1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matrix Revolution

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi gacoi, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chuỗi thời gian: " MA TRẬN" có từ khi nào?​
    Ma trận là gì? Thật là một câu hỏi cũ rích. Vấn đề nên đặt ra ở đây là Ma trận có từ khi nào?
    Bằng cách sử dụng các kiến thức thu thập được từ 3 phần của của bộ phim và cả "Animatrix",Associated Press đã đưa ra chuỗi thời gian ước đoán về cuộc chiến giữa con người và máy móc như sau:
    2010-2060 ?" Loài người sáng tạo ra loại robot có giọng nói với trí thông minh nhân tạo để làm những công việc phục vụ hoặc lao động tại công trường xây dựng
    2069 ?" Con tàu vận tải đệm khí Nebuchadnezzar, sau này do thuyền trưởng Morpheus chỉ huy, được hoàn thành tại Hoa Kỳ
    2075 ?" Chương trình AI (trí thông minh nhân tạo) tiến triển và một vài robot bắt đầu không hài lòng với chủ nhân con ngưòi của chúng
    2077 ?" Trường hợp đầu tiên máy móc vùng lên chống lại chủ nhân của mình là robot quản gia B166ER đã giết chết 2 người, dẫn tới việc diệt vong của loại B166ER và sự trừng phạt các loại robot khác và trí thông minh nhân tạo
    2080-2085 ?" Nổi loạn và bạo lực chống lại máy móc đã khiến lũ rô bốt phải chạy trốn vào những thành phố lớn và thiết lập cộng đồng của chính bọn chứng - được biết đến như là Zero One ?" tại một vùng xa xôi của Trung đông.
    2085-2095?" Zero One trở nên thịnh vượng và phát triển, chế tạo ra được xe cộ, máy tính và vũ khí và làm suy giảm đi rất nhiều nền kinh tê của các quốc gia của loài người, trong khi đó những quốc gia này đang thiếu thốn nguồn nhân lực máy móc để có thể phát triển.
    2096?" Các quan chức Hoa Kỳ từ chối chấp nhận nền văn minh của Zero One như là một quốc gia có chủ quyền. Một vụ phong toả kinh tế đối với hàng hoá của robot đã dẫn đến chiến tranh.
    2097 ?" Zero One vẫn tồn tại được sau một vụ tấn công hạt nhân - những cư dân của nó không thể chịu được nhiệt năng và bức xạ và số thương vong này nhanh chóng được thay thế. Một cuộc nổi dậy chống lại con người bắt đầu.
    2098 ?" Vì các thành phố trở nên tụt hậu so với các đoàn quân được cơ khí hoá, các nhà lãnh đạo quân sự liều lĩnh đã nỗ lực ngăn nguồn năng lượng chủ yếu của thành phố robot: Mặt Trời. Kế hoạch này phá huỷ môi trường và là cho bầu trời trở nên đen kịt những khói - nhưng điều này cũng không thể ngăn được các bộ máy
    2099?" Các quân đoàn máy nóc đã chiếm lĩnh các đội quân, bắt giữ những người sống sót và thường dân để làm thí nghiệm, xác định rằng nguồn điện sinh học của con người có thể được khai thác để thay thế năng lượng của mặt trời
    2100 ?" Những loại máy móc này sáng tạo ra MA TRẬN, một thế giới ảo được cài về năm 1999, để có thể kéo dài cuộc sống của những bộ ắc quy người đang hôn mê.
    2105 ?" Người đầu tiên được biết đến như là The One (sao tiếng Việt mình lại dịch ra là số 1 nhỉ - tớ sẽ dịch là NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ), bị giam cầm bên trong Ma trận, học được rằng mình có thể thao tác thế giới này chỉ bằng ý nghĩ và cố kiếm tìm tự do. Tìm kiếm nơi trú ẩn trong căn cứ dưới mặt đất của con người ở ZION.
