1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MATCH POINT - Sự chọn lựa tàn ác giữa danh vọng và tình yêu!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi jarrodbui, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu ý bạn nói là sao nữa? Mỹ tự do như vậy mà phim ảnh cũng phân loại đàng hoàng: R, PG, G...dành cho đối tượng khán giả khác nhau. Đối với trẻ em khi kiến thức còn non nớt thì những cảnh bạo lực hoặc *** hoàn toàn không phù hợp, vì sợ nó sẽ "mang một thông điệp xấu" cho các em. Báo chí bên này đôi khi cũng nói rằng bộ phim mang lại thông điệp xấu cho người Mỹ gốc Nhật (phim Rising Sun) hoặc phim Basic Instinct mang lại thông điệp xấu (hình ảnh xấu) cho giới lesbian. Vậy mà bạn lại nói là xem phim đừng để ý đến thông điệp?
  2. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Thật quá chán.
    Bạn nói đến vấn đề phân loại ở tận bên Mỹ ? tôi không rõ cái câu trong nháy nháy "mang lại thông điẹp xấu" bạn trích ra ở đâu , nhung mạn phép trả lời bạn như sau : cái "thông điệp xấu" đó có phải là thông điệp của bộ phim hay là sự hiểu nhầm của khán giả ? Cái tôi nói ở trên là về thông điệp của chính bộ phim . Bạn có thấy là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau chưa nào ?
    Trở lại với vấn đề là cái "thông điệp" của bộ phim, nếu như xem một bộ phim mà bạn chẳng hiểu gì cả, bạn chưa đủ khả năng để nắm được cái "thông điệp" của nó, thì liệu bạn có cho rằng đấy là phim chán không ? tôi đã từng gặp nhiều người như thế rồi . Các cụ nói "thực bất tri kỳ vị" là như vậy. Xem phim, thưởng thức nghệ thuật cũng như ăn món ăn ngon, phải thật thoải mái để từ từ cảm nhận nó, để cho tất cả đến thật tự nhiên , bắt đầu từ việc cảm nhận nó trước khi hiểu được nó. Càng cố gắng đi tìm "thông điệp" thì lại càng đi xa mục đích .
    Trong chủ đề này có người đã nói đến cuối phim lại thấy hình như đồng cảm với nhân vật chính, như vậy là đúng hay là sai ? hay là họ tìm được một "thông điệp" khác của bạn ? Nếu thế thì tại sẩoc 2 vẫn cùng thấy là phim hay ? Và như thế thì có phải nó hay vì cái thông điệp mà bạn nghĩ hay vì cái gì khác ?
    Tại sao phim truyền hình Việt Nam xem rất khó chịu, bởi chính các anh làm phim cũng bị cái "tư duy thông điệp" nó gò bó . Lúc nào phim cũng phải có "thông điệp" nên cuối cùng trở thành giáo điều, dạy đời, làm như mình là bố khán giả .
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh cá là em jarrodbui không hiểu câu "thực bất tri kỳ vị" á.
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Tác giả topic này là một ví dụ vô cùng đặc sắc cho cac khán giả xem phim thông điệp, và sau khi xem xong không hiểu gì lập tức kêu phim chán http://ttvnol.com/mfc/782970.ttvn
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã may mắn được xem phim này Ấn tượng nhất là cái tên. Trong các môn thể thao như tennis, bóng chuyền...nếu bạn có Match Point tức là bạn chỉ cần thắng một điểm nữa là bạn thắng chung cuộc, còn nếu đối thủ của bạn có Match Point tức là bạn chỉ còn cách thất bại một điểm nữa thôi. Khoảng cách giữa thắng thua, thành công, thất bại, sống chết...là rất mong manh. Có người phải đối mặt với 9, 10 Match Point song bằng ý chí chiến đấu phi thường họ vẫn đứng vững và chiến thắng.
    Cũng có đá đưa một chút về tennis song phim này hay hơn nhiều so với cái phim Wimbledon dở hơi của em Kirsten Dunst Nói túm lại đây là một phim xem được
  6. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    tớ xem đi xem lại mãi vẫn không hiểu vì sao Scarlett phải mặc 1 cái áo trắng mỏng dính chạy trong mưa để Jonathan đuổi theo.
    [​IMG]
  7. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ có 1 lần xem cái phim gì gì về Christmas của bọn trẻ con, có em Scarlette đóng 1 vai (ko chính lắm), hồi í tầm 14-15, gầy gầy còm còm. Thế mà chỉ 1 vài năm sau, nó nở nhanh khiếp. Tớ đánh giá e này, người ngon, da đẹp (gọi là nuột nà), nhưng cái mẹt thì k khoái lắm.
  8. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hình như phim đó là Home Alone 3. Đúng vậy, em này mình ấn tượng nhất với quả mông to uỳnh trên màn hình đầu phim Lost In Translation. Gương mặt trong phim đấy cũng hay thật, trắng mà lấm tấm mụn, trông dễ thương thế không biết. Đúng là giai nhân khuynh nước khuynh thành, càng nhìn càng ngẫm thấy ải mỹ nhân sao mà khó vượt thế, hix hix
  9. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Môt vài ảnh về sự trưởng thành thể chất của SJ, hi vọng cô này nổi tiếng rồi thì không quên đóng phim indie . Check imdb thì thấy Black Dahlia đã complete , nghĩa là sắp được xem SJ đóng về vụ án giết người nổi tiếng nhất lịch sử Hollywood
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ nhớ 2 cái gần cuối là phim Home Alone 3 và 8 leg freak , còn lại không nhớ

Chia sẻ trang này