1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matiz vũ trang - Ngôi sao du kích trên đường phố!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 05/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Vụ này em tưởng bác Vá nên bốt vào bài "Hàn quốc niềm tự hào của Châu Á chứ" .
    Mà nhà mình có thiếu quái gì Uaz , Bắc kinh với Jeep lùn, Jeep Mekong đâu nhỉ, đem độ lại bọn này xài ngon hơn. Kô phải độ lại máy hay khung gầm gì cả cứ bọc thép hay chất bao cát giống tụi "công nông" của Israel nhìn pro hơn nhìu
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Khí ko phải, có khi quả này là nhà chị Vá vừa nhập về vài Công máy bay mô hình, với vài chục con Matiz, hòng kiếm chác ít lời. Ngờ đâu xăng lên, Matiz ế; máy bay thì anh em toàn thích Su này nọ, chả thèm mô hình. Nên chị Vá vỡ nợ, bị gấu mẹ đay nghiến, nên lên đây xui anh em ttvn cải tiến này nọ đó mà.
  3. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    CHiến tranh trên đường phố sẽ mọc lên vô khối lô cốt và chiến lũy + gạch đá bay ngổn ngang và dây dợ chăng khắp nơi. Con Matiz của Đ/C vá rất hợp làm chiến lũy sau khi đa tháo xăng vào chai thủy tinh. Đúng là ngôi sao trên đưòng phố
    Được sauthamdam sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 08/09/2008
  4. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Đối phương xài tăng ủi là matiz vũ trang nhà bác thành matịt luôn
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Bác Vá ơi! bây h 12.7 nó vác đi bắn như đồ cá nhân rồi nè:
    http://www.youtube.com/watch?v=jwu3ivAJ68U
  6. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nói thật chị mà thấy cảnh này trên chiến trường chắc chị vứt mịa nó súng đầu hàng vì...không nhịn nổi cười nữa rồi. Súng của người ta là đại liên, ông vác vẹo cả người, vừa đi vừa bắn phát một giật đùng đùng. Không khéo ngắm thằng bên trái thì thằng đứng bên phải cách 200m lăn ra chết! Cái clip này có 9 giây, chắc độ nửa phút sau là chú này nằm thẳng cẳng ra thở!
  7. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ top và các các bác trên này cho nhà em bon chen tý nhá!
    Các bác trên này toàn lấy matis, uaz với cả mekong... ra xé áo cũ mặc áo mới rồi trang bị này nọ làm quả chiến tranh trên đường phố... , theo nhà em thì tội gì phải xịn như vậy ạ. Thế công nông đầu ngang đầu dọc các bác định tính vứt đi đâu. Xem ra lũ "hung thần" này về kinh tế và tiện dụng cũng hơn đứt mấy lô xe trên của các bác?
    Làm quả phân tích để so sánh:
    - Thứ nhất: giá rất rẻ (giá bán sắt vụn) vì đang bị cấm ko được lưu hành.
    - Thứ hai: ăn ít nguyên liệu, đều chạy đầu, phụ tùng sẵn, rẻ lại dễ thay thế.
    - Thứ ba: Dễ vận hành (ko có bằng lái cũng chạy được- mà chả biết từ trước đến giờ lái công nông có được nhà nước cấp bằng hay ko nữa ).
    - Thứ tư: Số lượng tương đối nhiều, gom thu mua nhanh đơn giản, chỉ cần tiền chao cháo múc (ko phải lằng nhằng thủ tục sang tên đổi chủ rồi xin phép hoán cải chuyển công năng như mấy loại xe của mấy bác nêu).
    - Thứ năm: Có thể nâng cấp được ngay mà không phải mất tiền mua (số này tương đối nhiều đang nằm tại các bãi xe tại các tỉnh, thành phố với lý lịch: ko được phép lưu hành, tịch thu, chủ không đến nhận...)
    - Thứ sáu.... đang nghĩ tiếp và mời các bác bổ xung thêm.
    ...Sau đó, ta đóng giáp, trang bị vũ khí ...xyz thế là có thể tung vào cuộc chiến.
    Ưu điểm: nếu tác chiến từng tốp khoảng 15 đến 20 chiếc, riêng tiếng nổ của động cơ đã mang lại hiệu quả tâm lý là khủng bố tinh thần đối phương, chưa kể đến hình dáng đì giai của nó (cái này phải nhờ mấy bác độ xế). Thêm nữa, lượng khói của nó thải ra trong lúc cơ động đủ để nguỵ trang làm hạn chế tối đa tầm nhìn của đối phương chánh bị đối phương phát hiện và tiêu diệt....