    2105-2150 ?" Những hành động chống trả của Zion diễn ra, mặc dù sau đó NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN đã chết trong những tình huống không thể giải thích được
    2161 ?" Morpheus được sinh ra trong MA TRẬN; được giải thoát từ khi còn nhỏ
    2167 ?" Trinity được sinh ra trong MA TRẬN; được giải thoát từ khi còn nhỏ.
    2175 ?" Lời sấm đã tiên đoán rằng Morpheus sẽ tìm ra lần NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN thứ hai.
    2199 ?" Trinity Morpheus đã phát hiện ra Neo, một tin tặc sống trong ma trận, Họ giải thoát cho anh ta và chiến đấu với Agent Smith (Nhân viên Smith??? ), một chương trình đưọc tạo ra để ngăn con người thâm nhập vào ma trận thông qua những lỗ hổng an ninh.
    2201 ?" Osiris, một con tàu khác của những người nổi dậy, đã phát hiện ra những cái máy đang khoan sâu vào lòng đất phía trên Zion. Thuỷ thủ đoàn đã gửi được tin nhắn qua MA TRẬN đến các đồng chí của mình chỉ ít phút trước khi bị phá huỷ.
    2201 ?" Giờ đây khi sống ở Zion và làm việc với những người nổi dâỵy chống lại máy móc, Neo đã phát hiện ra NGƯỜI SÁNG TẠO (Tiếng anh là The Architect,nhưng chẳng lẽ lại dịch là KIẾN TRÚC SƯ, nghe chẳng thoát nghĩa tí nào ), một chương trình trí tuệ nhân tạo được tạo ra trong Ma Trận
    2201 ?"NGƯỜI SÁNG TẠO phát hiện ra rằng Ma trận đã để những kẻ nổi dậy con người vào Zion, để rồi sau đó đặt làm mục tiêu tiêu diệt, để tiêu diệt "những con bọ" trong hệ thống của nó. Ông ta còn nhấn mạnh răng trước đây Zion đã bị tiêu diệt 5 lần - điều này gợi ra rằng Ma Trận thậm chí có thể còn có từ lâu hơn cả những gì ông ta nghĩ.
    Híc, End!
    BLR - Dịch từ Internet!
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  2. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Phim xem đúng là hơi thất vọng , không như mong muốn.Matrix 3 này làm dụng kỹ xảo thái quá , phải đến hơn 90% là kỹ xảo , nội dung thì dẫn giải loằng ngoằng.
     All out of love
  3. lmk

    lmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cái gì? Sao lại thứ hai? Nếu đ/c Architect nói rằng Ma trận này là bản thứ 6. Tức là trước đó có 5 bản. Không phải 5 bản này bị tiêu diệt, mà mỗi lần nó được nâng cấp. Nhiệm vụ của mỗi the One là giúp tìm ra những gì bất thường trong Ma Trận, khi Zion bị tiêu diệt, thì "the One" phải trả lại những mã (code) của mình vào nguồn (source), giúp cho Ma Trận nâng cấp và có cơ hội xây dựng Zion mới. Như vậy đã có 5 the One khác, và Neo phải là người thứ 6, không thể là thứ 2.
    Hãy tham khảo những gì Architect nói với One trong tập 2 "Reloaded" này:
  4. lmk

    lmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Um, tối qua đi xem về, cảm giác lẫn lộn, không biết nên miêu tả thế nào, nói chung là tớ hơi bức bối. Không biết các bác xem tập này xong nghĩ gì. Nói chung là tớ có đôi chút thất vọng.
