1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất tự tin trong cuộc sống. Nhờ mọi người tư vấn giúp!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi daithanhol, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mất tự tin trong cuộc sống. Nhờ mọi người tư vấn giúp!!!

    Có thể nói nguyên nhân mình mất tự tin trong cuộc sống là do mình vụng về trong giao tiếp. Miệng không dẻo. Xử lý nhiều tình huống còn chưa hợp lý. Dần đần đâm ra ngại trong giao tiếp.
    Đôi lúc gọi điện cho bạn còn ngại. ---> phải ngồi đắn đo một lúc mới dám gọi. Mặc dù chỉ là gọi điện nói chuyện phiếm thôi. Có lẽ mình là con bệnh tâm lý rồi.
    Mong mọi người trong box tâm lý cho mình những lời khuyên. Các cách hữu hiệu để rèn luyện kỹ năng trong giao tiếp với nhé.
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cái này dễ lắm....
    20 năm trước tôi là người y như bạn...
    bây giờ tôi đã là lãnh đạo của đội 60 người.
    Đầu tiên:
    -Hãy nói:
    -Bạn bao nhiêu tuổi ?
    -Làm nghề gì ?
    Sau đó tôi tư vấn tiếp..
  3. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước em cũng thế.Giờ thì đỡ hơn rồi.ngoài việc giao tiếp nhiều hơn thì nên đọc sách báo,truyện,xem phim nhất là phim trên HBO hoặc starmovie khả năng đối đáp hay hẳn,nhưng nếu còn là sinh viên thì nên đi gia sư,khả năng truyền đạt một cái gì đó cho người khác hiểu được sẽ tăng khả năng diễn đạt truyền đạt thông tin.Đại khái thế.mấy cách này làm em tiến bộ đôi chút
  4. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đời chẳng cho không ai cái gì, và cũng chẳng ai hơn ai cái gì!
    Nhà bác thiếu cái này, bù lại Nhà bác có cái khác, thế thôi.
    Còn dám nhìn nhận vào thực tế mặt mạnh, mặt yếu của mình, đó là điều đáng quý nhất của con người!
    Đời còn dài, chúng ta còn sống (sống chứ không phải tồn tại), vì vậy, khiếm khuyết gì, thiếu gì, chúng ta học hỏi dần dần, hoàn thiện dần.
    Cuộc sống là vươn tới cái hoàn mỹ mà Bác!
    Có gì PM cho Nhà cháu, lúc rảnh cafe cafao, biết đâu Nhà cháu lại học hỏi thêm ở Nhà bác nhiều điều!
    Kính!
  5. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cũng có suy nghĩ như bạn này nhưng có một điều buồn buồn là tìm mãi chẳng thấy cái gì hơn người khác cả, kém toàn tập
    Bệnh giống bạn chủ nàyhttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/26.gif Có đi chữa đâu rủ tớ đi cùng cho vui nháhttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/103.gif
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bệnh rồi, rối loạn tâm lý, cùng bệnh với kinghoang, lên đây viết nhiều vào, viết loạn cào cào lên, viết về cảm giác mọi lúc mọi nới, rồi sẽ thấy chân lý.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ừ đúng rồi cùng bệnh với mình rồi.Mình cũng tự ti lắm;rối loạn lắm
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha tự ti , ti tự, ha ha ha
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Kê đơn
    Mỗi ngày dành 1h ngồi yên thoải mái không làm gì cả
    Không chịu uống thuốc thì đừng kêu, chết thầy đền
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin vì điều gì? Phải biết nguyên nhân thì mới chữa đc bạn à.

Chia sẻ trang này