1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Match of the year: Vespa Nhà quê - FC Kiên Láng

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi lamdamtrau, 09/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Kết quả trận đấu nảy lửa giữa Vespa Nhà Quê và FC Kiên Náng
    Trận đấu kết thúc bằng màn gục ngã tại chiến trường của đội Tôn Hoa Sen - Dinh Cần Thơ và những hành động quá khích (không rõ động cơ) của tiền đạo đội Vespa Nhà Quê - Vinh Inox...
    [​IMG]
    Kết quả:
    - Tiền đạo Vinh Inox đến tối hôm sau còn bị đau... háng, dáng đi khệnh khạng thôi rồi...
    - Đội trưởng đội Tôn Hoa Sen - Dinh Cần Thơ gục ngã tại nhà nghỉ Sa Đọa, ý nhầm, Sapa...
    [​IMG]
    Quay trở lại diễn biến của trận đấu giữa Vespa Nhà Quê và FC Kiên Náng tại Stade de Trường Y...
    Màn hội ý của FC Kiên Náng (đội trưởng kiêm ông bầu Kiên Náng vừa hội ý vừa đấm lưng -> kết quả của "tay trong" Láng Trọng Vân - thành viên nhóm FC Kiên Náng nhưng lại là cổ động viên trung thành của Vespa Nhà Quê vào đêm trước khi diễn ra trận đấu)
    [​IMG]
    Màn khởi động của Vespa Nhà Quê - anh em đá vui là chính- có mặt ở sân là vui rồi - mục đích chính là giao lưu học hỏi...
    [​IMG]
    Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên với ưu thế thuộc về đội Vespa Nhà Quê...
    [​IMG]
    Thành phần đội FC Kiên Náng gồm Bác sĩ- ông bầu- đội trưởng- Kiên Láng, Tiền đạo "lính lê dương" Ngọc CD Club và các thành viên U23 khác của KIên Láng Workshop....
    [​IMG]
    Thành phần đội Vespa Nhà Quê gồm các thành viên của Vespa Hưu Trí như Hoàng Anh Gia Lai, Trương Gia Bình VDC, Don Lâm của Vinacapital, à quên, của Viettel Mobile, Nguyễn Đức Vinh - CEO Techcombank (có công ty riêng chuyên về thép không gỉ nên còn gọi là Vinh Inox), Hùng Tứ Hải Junior, Thắng - Gạch Đồng Tâm, "rân chơi" Quốc Cường- gọi tắt là Cường Đôla-Goal và thủ môn lưng vẹo Huy ongxabeo. Thành phần của Vespa Nhà Quê toàn "đại gia", nên trình độ chuyên môn không thực sự nổi bật nhưng với khả năng "nén bạc đâm toạc tờ giấy" nên được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn...
    [​IMG]
    Trận đấu diễn ra gay... cấn và căng thẳng với nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành đội FC Kiên Láng. Và bàn thắng dành cho đội Vespa Nhà Quê chỉ là vấn đề thời gian...
    [​IMG]
    Trong khi cả đội Vespa NQ đang hưng hết cả phấn lên thì đội trưởng Lâm đâm trâu đã thay đổi thói quen đâm trâu bằng cách đâm sau lưng đội nhà. Anh đá thẳng vào tiền đạo đội bạn và bóng bật vào lưới trống khi thủ môn đang đứng chờ bóng sệt ở góc trái sân. Bán độ chăng? Đây là câu hỏi không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn chau...
    [​IMG]
    Tuy nhiên, bàn thua sớm không làm đội Vespa NQ nao núng. Đội vẫn tiến công dồn dập với sự tham gia tích cực của hậu vệ phải Bình VDC, tiền vệ công Tứ Hải Junior và tiền đạo Cường Goal. Sau những pha đan bóng một (chục) chạm đẹp như tranh trừu tượng của Pi-cát-xê, đội Vespa NQ đã gỡ hòa 1-1. Tỷ số hòa cũng được giữ cho đến hết hiệp 1. Thủ môn ongxabeo có một hiệp đấu quá nhàn nhã đến mức có dấu hiệu run rẩy vì... lạnh quá.
    [​IMG]