    Về kỹ xảo, tớ không thấy gì đáng phàn nàn. Phim này, theo tớ, làm kỹ xảo rất chi tiết. Đoàn làm phim chú ý đến từng chi tiết nhỏ của cuộc sống trong phim. Ví dụ nếu để ý một con tàu đệm khí của Zion, tên là gì ấy nhỉ, Mifion (?) còn có một tấm biển sắt đề "Made in the USA 2111" (!). Hay các đ/c Smith đều trông rất sinh động. Thành phố máy móc trông cũng hợp lý. Các chi tiết được chăm chút như thế làm cho thế giới, khung cảnh trong Matrix Revolution khá thật. Trận đánh cuối cùng giữa người với máy thì thôi rồi, đầu tư tiền nhiều có khác, xem nghẹt thở. Tớ thích xem phim hành động, cũng như phim viễn tưởng, vì thế tớ thích những cảnh như vậy. Đoạn những robot vũ trang cá nhân (APU - Armored Personel Unit) cũ kỹ của loài người chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cuối cùng trông khá hay, rồi cuộc tấn công của máy... có lẽ là phần đạt nhất trong phim. Matrix đầu tiên có một số kỹ xảo được coi là tiên phong, nhưng theo tớ không thật bằng Matrix cuối cùng này. Bọn tớ xem cả 3 tập một lúc, trong hội có vài đứa trước đó chưa xem hai tập đầu, mấy đứa này đều thích tập 3 hơn cả.
    Nói chung là tớ không phàn nàn gì về kỹ xảo. Không phàn nàn gì về khung cảnh cuộc sống mà đạo diễn vẽ ra trong đó. Nó tương đối thật. Nhưng tớ thất vọng lớn về nội dung, tức là mạch truyện mà tập 3 đưa ra, giải thích những câu hỏi được hai tập kia để lại. Xem xong tức anh ách, cái cách mà đạo diễn kết thúc serie phim Matrix nổi tiếng này.
    Những sự giải thích được đưa ra hơi gượng ép. Sau 2 tập đầu, với những nhân vật, tư tưởng, và bối cảnh mà đoàn làm phim bày ra trước mắt người xem, tớ mong đợi một kết thúc hay hơn thế. Không có một miêu tả, giải thích thuyết phục nào về khả năng siêu việt của Neo, tại sao Neo, hỏng mắt rồi, lại có thể "nhìn" được. Tại sao Neo có khả năng giao tiếp "không dây" với máy. Tại sao Neo có khả năng dùng tinh thần của mình tiêu diệt các sentinels, nhưng không có khả năng đó với các programs... Các nhân vật Morpheus/Niobe trong phần này gây thất vọng hoàn toàn, nếu so với những gì trong phần 2. Trong phần 2, tính cách của Morpheus được vẽ lên tương đối rõ nét, và của Niobe cũng tàm tạm, đến phần 3 thì nhạt nhẽo. Các lời đối thoại hơi lên gân, nhất là của Oracle/Smith/Architect/Merovingian. Persephone chả có vai trò gì. Kết thúc phim nhạt: hoà bình đạt được giữa máy và người là một thứ hoà bình rất gượng ép mà các tác giả lắp vào, nói chung là không thuyết phục. Có lẽ tác giả muốn ghép một tư tưởng vào đây: tình yêu sẽ cứu thế giới (thậm chí là tình yêu của máy), nhưng gượng gạo kinh. Tuy nhiên cái thế giới mà đoàn làm phim vẽ ra trong phần 3, thì tớ thích, khá thuyết phục và hợp lý.
    Bộ 3 Matrix, có một tư tưởng mới, kỹ xảo tốt, nhưng nếu cốt truyện, nhất là kết thúc, hay hơn, thì tốt.
  5. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bài này copy từ báo Lao Động Chủ nhật 09/11/2003 của H.K - H.K lại tổng hợp từ Nouvel Observateur và BBC). Chưa được xem nên cũng chả nhận xét được gì, thôi thì góp vui với cả nhà bằng 1 ít thông tin vậy
    ====================
    MATRIX REVOLUTIONS: Một kết thúc chẳng có hậu...
    Matrix Revolutions, tập cuối của xêri phim khoa học viễn tưởng 3 tập Matrix làm điên đảo thế giới, đã chính thức ra mắt khán giả. Matrix đã có quá nhiều người hâm mộ đến nỗi phim đã trở thành một hiện tượng văn hoá. Tuy nhiên, Matrix Revolutions thì có vẻ không được như mong đợi...
