàn Địa phương quân của Tiểu khu Long Khánh từ Định Quán rút về hợp cùng với các đơn vị Trung đoàn 52 Bộ binh), trong khi đó lực lượng củaCộng quân đông gấp 10 lần. Những người lính VNCH tại phòng tuyến ngã ba Dầu Giây đã phải chiến đấu với thế trận 1 chống 10. Trận chiến đã diễn khốc liệt ngay từ những phút đầu. Cộng quân pháo kích như mưa xuống các vị trí công sự của quân trú phòng, sau đó là đợt tấn công biển người.
    Sau 3 giờ kịch chiến, Cộng quân đã tràn ngập chia cắt các lực lượng của quân lực VNCH án ngữ trên quốc lộ 1 và quốc lộ 20. Do trời tối, và 4 chiến xa M-48 của Lữ đoàn 3 Thiết kỵ bị trúng đạn
    Pháo của Cộng quân ngay từ đầu nên việc yểm trợ của Thiết giáp đã không thực hiện được. Khoảng 8 giờ tối ngày 15/4/1975 thì toàn phòng tuyến ngã ba Dầu Giây vị vỡ. Tất cả
    chiến xa và đại bác của quân trú phòng VNCH bị hủy diệt. Về lực lượng Bộ binh và Địa phương quân, chỉ còn khoảng 200 người rút về tuyến sau.
    Chiếm được ngã ba Dầu Giây, 2 sư đoàn Cộng quân tiến về Xuân Lộc.
    Tuy nhiên đại quân của Cộng sản Bắc Việt đã không thể tiến ngay như Văn Tiến Dũng mong muốn, vì rằng ngay sau khi phòng tuyến Dầu Giây thất thủ, hai quả bom khổng lồ "Daisy Cutter" (do Mỹ cung cấp vào trung tuần tháng 4/1975) đã được Không quânVNCH thả xuống khu vực tập trung quân của Cộng quân, và một đoàn xe dài chở quân lính và đại bác Cộng quân trên quốc lộ 20. Theo các tài liệu tình báo, hơn 7 ngàn Cộng quân và hàng trăm vũ khí nặng, quân xa CSVN bị tiêu diệt bởi hai trái bom này.
    Theo hồi ký của Đại tướng Cao Văn Viên, trong cuộc tiếp xúc với vị Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào cuối tháng 2/1975, Đại tướng Cao Văn Viên đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt cung cấp vũ khí nào mà Không quân Việt Nam có thể sử dụng được. Đó là loại bom 15 ngàn cân Anh có tên là bom bạch cúc (Daisy Cutter) mà Không quân Hoa Kỳ thường dùng thả bằng phi cơ C-130 để khai quang dọn bãi đáp trong các khu vực rừng già. Thế nhưng, gần đến cuối cuộc chiến, Hoa Kỳ mới đáp ứng yêu cầu của Bộ Tổng Tham Mưu QL.VNCH, sau chuyến viếng thăm của Đại tướng Weyand. Vào giữa tháng 4/1975, ba trái chuyển đến trước và sau đó ba trái nữa chuyển đến chỉ hai ngày trước khi cuộc chiến kết thúc. Một chuyên viên Mỹ đi theo chuyến này để hướng dẫn cho chuyên viên VN cách gắn ngòi nổ và cách gắn bom lên phi cơ. Thế nhưng chuyên viên Mỹ này không đến kịp. Trước tình hình khẩn cấp và vì mức độ nguy hiểm nếu tồn trữ thứ bom này tại Tân Sơn Nhất hay tại Long Bình nên Bộ Tổng Tham Mưu và Bộ Tư lệnh Không quân VNCH phải chọn một phi công VNCH kinh nghiệm để bay thả thử trái đầu tiên.
  3. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    trận Xuân Lộc ta cũng bị thiệt hại nặng thật. Do ta chủ quan, nóng vội muốn đánh nhanh mà. Nhưng mà sách lịch sử ở các trường phổ thông lại nói ta bao vây tiêu diệt từng bộ phận( chọc thủng tuyến phòng ngự từ xa ở Phan Rang của địch khiến địch ở Xuan Lộc sợ quá phải bỏ chạy)
  4. RiverHawk

    RiverHawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thật không, sách sử viết bậy như mấy chú ngụy.
