1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất tự tin trong cuộc sống. Nhờ mọi người tư vấn giúp!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi daithanhol, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. compeat

    compeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ trc hết bạn nên nghĩ mọi thứ đơn giản đi 1 chút
  2. lamannghiemtuc

    lamannghiemtuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội thì mình không biết, còn bạn nào ở TP. HCM mắc căn bệnh này muốn chữa thì mình chỉ cho một nơi chữa cực kỳ hiệu quả. Mình biết đã có rất nhiều bạn hết căn bệnh này từ đó.
  3. timonline

    timonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thanks DilLaBen for your teaching
  4. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hihi, tôi chia sẻ với các bạn một cách chân thành thôi. Nếu có cách nào hay bạn nên chia sẻ để mọi người tham khảo.
    Nếu bạn thấy được thì VOTE cho tôi đi.
  5. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng khi làm việc gì k ưng ý, mình lại vào đây đọc lại bài của mọi người, đọc xong, cảm giác thật thoải mái, dễ chịu, Tuy nhiên, cũng nhiều lời khuyên mà mình vẫn chưa hiểu, chưa làm được hết. Học dần vậy, cái gì cũng phải có thời gian chứ nhỉ .
    Cám ơn tất cả mọi người, cảm ơn bạn lemd với nhiều lời khuyên rất hay và bổ ích. Chúc tất cả mọi người luôn tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.
  6. giai1982

    giai1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    I can do it. Tự tin vào bản thân mình.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi. đó là câu nói tôi thường nói
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thay đổi lại là thứ khó thực hiện nhất đấy
  8. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tư duy tích cực một cái xem sao?
    http://tuduytichcuc.com
    Giá cả thì miễn phí mà hưng phấn thì tức thì
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! bạn nói là mình mất tư tin, thì bạn đánh mất nó thực sự
    bạn nói là mình bệnh tâm lí thì bị thật rồi, khỏi cần khám!
    Lúc bạn ngại gọi điện như nói trên... thì bạn đang ngại với chính mình chứ không phải người cần gọi. cái thằng Tiêu cực nó ngăn cản bạn gọi điện. nó đang đè bạn ra. bạn phải vùng dậy chứ, bạn phải vùng dậy, đè lại nó, kêu thằng tích cực híp zăm nó. bạn nói với tiêu cực: " mày tưởng tao ko dám goi hả? ta goi cho mày coi nè" rồi chửi thề dăm ba câu để lên tinh thần. bạn phải tự nói với mình là" tao sẽ nghiền nát tất cả và không ai ngăn được tao! để rồi xem"
    làm như lời mình đi, sẽ thấy khác. trên chỉ là ví dụ nhỏ. sau này chuyện gì cũng không ngăn đưọc bạn. lúc đó không cần tự tin đâu. tự tin là dư thừa. con người không có nỗi sợ thì tư tin và đáng sợ gấp mười lần người bình thường. lúc đó tự tin không cần tìm nó nó cũng chảy ra ngoài.
  10. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Uầy uầy! Nhìu thằng bảo: mình đã từng như bạn, bậy! Chẳng bao giờ xảy xa! Người khác bảo: tôi rất hiểu bạn, bậy nốt! Vì sao? Vì... Đơn giản là... ... không biết! Hơ Hơ: Đơn giản là sự muôn màu của cuộc sống:|
    Tự tin, ngại giao tiếp là bệnh của những kẻ khép mình với thế giới "tươi đẹp" này! ha lo sợ và bi quan, hãy làm bạn với 1 ai đó như " chích choè" chẳng hạn-Ơ khó lắm-ừa khó lắm-tôi sẽ làm người đó nhé! sự thật là tìm được 1 người bạn không dễ như thế:| Nhiều thằng bảo:hãy tự hoàn thiện bản thân mình đó là quy luật, không hoàn toàn là bậy trong trường hợp này! Đó là điều bạn cần lúc này, bạn thừa thông minh để diễn đạt những gì bạn muốn tuy nhiên lại rụt rè, Ờ, rụt rè! Nhà bạn có gương không, hãy nhìn vào đó và nói với chính mình, những điều điên rồ nhất! Bạn biết cách làm 1 kẻ điên không? Tất nhiên là không thể, Hỹa phá bó nhưng ràng buộc vô hình trong bạn, 1 mình sẽ khó khăn, tuy nhiên hãy tìm cho mình những người bạn! Có lẽ 1 phần là sự may mắn, song, chỉ rất nhỏ mà thôi, ban không muốn chủ động? Không phải, bạn muốn điều đó, ok hãy lao vào game để tìm bạn ảo! Bạn nghĩ sao? Tất nhiên là tôi muốn, nhưng còn cuộc sống thật-vớ vẩn, hạnh phúc không đến từ trên trời mà nó đến từ trái tim, thật là khùng-không hoàn toàn...
    Hạnh phúc có cần xúc tác không? Có đấy, và tất nhiên là cả nguyên liệu. Sống bằng tình yêu thương tự nhiên bạn sẽ hạnh phúc-Tôi chỉ đùa thoai, làm gì có. Vậy điều gì cấn nhất cho bạn? Update version:|
    Ôm cậy đợi thỏ, bạn ghét điều đó tuy nhiên bạn giống 1 người như thế! lao vào xe tải cho tỉnh đi! Đùa đấy, đừng làm theo nhé! thôi lao xuống sông, chỗ tôi có sương hương đẹp lắm, chết ở đó xem như không uổng 1 đời ngắn ngủi! lại đùa thoai... Tóm lại, bạn cần tình yêu, đừng cầu người mà hãy tự cho đi, không hoàn toàn nhận lại tất cả, nhưng bạn sẽ thấy điêu kì diệu, tôi sẽ không cho bạn biết nó kì diệu đến mức nào bởi không phải ai cũng làm được! lại đùa thoai, ai cũng làm được cả! Nhưng trước tiên phải có khả năng thật sự, về điều gì, chịu đau khổ, tổn thương... Phải chăng là qua cay đắng mới biết ngọt bùi, vớ vẩn, không cần qua cay đắng viết biết ngọi bùi là gì, sư tiến hoá đấy! Bạn có 1 niềm đam mê nào không? Bạn biết làm bạn với cô đơn không? Bạn biết yêu thương không? Bạn có thể làm gì? Tôi nghĩ bạn chẳng làm được gì cả! há há, đùa đấy!

Chia sẻ trang này