1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matrix (không hiểu sao lại tự động dịch nhỉ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matrixofstar, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    1. Ngày xưa, khi chúng ta còn là bạn, trong những ngày đi lang thang, anh có kể cho em về mối tình đầu. Mối tình đầu ngờ nghệch của anh, những điều anh đã làm, về một bông hoa trong ngực áo làm anh chảy máu. Sau này, cô ấy ra đi. Em vẫn từng rất trân trọng mối tình đầu ấy. Bởi nó đẹp, nó trong sáng. Và nó chứng tỏ rằng: Anh biết yêu thương.
    Rồi chúng ta yêu nhau, khi mà em còn không kịp nhận ra em đã yêu anh từ lúc nào, hay chỉ là một chút chếnh choáng, mơ màng lúc trời gần về sáng. Nhưng sau này, em đã yêu anh, thật sự. Bởi anh mang lại quá nhiều điều khác đối với cuộc sống mà em vẫn sống, điên rồ và đam mê khác hẳn con người đầy kiềm chế và lí trí mà em vẫn tưởng em là. Chúng ta quá khác nhau, ấy thế mà, chúng ta yêu nhau.
    Thời gian trôi đi. Em được nghe rất nhiều từ các cô gái- về mối tình đầu của anh, về việc anh đau khổ thế nào về mối tình đầu, và anh chỉ bắt đầu cảm thấy được yêu trỏ lại, từ khi gặp các cô ấy. Bao nhiêu bài thơ anh từng viết tặng em, cũng là thơ để tặng các cô ấy. Em thực sự thấy quá nực cười. Mối tình đầu đáng trân trọng của anh được mang đi kêu gọi tình yêu thế kia sao???
    2. Không xa, khi em còn chưa gặp anh, em cũng được nghe về mối tình đầu. Anh tự hào vì nó. Mối tình đầu không mấy ai có được. Em cũng trân trọng nó, bởi nó chứng tỏ rằng: ngày xưa, anh đã biết yêu như thế. Và có nghĩa là: Anh xứng đáng được yêu thương. Cũng như, em trân trọng và giữ lại trong trái tim mối tình đầu của em mãi mãi. Điều đó không bao giờ thay đổi. Tất cả chúng ta, những người may mắn cảm nhận được sự trong sáng của tình yêu đầu đời, sẽ mãi giữ nó lại như một điều thiêng liêng, không bao giờ để mất.
    Có thể chúng ta đã từng yêu thương hơn bạn bè, nhưng với em, đó không phải tình yêu. Tình yêu không thể đến hết lần này rồi lần khác, không thể có yêu nhiều hay ít. Và tình yêu thì thường vô điều kiện, trong nó chắc chẳn phải có sự cảm thông và biết hy sinh. Khi yêu, chúng ta sẽ trở nên đáng yêu hơn, tốt bụng hơn, vị tha hơn. Tình cảm của chúng ta, hay ít nhất là anh- chưa bao giờ như thế.
    Sau này, dù không yêu nhưng vẫn cứ có chia tay, đôi lúc em tự hỏi về những tình yêu của anh. Không phán đoán bởi không hiểu chuyện, dễ mắc sai lầm, nhưng có lẽ em cảm giác được một vài điều trong những tình yêu ấy. Cảm giác như sự đồng cảm của một người phụ nữ, khao khát yêu thương, biết mình cần gì, muốn gì, và nhìn lại xem mình đã mong chờ nhận lại những gì.
    Em cũng lại đọc những bài thơ mà ai thấy cũng đúng. Em thấy những câu chuyện na ná nhau ở khắp mọi nơi. Em cũng lại nhìn thấy mối tình đầu thiêng liêng của anh, mối tình mà em từng rất trân trọng trở thành một thứ nhàn nhạt, bởi nó đang trôi nổi giữa biết bao nhiêu lời nói hời hợt và vô vị. Bởi em từng yêu quý nó, nên, em đau.