    Matrix 3 được chiếu đồng loạt tại 65 quốc gia khác nhau vào ngày 5.11: 6 giờ ở New York, 15 giờ ở Pháp, 22 giờ ở Trung Quốc, 23 giờ ở Tokyo. Cách chiếu đồng thời trên toàn cầu này vừa mới được áp dụng cho các tập phim của "Chúa tể những chiếc nhẫn". Tại Pháp, một buổi chiếu trước vào ngày 3.11 cho báo giới đã được tiến hành một cách nghiêm ngặt (400 nhà báo được khám xét kỹ càng) đề phòng quay trộm.
    Tại Nhật, các fan nô nức xếp hàng để được là những người đầu tiên xem phim. "Tôi muốn xem ngay hôm đầu. Tôi đợi tập cuối này từ khi xem Matrix Reload", Kengo Saito, chàng khán giả Nhật 18 tuổi, háo hức nói trước một rạp chiếu ở quận Shinjuku ở Tokyo. Các siêu sao của Matrix là Keanu Reeves (vai Neo) và Jada Pinkett Smith tham dự buổi chiếu ra mắt tại Tokyo và chìm ngập trong ánh sáng xanh đặc trưng của phim cùng các fan ăn mặc theo các nhân vật của Matrix.
    Cốt truyện Matrix 3
    Trong khi Trinity trông nom Neo, anh hùng cứu con người khỏi sự thống trị của máy móc (bằng Ma trận), còn trong cơn hôn mê, thì Morpheus (Fishburne đóng) - một thủ lĩnh của Zion, thành phố tự do cuối cùng của nhân loại - đã tuyệt vọng khi nhận ra rằng: Người được lựa chọn (Neo) thực chất cũng chỉ là một sản phẩm được tạo ra của tên kiến trúc sư của Ma trận để duy trì sự thống trị đối với con người. Và cuộc chiến tàn khốc giữa con người và máy móc đã đạt tới cực điểm: những chiến binh thành Zion, đông lên nhiều do vô số dân chúng dũng cảm tình nguyện gia nhập, chiến đấu dữ dội để chặn lũ lính do máy móc gửi tới thâm nhập vào nội thành Zion. Đối diện với nguy cơ bị huỷ diệt toàn bộ, những công dân của đô thành tự do cuối cùng của con người chiến đấu không chỉ vì Zion, mà còn vì sự sống sót của nhân loại... Trong khi đó, Neo, chẳng còn là người hùng nữa, thấy mình bị giam hãm trong một nhà ga hoang vắng, ở đâu đó trong miền đất không có người, giữa Ma trận và thế giới của máy móc.
    Thất vọng!
    Cuối Matrix 3, nhân vật Neo nói một câu: "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả". Và Neo đã nói đúng cảm tưởng của vô số khán giả về phim. Matrix cuối cùng của xêri chỉ là một tập hợp những hiệu quả kỹ xảo đặc biệt ù tai loá mắt, khiến khán giả mê muội và đờ đẫn vào lúc màn hạ. "Không ai yêu cầu tập tiếp theo phải hay hơn tập đầu, nhưng Matrix Revolutions thì là một sự thất vọng thảm hại ở mọi khía cạnh", Darren Waters, cây viết điện ảnh của Hãng BBC nhận xét. "Tập phim cuối đã tệ đến nỗi nó sẽ làm nhơ cả bộ phim Matrix rất hay ban đầu". Tờ New York Times viết: "Có rất nhiều ánh sáng và tiếng động trong Revolutions, nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi sự cạn kiệt về tổng thể". Còn tờ Saint Paul Pioneer Press thì cho rằng: "Phim tầm thường đến nỗi lẽ ra phải đặt là Matrix Repetitions (Matrix Lặp lại)". Và Washington Post thì khẳng định: "Một phim ầm ĩ và đầy cảnh đánh đấm, bắt đầu thì khó hiểu và kết thúc thì nực cười".