    Mấy chú ngụy ngồi rỗi bên Mỹ thường tưởng tượng ra rằng đã đánh một trận tưng bừng ở đây, thằng này thắng nọ, sau phải rút đi do sự quân đoàn 2, chứ quân đoàn 4 thì chấp ????
    Sách vở như thế thì bậy quá.
    Diễn biến thật sự ở đây thế nào.
    Thật ra, bản thân việc tập trung quân chốt chặn ở đây đã là một sai lầm của ngụy. Sai lầm ở chỗ, quân ta dễ dàng không cần quan tâm đến xuân lộc, như Tây Ninh, Bà Rịa.
    Ngụy tập trung quân ở đây, trong trận đánh được hỗ trợ của một nửa số máy bay pháo binh còn lại ???? và như thế không còn đủ lực lượng lập bất cứ phòng tuyến nào như Phan Rang, Biên Hòa. Trong khi đó Xuân Lộc không phải là chỗ để lập phòng tuyến.
    Như vậy, ngay cả ý tưởng tổ cức một trận đánh lớn ở Xuân Lộc đã là một sai lầm chết người. Diễn biến sau đúng như vậy, trong khi trận đánh Xuân Lộc diễn ra thì quân đoàn 2 vượt 1000 km hơn cả chẻ tre, vượt qua nơi mà địch định xây dựng phòng tuyến Phan Rang, dựa vào núi non hiểm trở cắt đôi con đường. Mặt khác, quân ta cũng củng cố hướng Tây Ninh, sẵn sàng tiến vào Biên Hòa hay thậm chí bỏ qua cả biên hòa.
    Đấy là về đại cục. Về nội dung trận đánh thì sao ?????
    Xuân Lộc do Sư đoàn 18 phòng thủ, được xây dựng kiên cố. Phía sau Xuên Lộc có các điểm cao án ngữ ngã ba Dầu Dây và con đuường quốc lộ. Xuân Lộc không thật sự có ý nghĩa quân sự, mà ý nghĩa quân sự là Ngã Ba Dầu Dây, Xuân Lộc chỉ là mặt tiền bảo vệ mục tiêu này mà thôi. Quân ta bị bất ngờ trong đợt đầu cũng chỉ vì không thể ngờ địch bố trí ngu ngốc như vậy, chúng tập trung quân bảo vệ ứng cứu Xuân Lộc, chứ không bảo vệ Dầu Dây.
    Đợt đầy bắt đầu từ ngày 9 đến 13. Đợt sau bắt đầu từ 15-19. Những cái này anh em đã nói nhiều rồi, tôi tổng kết lại.
    Đợt đầu, Ta huy động một phần lực lượng, một phần nữa dự trữ, ta nhanh chóng làn chủ hàng loạt cứu điểm trên đường quốc lộ dẫn đến sau Xuân Lôc (Dầu Dây).
    Quân ta đanh không thành công Xuân Lộc. Địch huy động một nửa số máy bay và gần hết số pháo tầm xa còn lại trợ chiến, huy động ứng cứu. Đến hết đợt 1, tương quan lực lượng đều hai bên một quân đoàn, địch trội hơn máy bay, pháo và tăng. Đây là một điều bất ngờ lớn. Ta không lường được địch lại huy động một lực lượng lớn ngu ngốc như vậy. ????? CHỉ có thể có một điều giải thích, địch cố có một trận đánh lớn lấy tiếng. Nướng quân để phục vụ việc bốc phét sau này trong đời lưu vong nô lệ.
    Từ nhà, ta chỉ thị, nhắc lại rõ: "Xuân Lộc chỉ có giá trị khi nó còn Dầu Dây".