    3. Em từng nghĩ rằng, trong trái tim mỗi người, chúng ta đều biết yêu thương. Sự yêu thương thiêng liêng mà chúng ta biết bao năm tháng gìn giữ, là những kỷ niệm không thể quên suốt cuộc đời, hãy cố gắng bảo vệ nó. Đừng vì bất cứ một lý do hay mục đích gì, trong bất cứ khoảng thời gian nào, làm vẩn đục nó đi. Tình ở trong tim, còn hay không, ta biết. Nhưng tình trong mắt người, xấu hay đẹp cũng là do ta tạo nên mà thôi. Vậy tại sao, không để nó trong mắt mọi người, cũgn đẹp như nó đã từng ở lại mãi mãi trong trái tim ta...
    Cuối năm, cho những mối tình đầu.
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Đến bao lâu?
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Mỗi lần gặp anh,em vẫn thấy nhớ anh nhiều lắm. Làm sao mà khi nhìn thấy ngay trước mặt, người ta vẫn có thể nhớ nhau? Em sờ lên khuôn mặt người em yêu, dấu vết thời gian đã dần dần hiện rõ. Nhìn nhau như tìm lại hình bóng xưa cũ, ở bên cạnh với những giây phút yên bình, những nụ hôn bỏng rát. Tại môi em mỏng quá, nên những nụ hôn của anh làm em thấy mặt mình rất là kỳ cục. Khi chia tay, trở về, e thấy mình vật vã vì nỗi nhớ. Bây giờ, vẫn thế...
    Anh từng nói, nếu như...anh muốn hôn em bất cứ khi nào anh muốn, bất cứ ở đâu, bất chấp thiên hạ ngoài kia. Không có nếu như, nên không thể bất chấp cái gì, nhưng nụ hôn... liệu anh có thấy đáng nhớ? Không có lòng tin, không có thời gian, nên những cảm giác yêu thương cuối cùng vỡ vụn. Dẫu cho chúng ta đã từng mong muốn thương yêu không bao giờ kết thúc. Bây giờ, em thấy vui vì anh đã có chị ấy. Chị ấy sẽ chia sẻ và làm theo những điều anh muốn, sẽ nhắc nhở mỗi khi anh thức khuya, sẽ làm cho anh bớt dần thời gian cho men rượu và những cuộc tụ tập,sẽ trao anh những nụ hôn nhỏ e ấp, dịu dàng... Em ở xa quá, mãi trên cao, còn chị ấy ở ngay trên mặt đất, rất gần. Star thuộc về bầu trời, không như những thứ trên mặt đất, tồn tại cần nguồn nước cho sự sống. Vì thế, mà chị ấy ở bên anh...
    Em đang tìm một bài hát của Bảo Yến mà không thấy. Một ngày nào đó sau này, anh có thể tìn hộ cho em???
    Cho dù có đi nơi đâu
    Ta cũng khôn quên được nhau...
  4. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm không thấy bác @hieu04 đâu, chẳng biết rượu chè thế nào, mọi thứ tốt không, có đi thử cái quán bình yên em chỉ chưa.
    Lâu lắm em mới đi nhậu nhẹt mà có uống rượu, dẫu chỉ là một chén. Thấy rượu đắng quá. Cuối năm chỉ toàn ăn uống, khi tất cả uống thì mình cũng uống. Hôm nay bọn nó đang ngồi tính nhẩm xem các phòng người nào uống được. Em cứ im thin thít. Vô can. Lâu rồi, có khi em quên mất uống rượu rôi.
    Gần trưa, khi thấy em kêu chán, con bạn hay đi uống rượu cùng khi thấy cần uống hỏi có nghĩ ra gì để cho vui không. Em nói cuối năm bận rộn, nhạu nhet suốt là vui ngày ý mà. Vừa chợt nghĩ ra, chắc sau Tết em sẽ hẹn nó 1 buổi uống rượu vậy. Em đi uống, để nghĩ về anh. Về sự bất thường của thời gian.
    Rượu, uống làm gì, hỡi ta?!
    Lần cập nhật cuối: 02/02/2014
  5. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Cố làm nốt hôm nay, mai là được nghỉ Tết luôn rồi. Những ngày cuối năm vắng hiu hắt, thêm thời tiết không đẹp, nên lòng người không yên.
    Hẹn bạn tháng 2 uống rượu. Cũng hẹn anh tháng 2 gặp lại.
