1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trời mọc ở đằng Đông

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời mọc ở đằng Đông

    Kính cùng bằng hữu, tôi vốn định viết về một cái gì đó thật sâu sắc, thật trừu tượng, thật khó hiểu (để lỡ có dở cũng không ai biết í mà) nhưng có người bạn phàn nàn mãi về cái nỗi bài viết của tôi khó nhai quá, sao không viết cái gì ?ochân lý? một chút cho người đọc dễ chấp nhận. Tôi thiết nghĩ cuộc đời sở dĩ đẹp vì nó đa dạng và phong phú, một forum hấp dẫn ẩn chứa trong nó nhiều vấn đề mâu thuẫn, gay cấn, cũng như bình dị, đời thường. Vậy tôi xin mạn phép viết về một thứ mà tất cả mọi người đều đã biết, nếu có ai đó chưa biết, đó là lỗi ở họ. Mặt trời mọc ở đằng Đông đấy bạn ạ.
    Mỗi sáng thức dậy, ta nhận thấy rằng mặt trời xuất hiện ở phía Đông, và điều này cứ lặp lại suốt quãng đời ta, đời cha ta, ông ta và tổ tiên ta nữa, nên nó là điều rất bình thường và hiển nhiên. Nhưng với những người sinh ra đã không thấy được mặt trời thì đó là một sự thật áp đặt, một tri thức mà không cách nào họ trải nghiệm được, và vì vậy khó lòng mà trở nên một sự hẳn nhiên chấp nhận được đối với họ. Nếu một ngày nào đó bạn cố quên đi điều này, cố quên đi sự bình thường và hiển nhiên này, để mà ngạc nhiên, để mà chiêm ngắm sự xuất hiệncủa mặt trời từ đằng Đông, bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ mà nó ban tặng cho bạn. Con người, phần đông chỉ xem điều đó như một cột mốc để mà xác định phương hướng, để mà ví von với một điều gì vĩnh hằng không đổi, có biết đâu rằng mỗi ngày mặt trời mọc mỗi khác, mỗi lần cách mặt trời thức dậy mỗi mới mẻ hơn, lộng lẫy, huy hoàng và rực rỡ hơn biết bao. Và ở mỗi nơi, trong mỗi con người, sự xuất hiện của mặt trời cũng rất khác biệt, rất riêng, rất tình.
    Cũng như vậy, có rất nhiều thứ trong cuộc đời ta biết có sự tồn tại của nó, sống chung với nó nhưng chưa một lần hiểu về nó. Ý nghĩa cuộc sống tồn tại ngay trong mỗi sự tầm thường diễn ra hằng ngày quanh chúng ta đó. Hãy sống thực sự chứ đừng ?otrôi? hững hờ qua suộc sống. Tôi nói điều này cho bạn và cho cả chính tôi nữa : Mặt trời mọc ở đằng Đông đấy !
    08-05-2002


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này