    Trong khi huy dộng một sức mạnh khổng lồ giữ Xuân Lộc thì địch lại bỏ Dầy Dây chơ lơ. Gần dầu dây có một điểm cao, đáng lẽ địch phải huy động quân chiếm đây làm lưng bảo vệ Ngã Ba Dầu Dây, nhưng trống không. Sau 2 ngày bố trí lại, ta đem lực lượng dự trữ tung ra, lực lượng vừa tham chiến lui về. Chỉ trong sáng 15, làm chủ Ngã Ba Dầu Dây (chỉ có mộ trung đoàn địch giữ hời hợt, không xây dựng cộng sự kiên cố). Đây là nhát dao nhẹ nhàng, nhưng chính xác, chính là phát kết liễu Xuân Lộc.
    Đến giờ thì địch ở Xuân Lộc như con thú điên cuồng đã bị trói. Phản khách vi chủ, địch điên cuồng bỏ công sự nống ra phá vòng vây, máy bay pháo binh bắn tơi bời, nhưng vô ích. Bao nhiều công xây dựng công sự vứt hết xuống cống rãnh, địch phải bỏ công sự đánh ra, đánh điên dại như con thú dãy chết. Quân ta phải tung dự trữ bịt khắp các mơi, phản khách vi chủ lại thành phòng thủ.
    Đến ngày 19, địch chia làm nhiều mũi, lợi dụng cơn mưa rút đi bằng cách luồn lách chia theo nhiều hướng, toàn bộ sư 18 và lữ dù 1 tan rã, loại khỏi vòng chiến, chỉ còn mấy gã chỉ huy giờ vẫn ngồi bốc phét. Các quân cứu trợ cũng lui về Bà Rịa hai Biên Hoà.
    Như vậy, việc phòng thủ Xuân Lộc cũng hết sức ngu dốt. Không còn cách giải thích nào ngoài việc tướng tá nguỵ nướng quân để lấy chút tiếng sau này bốc phét ăm bám qua đời lưu vong. Mà điều đó đã là sự thật. Chí tiếng đó trả giá bằng hàng ngàm mạng lính.
    Nguỵ vẫn tự hào đây là "trận thắng". Kỳ thật, thông thường, bên tấn công phải chết gấp 3 bên phòng ngự. Nhưng ở đây địch vẫn chết nhiều hơn. Chết nhiều hơn và mất trận (mục tiêu là phòng thủ), thua cả về vị trí và trình độ.
    TRận đánh này như vậy, có gì đâu mà tự hào ???
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bịa quá.
    Thứ nhất, quả bom thả xuống Xuân Lộc không phải là bom phát quang. Éo bít, thấy bom lớn nhất ở Việt Nam là bom phát quang thì kêu là bom phát quang ?????
    Quả này là bom nhiên liệu.
    Thứ 2, bom nhiên liệu dùng để diệt hầm ngầm, thả nó trên mặt đất thì có mà ăn cám. Mục tiêu của nó là bơm nhiên liệu vào trong hầm ngầm, cháy lấy hết oxy. Thả ra không khí thì gió thổi bay sạch. Việc thả bom này cũng là điều ngu ngốc nên chiên ra Mỹ phản đối. Hình như nguỵ nó đem trộm đi ngoài ý kiến chiên ra. Quả bom này theo tính năng, khi thả xuống tạo thành một đám nổ sương nhiên liệu đường kính 20 mét. Kết quả không đáng kể (không ai chết).
    Dưng cơ mà bom này là bom nổ rất hoành tráng. Nó chính là loại bom được dùng để đóng phim, tạo thành quả cầu lửa rất to.
    Lúc dó, lính ta thấy cầu lửa đó hoảng quá báo về nhà. Đài ta vột vàng phản đối, dùng từ "vũ khí hoá vi quang" ????? Ta chả biết là gì thì cứ gọi thế thôi, đề phòng chúng chơi bom A chăng ??????
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 24/01/2008
  7. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Có thể ví von như trong đánh cờ tướng
    (tất nhiên đã ví von là không hoàn toàn chính xác)
    Mình đánh ở đây là đánh với Mỹ, VNCH chỉ đóng vai trò người đi mà thôi . Khi ván cờ đã vào tàn cuộc Mỹ buông, không chơi nữa để tránh mang tiếng. Vừa mất người, mất tiền, dư luận nước Mỹ lộn xộn, không giải quyết đc cái gì, trong khi còn có nhiều mối quan tâm khác. Phải miền Nam Việt Nam mà như Cô oét thì Mỹ nhả và buông hơi khó.VNCH cờ thấp nên ko biết là cục diện như thế nào huặc có thể biết nhưng cứ lên dây cót tình thần cho nhau.
