1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matrix (không hiểu sao lại tự động dịch nhỉ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matrixofstar, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Mình bói câu thích chim đen hơn chim trắng của bạn, ý muốn nói thích diều hâu hơn bồ câu.
    Mình bói có giỏi hem?
    khanhgzhke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn ngủ ngon, với những chiếc đồng hồ kia. Mình tự nhiên được khơi hứng làm thơ, nên ngủ muộn hơn chút:P
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, hình như quý cô này thích dơi, vì nó lưỡng tính thì phải.
    Mà đột nhiên băn khoăn quá, không nhớ nổi quý cô thích nước hoa ấy thích dơi hay...nhện nữa. Thế mới tệ chứ... cái trí nhớ dạo này của mình:((
  4. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Bạn hiểu sai ý mình rồi. Mình muốn nois con gái uống rượu vang và dùng nước hoa là bình thường mà, đâu có hiếm hay độc đâu. Mình thì chẳng khoái mấy , ngoài đương đầy.
    Mình cũng không thích rượu, nhưng có lúc chan đời thì cũng uông được. Mình uống rượu trắng, đươc khoảng 350ml, đấy là lần uông nhiều nhất. Nước hoa nình cũng không dùng thương xuyên, tùy hưng thôi. Lúc vừa xong lấy chai nước hoa ra ngắm, thấy cũng dễ chịu. Chiều tối mình có hẹn đi gặp gỡ:P
    Như mình thế này chắc chẳng thể tao nhã và sang trọng, đàn ông cũng không khoái kiểu phụ nữ như mình rồi. Nhưng mình không khác được.
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Có hồi xưa lâu rồi, em nói: Yêu đương là một trò ngớ ngẩn. Anh giận: Em nghĩ tình yêu của anh là trò đùa sao? Em phải xin lỗi mãi, rằng em vốn vẫn nghĩ thế, tự nhủ thế, cười nhạo mình thế. Em nghĩ rằng: Yêu đương là một trò ngớ ngẩn đối với một đứa quá lí trí như mình. Nghĩa là khi yêu, em trở nên rất ngớ ngẩn và hay nghĩ linh tinh.
    Cũng từ lâu rồi, em nói rằng em không cần ai yêu thương cả. Em chỉ cần một vòng tay chia sẻ, chỉ cần nói chuyện. Những thứ đơn giản của bạn bè. Thế mà thật khó biết bao.
    Nhìn người ta vật vã vì tình yêu, dằn vặt nhau vì ghen tuông, nghi ngờ, giận dỗi vì tình yêu mà mình đòi hỏi không nhiều như mong ước, em thấy vớ vẩn lắm. Yêu nhau để làm gì mà phải khổ thế, cuộc đời nào có được bao lâu? Nó khác với tình yêu của em: không đòi hỏi, không ghen tuông, không nghi ngờ. Như không có gì cả. Vậy tình yêu, có tồn tại hay không?
    Em rất muốn nhìn anh bình yên và mỉm cười khi anh cười. Giống như chúng ta là những người bạn đồng hành bên bàn trà, chung một câu chuyện, ôn lại chuyện ngày xưa, cười thú vị vì những ký ức mà chúng ta còn nhớ. Rồi sau đó, khi tàn trà, gật đầu chào nhau để ra về, hẹn dịp sau gặp lại. Cảm giác ấy bình yên thế, nhưng mà như rất xưa cũ. Chúng ta phải chăng đã sắp già mất rồi?
    Em tự nhủ sẽ không nên nghĩ đến anh nữa, nhưng có lúc vẫn cứ băn khoăn. Khi yêu người ta phải vui lên chứ, sao em lại có cảm giác gượng gạo. Anh có tin rằng em hiểu anh như anh từng nghĩ anh hiểu em? Mai sau này, em muốn anh thế này , giống như em đã từng nói với một nỗi buồn: Đi mãi rồi cũng phải dừng chân. Nhưng hãy dừng lại bởi vì thấy cần dừng, chứ đừng dừng lại bởi vì đã mỏi. Đừng làm bất cứ điều gì vì em, mà hãy làm vì chính anh, người anh sẽ yêu, tình yêu sẽ có. Em thật lòng cầu chúc cho anh đấy.
    Rồi thời gian sẽ trôi qua, tiệc có tàn, tình có hết, thì thi thoảng ký ức bất trị vẫn sẽ quay trở lại. Anh hãy mỉm cười với nó, nhé anh.
    Em phải đi cafe bây giờ rồi.
  6. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Uống - Rượu - Với - Mình - Không ?
    matrixofstar thích bài này.
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bạn đã có thiện ý. Nhưng mình không thích rượu vang, và cũng không quen uống rượu với người xa lạ.
    Với lại, hình như chúng ta không sống ở cùng thành phố với nhau?
    Nếu bạn đã đi uống rượu, thì uống ngon nhé, vừa đủ để đừng say, cho năm mới vui vẻ. :)
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Em đi gặp bạn trong một buổi chiều muộn trời lộng gió. Nghe tiếng lá lay xaò xạc trên đầu, thấy tóc bay bay, có cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Ánh đèn ngoài đường lung linh và rực rỡ. Hà Nội đẹp.
    Vào ngày Tết, quán đông và đồ uống dở, nhưng cũng không quá quan trọng khi ngày xuân, mọi người muốn gặp nhau vui vẻ là chính. Em nghe bạn kể chuyện bạn thời gian gần đây, vì cũng đã hơn tháng không gặp rồi. Mà mỗi ngày thì có thể có thể có biết bao chuyện xảy ra. Em và bạn cũng nhắc đến anh. Anh luôn là người được em nhắc đến trong các câu chuyện với những người bạn cũ. Các bạn yêu quý anh vì em, ghét anh vì em.
    Cũng trong buổi chiều đầy gió, em hít hà cái hương thơm quyến rũ mà ngày xưa em thích dùng. Giờ nó được dùng vào dịp bình thường, còn khi gặp anh, em thích một loại khác. Nhưng nó cũng hơi na ná nhau....
    Những cơn gió trong buổi chiều tối để lại cảm giác lãng đãng và vương vấn. Thích nói đến những chuyện vừa mới trôi qua, suy tính đến tương lai không biết sẽ ra sao. Ngày xưa bạn nói: cuộc đời cơ bản là buồn.
    Mấy ngày Tết thời tiết thật đẹp.
  9. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Thời tiết rét mướt ko mang quần áo ra giặt, ra phơi được, áo trắng bẩn bị chủ nhân vứt bỏ, cổ áo, tay áo dơ đầy.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn ở đâu mà thời tiết rét mướt vậy?
    Để tránh nhiều vấn đề, có khi nên dùng một số màu khác ngoài trắng.:P
    Mà tình hình mấy hôm nay banj có uống rượu vang và gặp các quý cô không? ;)

Chia sẻ trang này