1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matrix (không hiểu sao lại tự động dịch nhỉ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matrixofstar, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Thêm một ngày nữa trôi qua, dù thấy yên ổn, không luẩn quẩn với những thắc mắc. Nhưng mà trong cái đầu đen tối lại đang nghĩ đến những chuyện thực sự không hay. Đừng để sự đen tối giết chết sự vui vẻ của ta chứ.
    Mong là rất rất nhanh thôi, sẽ nhận được một thông tin rõ ràng. Vậy là ta sẽ vui ngay, dẫu thông tin có thế naò, tốt hay xấu.
    Chỉ cần rõ ràng là được. Hôm nay lại lạnh hơn hôm qua, sắp có không khí lạnh tràn về. Tay lạnh và chân lạnh. Con người lạnh lùng.
    Vẫn luôn không hiểu điều thần kỳ hay giác quan nào đã đưa những người say rượu yên ổn về nhà, mở cửa, ngủ ngon lành và không quên gì cả?:P
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :) chúc gia chủ an lành nhé, :x
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay, không chịu chờ đợi lâu hơn, em đưa ra lời trách móc và câu hỏi.Rắc rối mà làm gì, lung tung mà làm gì, cuối cùng lại vẫn thế, không có gì thay đổi, chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy thì tại sao phải mất những 2 ngày luẩn quẩn một mớ trong đầu, và cảm giác ấm ức, khó chịu.
    Thế mới là em, đang buồn cười thế chứ.=))=))=))=))
  4. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay nhìn thấy status của cậu bạn:" Tháng Tư về...". Câu sau em biết. Nhưng với em, tháng 4 không phải là hè, vẫn đang xuân. Lâu rồi chưa nhìn thấy loa kèn đỏ.
    Hôm trước em gửi cho anh mấy cái mail. Cứ gửi để đấy, bao giờ đọc thì đọc. Anh đọc xong, có thấy suy nghĩ của em vẫn hệt như vậy không? Chẳng muốn gì cả!
    Em chỉ cần...
    một người biết lắng nghe khi em buồn.
    một người để nhận những sms, những cuộc gọi khi em thích
    một người đi cùng khi em thích lang thang hoặc chạy trốn
    một người có thể nhìn em khóc, hoặc say khi yếu lòng
    Em không cần...
    những vòng tay hay sự quan tâm chăm sóc
    lời hứa, dự định và tương lai.
    Em cần một người bạn.
    Nhưng mà, em không thích bạn gái.
  5. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay, em sẽ đi uống rượu.
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Kết quả có say không đồng chí?
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Uống vài chén gọi là, nên không say được bác ạ.
    Chỗ yên tĩnh em thích đang sửa, nên không ngồi được. Khoảng 2 tháng nữa em sẽ PM cho bác địa chỉ nhé. Chúc bác ngày nghỉ vui.
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí nhiều, 2 tháng nữa em nhận PM và đi uống xem rượu bây giờ ngọt hay mặn ạ :)
  9. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Lúc gần 20h, thấy tiếng nhạc. Hoá ra là nhắc nhở. Vậy mà em quên được. Dạo này đầu óc không nghĩ được gì, có lẽ do vậy nên cũng không quan tâm đến chuyện gì.
    Có lẽ nào...đơn giản thế?
  10. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Em luôn muốn làm mọi thứ một cách chắc chắn và thận trọng nhất, trừ những lúc lên cơn điên. Dù cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng cũng phải hỏi lại cho chắc chắn. Đợt này, thấy chẳng nhớ ai.
    Nhưng, em vẫn luôn khó chịu với những kế hoạch bị thay đổi. Em mất một chút thời gian, đến tận hôm nay mới quyết định. Vậy mà...Nhưng biết làm sao được. Quá nhiều người bận rộn. Thì đành cứ chấp nhận vậy đã, chẳng cần bù đâu.

Chia sẻ trang này