    Mong mọi người sang năm mới quên đi những điều cũ không tốt đẹp, để chào đón những điều khác vui vẻ hơn. Giờ phút giao thừa, em sẽ cầu chúc cho những người em yêu quý. Các bạn nào uống rượu nhiều thì uống ít hơn một ít, Tết mà đi đâu cũng uống thì mệt lắm.
    Sắp Tết, nhớ pháo hồng đêm giao thừa, sáng mồng 1 Tết, tiếng nổ khắp mọi nơi. Xác pháo là một ký ức xa mờ, mang chút ngậm ngùi. Có nhiều điều rồi cũng thế.
    Năm cũ.... Năm mới....
    Thôi, đi về thôi.

  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Trán bị đập xuống sàn, hơi sưng tím, em giở chiếc hộp sắt cũ đựng rất nhiều thứ, lấy chai rượu ******* của anh ra bóp nhẹ. Và em nghĩ về anh - người em lập topic này để viết. Matrix. Đã lâu thế rồi đấy anh ạ. Và anh cũng lướt qua cuộc đời em, với một vết thương khó lành. Tại em. Bởi vì cuộc đời em, suy nghĩ của em, như matrix.
    Khi lập topic này, mọi thứ sắp bắt đầu. Em cũng tưởng sẽ lâu dài, như bao nhiêu những mối giao hảo em từng có. Vậy mà rất nhanh sau đó, nhanh khó có thể tưởng tưởng được, mọi việc xảy ra như một giấc mơ không thể giải thích nổi. Chúng ta từ sắp yêu, chớm gọi là người yêu rồi chuyển nhanh sang bạn. Và rồi...không còn muốn liên quan đến nhau nữa. Đều là lỗi của em.
    Một cái tay sưng. Anh ấy ngày xưa đi xin lá Láng về cho em bóp. Anh thì nghe rồi bảo sẽ mang chai rượu ******* đến, dù em bảo chỉ bị sưng chút xíu, chẳng có gì cần lo cả, và em cũng quên luôn. Cho đến lúc anh mang đến. Người đàn ông đầu tiên mà em ôm, người cứ hay cốc đầu và nói em ngốc, người hứa sẽ thay đổi vì em...
    Chúng ta trở thành bạn, với sự hối lỗi của em, và những tiếng thở dài của anh. Sau này, hình như em lại gây ra một chuyện gì đó rắc rối cho anh. Phải chăng em lúc nào cũng ngây thơ, nghĩ mọi chuyện là bình thường, chẳng có gì. Em rơi nước mắt vì những lời nói của anh, để rồi tự động không muốn anh có thêm bất kì phiền phức gì từ em nữa.
    Matrix.
    Em vẫn hy vọng anh sẽ hạnh phúc.
    Thật sự, mọi người có lẽ sẽ may mắn hơn nếu không có dính dáng đến em.
    Người em từng tôn trọng nhất, hãy luôn hạnh phúc nhé...
  7. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Tại sao rượu ko phải là thú vui tao nhã giành cho phụ nữ? Với mình con gái biết uống rượu vang, biết xài nước hoa mới là độc và hay! hehe.
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì thế giới này quá nhiều người độc và hay rồi bạn.:)
    Rượu vang dẫu không thích, ai mà không thể uống.
    Nước hoa dẫu không thích dùng, ai chẳng điểm được chút xíu.
    Rượu vốn không phải là thú vui tao nhã, tại vì nó thế thôi.
  9. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Cái gì cũng không thích vậy bạn, thích uống rượu vang và nước hoa, coi đó là thú vui tao nhã, sẽ tự nhiên thấy mình sang trọng hẳn lên, như thế sống mới có phong cách, đàn ông khoái kiểu phụ nữ đó lắm, như mình chẳng hạn.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB nghĩ chả phải cứ coi là được, cứ tưởng thì là thế.
    Không phải mình nghĩ mình tao nhã, thanh lịch, mình sang trong, mình phong cách... thì người khác sẽ nghĩ bạn như vậy. ttvn nhiêu phụ nữ phong cách kiểu như vậy lắm, bạn tha hồ mà khoái.

Chia sẻ trang này