    Nếu ai hay chơi cờ tướng sẽ hiểu 2 người ngang phân nhau, có khi quân số đang ngang ngửa nhưng vào thế thua một bên tự xin thua trả quân. Còn nếu trình thấp hơn sẽ cố cò cưa - cò cử mất thời gian rút cục vẫn thua.
    Trận Xuân Lộc là một trận hay, chẳng thế mà tướng nguỵ Lê Minh Đảo là người có số năm đi cải tạo lâu nhất trong đội ngũ sỹ quan. 17 năm!
    http://youtube.com/results?search_query=%22Le+Minh+Dao%22&search_type=
    Mặc dù bác Đảo khi ra hải ngoại nói chuyện với đồng ngũ quá đề cao lính VNCH nhưng ít ra bác Đảo là một trong số ít tướng nguỵ là người có bản lãnh, có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Thua thì chấp nhận chứ ko hàng hay tháo thân di tản như rất nhiều nhân vật cấp cao trong chính quyền VNCH.
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Ai khai quật lên vậy?
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    So sánh thử tướng Hoàng Càm và tướng Lê Minh Đảo tham gia trận này xem nào ?
    Có thèng nào ở hải ngoại viết tướng Hoàng Cầm thắng lẫy lừng ở Điện Biên Phủ mà phải ''''thua" tướng Đảo ở trận này. Lão Đảo đó điện về Sài Gòn khoe khoang , thổi phồng chiến tích làm chính quyền SG mừng hụt.
    Lúc đầu ta hơi coi thường nó, chớ nếu đánh nghiêm chỉnh thì nhổ dễ thôi. Mấy ông VNCH xài cái thứ bom đó chớ việt + có cũng không thèm xài đâu. Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, chấp gì.
    Sau khi nó gây cho ta một số khó khăn, ông Trần Văn Trà đề ra kế hoạch bỏ qua Xuân Lộc, vòng ra phía sau cắt Xuân Lộc với Biên Hoà, bọn Xuân Lộc tự rã đám, tan vỡ và bị tiêu diệt.
    Việc tay Đảo bị đi lâu không liên quan trận này, mà vì tay này khá cứng đầu cứng cổ, nên phải cdho học tập lâu dài, khi nào ngoan thì thả ra.
    Tay nào ngoan ngoãn học thuộc lòng học thuyết Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng CSVN thì sớm thả ra thôi.
    Thực ra quân giải phóng có nhiều đường để vào SG, nhưng nếu nhổ Xuân Lộc thì tiến quân nhanh hơn, và có một vòng vây hoàn hảo. Quân ta ém từ mạn Dầu Tiếng hay Long An cũng nhiều, chưa kể mũi vòng qua Long Thành đều vào được SG.
    Imperialism chủ nghĩa đế quốc
    Anti-imperialism chống chủ nghĩa đế quốc
    Neocolonialism chủ nghĩa thực dân mới
    Các khái niệm trên PVND biết không nhỉ.
    cái lý của những người cs chống Mỹ và chế độ bù nhìn là ở mấy cái lý thuyết đó.
    Còn VNCH có dân chủ hay không vô số tài liệu nước ngoài đã nói rồi. Đều là chế độ quân phiệt . Và có thêm cái lý thuyết Antimilitarism, chống chủ nghĩa quân phiệt.
    PVND có hiểu cái nghĩa của mấy lý thuyết trên không nhỉ ?
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 11/05/2008
  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Bác rongxanhpmu ở trên là rồng thật hay rồng giả vậy ,nếu em không lầm thì cái nick rongxanhpmu đâu còn thuộc về bác rồng thật nữa mà đã bị hack rồi ,nick của bác rồng thật bây giờ là rongxanhpmu1 ,nếu cần mọi người có thể coi ở đây :
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/1024470.ttvn

Chia sẻ trang này