    Sang hiệp hai, đội FC Kiên Láng... thay máu cầu thủ bằng cách cho bầu-sô Kiên Láng ra ngoài và cho các cầu thủ trẻ hơn, mong muốn cống hiến hơn vào sân (tất nhiên sau khi đã tiêm doping). Trong khi đó, đội Vespa NQ lại áp dụng chính sách xoay vòng- tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Hoàng Anh Giả Nai và Vương Chưa Già vào sân. Và sự thay đổi người này đã tạo ra sự đột biến bằng bàn thắng thứ hai - ghi do công của Cường Đôla-Goal. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho đội Vespa Nhà Quê.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, do đã bị phung phí sức vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với cầu thủ Tôn Hoa Sen- Dinh Cần Thơ nên sang cuối hiệp 2 hầu hết cầu thủ của đội Vespa NQ đã chọn hình thức phòng thủ- đi bộ để bảo toàn tỷ số. Lúc này, thuốc đã ngấm, và đội FC Kiên Láng đá điên cuồng, với một sức mạnh của những chú Acma lắp máy T5. Và bàn thắng đã đến cho đội FC Kiên Láng như những tia chớp của số phận. Tỷ số được gỡ hòa 2-2.
    [​IMG]
    Trời sụp tối. Đèn trên sân đã được bật. Hai đội vẫn tấn công mê mải nhưng không có bàn thắng nào được ghi, hoặc do sự xuất sắc của thủ môn, hoặc do sự vô duyên của các chân sút.
    [​IMG]
    Vào phút đá bù giờ cuối cùng (tương tự trận Việt Nam - Thái Lan) khi bà bầu Láng Trọng Ái Vân đã kêu lên hớt hải "Hết giờ"- do tâm lý chủ quan- đội Vespa NQ đã dừng những bước chân dũng mãnh lại- và đội FC Kiên Láng đã tranh thủ những giây cuối cùng để ghi bàn thắng quyết định 3-2. Một bàn thắng gây nhiều tranh cãi.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, Vespa NQ với mục tiêu "uống bia là chính- đá bóng là phụ" đã bình thản chấp nhận kết quả, thay quần áo và ra quán bia ngồi đàng hoàng như vừa đoạt cúp AFF Suzuki. Một tinh thần fairplay chưa bao giờ có trong làng túc cầu Việt Nam nói riêng và thế giới lói chung...
    [​IMG]
    Và hai đội Vespa NQ và FC Kiên Láng đã cụng ly rôm rả trong hòa bình. Tuy nhiên, "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", cầu thủ dự bị Tôn Hoa Sen- Dinh Cần Thơ lại "đá quá xoáy" bằng câu nói "Ga Hà Nội bao nhiêu lần mà chưa bao giờ say"...
    [​IMG]
    Và câu nói này đã được anh em Vespa NQ chứng minh ngược lại bằng cách đưa cầu thủ THS- Dinh CT này về nhà... nghỉ trong trạng thái... ngủ không biết gì. Mặc dù anh em đã có nhã ý gọi số 0906 666 666 tới giao-niu nhưng cuối cùng đội tuyển cầu thủ bạn (nữ) đành ngậm ngùi ra về... May mắn đã không đứng về phía các cầu thủ nữ xinh đẹp của chúng ta và để lại nhiều nuối tiếc cho những ai... về trước.
    [​IMG]
    Nói chung, trận đấu đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và thành công tốt đẹp.Phần thưởng cho các cầu thủ tương đương với phần thưởng cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đã được nộp cho Liên đoàn dưới dạng Bảo hiểm chấn thương và Thuế thu nhập cá nhân.
    [​IMG]
    Không sao, vui là chính. Hai đội Vespa NQ và FC Kiên Láng vẫn kiên trì tập luyện 3 tháng 1 lần và chờ đợi đến ngày lại được xỏ giày ra sân...
    [​IMG]
    We all are champs !!! (^_^)
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 13/01/2009
  2. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 13/01/2009
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật cụp hết cả lạc. Hậu quả sao rồi Huy ơi?
  4. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả thì do em bị vợ bắt về sớm nên không bít đoạn cuối hấp dẫn nhất ạ, hí hí.
    Việc này bác phải hỏi bác Lâm, bác Chính, bác Dinh thì mới rõa ạ (^_^)
  5. Minh_Humg

    Minh_Humg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Huy đã bình luận trước trong và sau trận đấu rất tỉ mỉ. E ko tham gia nhưng cũng thấy rõ được tinh thần fairplay của vespa NQ.
  6. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Không có gì ạ. Hôm nào nhà em có cơ hội ra sân thì em mời bác giao lưu với anh em cho vui nhé :)
  7. vespanhidong

    vespanhidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    a Lam oi hom nao e a minh phai lam tran luot ve nua nhi

Chia sẻ trang này