    Nhược điểm: Động cơ hơi yếu (khoảng 12 mã lực thì phải) chạy chậm nhưng ko sao vì đây là cuộc chiến trong đô thị (đường phố) nên chạy vô tư, chậm nhưng mà chậm chắc. Giả sử (nhà em cứ tính trước đi là vừa) chiến thuật này thành công, quân ta thắng đánh bật địch khỏi đô thị, chúng phải rút lui về vùng trung du hoặc miền núi, để khắc phục điểm yếu này, ta sẽ thay thế máy cho nó bằng loại có công xuất lớn hơn như V12 chẳng hạn...
    Đó là ý tưởng của nhà em, xin các bác cho nhà em xin 5 xu ý kiến....
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    He he em đã nhắc nhở mấy bác khác từ các trang trước roài! Cái ý tưởng cải tiến xe công nông hình như bản quyền đang do...má sẹo giữ thì phải (ngay trong box này)
  9. smash1979

    smash1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    + Tôi thấy các bạn đang lãng phí thời gian vào những chuyện không tưởng, của những người thừa thời gian, thừa tiền điện, net.
    + Chỉ thích tranh cãi cuối cùng không đi đến một kết quả gì hết vì bác chủ diễn đàn có dám làm hay không, nếu làm thì bác tự đầu tư làm con xe đó đi, tui sẽ làm phi công thí nghiệm lái con xe mơ ước của bác.
    + Khi nào làm xong nhớ post ảnh cho anh em xem nhé.
    + Các bác tưởng tượng giỏi lắm he he, tôi nghỉ tưởng tượng để mà làm khả thi hay tối ưu một vấn đề gì đó thì quá tốt rồi. Nếu chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta dịch tài liệu của bọn nước ngoài về các khí tài quân sự cũng sẽ hữu ích hơn rất nhiều hơn là các sáng tạo như kiểu trên.
    + Đất nước chúng ta còn nghèo, kỹ thuật còn lạc hậu, ai cũng muốn đóng góp chút hiểu biết của mình để làm xây dựng một nền quân sự mạnh, chúng ta tự hào là những vũ khí đơn giản như bom ba càng, chai xăng chống tăng, rồi bazooca, đã có hiệu quả cao trong cuộc chiến chống ngoại xâm vừa qua. Đó là những sáng kiến của người Việt. Nhưng sáng kiến trên thì tôi không thể chấp nhận được ( bác xem có bao nhiêu phản đối so với số người ủng hộ bác ).
    + Rất mong bác chủ topic này dừng ở đây.
    Trân trọng
  10. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Ý tưởng rất hay đấy chứ . Chủ topic có thể bổ sung thêm:
    Hình nộm (ma nơ canh) mặc đồ rằn ri, bôi mặt, cầm airsoft, đeo trăm thứ thổ tả vẫn thấy trong phim Holi út . Nên làm 2 nộm ngồi 2 bên ghế tài và ghế phụ để lừa bọn bắn tỉa. Đằng sau xe để thêm 2 thằng nộm nữa ngắm lom lom lên nóc nhà . Mỗi nộm cần 3-5 bộ servo để điều khiển cho cổ quay quay tay xoay xoay. Đảm bảo bọn bắn tỉa nín thở chờ Siêu Matiz chạy qua không dám ho he. Gắn thêm 1 cái PSP là tổ lái chỉ cần 1 chú nằm khểnh trong xe, cầm PSP điều khiển mọi thứ trong xe ... như chơi game. Bỏ hết giáp đi vì bên địch chỉ nhằm bắn vào bọn hình nộm, ko xi nhê gì, giải quyết được bao vấn đề về công suất xe.
    Nên dán thêm ảnh hoa hậu lên thành xe để bọn giặc háu gái đẹp chúng nó thương mà không bắn trúng hoặc nhìn thấy gái đã hoa mắt lên ngắm trượt.
    Vấn đề gầm thấp thì ko cần quan tâm, đánh nhau ở đâu mà chả fải trinh sát địa hình địa vật, chỗ nào đường đẹp thì ta đi, đường xấu thì ta tránh, đang đi đường đẹp mà chỗ nào ko đi tiếp được thì quay về báo cáo sếp điều công binh ra dọn đường
    [​IMG]

Chia sẻ trang này