    Bộ phim có tới 800 hiệu quả đặc biệt, và anh em đạo diễn nhà Wachowskis (rất mê triết học Schopenhauer) muốn biến xêri Matrix rộng lớn hơn, mang âm hưởng anh hùng ca hơn - như là George Lucas đã làm với Star Wars - nên đã phải chôn vùi nhiều ý tưởng và chủ đề hấp dẫn của phim dưới một phong cách khoa trương thuần tuý, gượng ép. Trong khi Matrix nguyên bản được ca ngợi là cực kỳ độc đáo thì Matrix 3 lại "chôm chỉa" khá nhiều từ các phim khoa học hành động khác. Như cảnh cuối khi lũ quái vật ngoài hành tinh xuất hiện, được nhân lên hàng trăm lần, hệt như cảnh mà Star Wars đã dùng. Ngoài ra, tập 3 cũng đã tự ăn trộm của mình với một cảnh tự nhân bản đã dùng trong tập trước.
    Ý kiến các fan
    Khá hỗn tạp. Người khen, kẻ chê. Tuy vậy, chê là chính và khen chỉ là phụ. Người khen chỉ là những fan rất thoáng, và đánh giá cao về mặt giải trí, cũng như hiệu quả kỹ xảo... Ví dụ như trường hợp của Michael, khán giả Anh: "Rất nhiều người, sau khi xem Matrix, cứ muốn tập 2, tập 3 phải giải đáp được các vấn đề trí tuệ và tôn giáo mà họ cảm thấy ở tập 1. Họ quên rằng chức năng chính của phim là giải trí - như là 2 tập phim vừa xong". Còn chê bai thì vô thiên lủng, khắp nơi trên thế giới: "Làm ơn, đừng làm thêm nữa! Tôi không hiểu tại sao phim sau lại làm hỏng đến như vậy" (Gareth James, Phần Lan); "Hãy giữ lại tiền để xem Kill Bill phần hai!" (Dbeefy, Anh); "Phim mới tồi làm sao. Lạy chúa tôi, tồi quá thể. Tôi không thể tin vào những gì mình xem" (John Arnoldson, New Zealand); "Tôi sẽ gửi hoá đơn thanh toán đến anh em nhà Wachowskis, vì tôi cảm thấy bị móc túi" (Arvinder Mangat, Anh)...
  6. lmk

    lmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên báo Lao Động chủ nhật viết đây à? Nghi lém, hình như đ/c H.K này chưa xem phim mà đã phát biểu linh tinh rồi.
    Làm gì có chuyện Morpheus thất vọng vì Neo là sản phẩm của máy. Thậm chí trong phim Neo còn được vẽ như là siêu nhân, có khả năng tiêu diệt máy móc bằng tinh thần, nhìn bằng trí óc, wireless contact with machines, tiêu diệt được Smiths mà đến máy cũng không làm được, nhờ thế đem lại hoà bình cho nhân loại... Sau khi Neo chết (?), cả Morpheus và Niobe đã nói "Neo, whereever you are, thank you". Làm gì có quái vật nào ngoài hành tinh, thậm chí trong M3 còn thấy rõ trái đất còn bị cô lập với vũ trụ bởi một làn mây dày đặc. Bài này đâu phải tổng hợp từ BBC với Observer. Neo nói câu nào cuối phim buồn cười thế. Cuối phim anh chàng Neo chết (hoặc gì đó tương tự) bên trong Matrix lâu rồi còn nói năng gì nữa. Chỉ là một chút đối thoại của Oracle với Architect, và lời của cô bé machine "yes, for Neo". Bài trên chỉ là một đám cóp nhặt ý kiến của người khác mà không có sắp xếp. Đặc biệt là phần "Ý kiến các fans", trích ra 3-4 ý kiến như thế đâu có giá trị, ngay trong yahoo.com đến hôm qua đã có 15 ngàn review+rating của các fans. Yahoo''''s Fans cho phim này B+ (cao nhất A, thấp nhất F), báo chí cho C+ (ngay Forest Gump cũng chỉ được B+).
    Về kỹ xảo tớ thích Matrix hơn Star War, mà thực ra chúng không giống nhau, không thể so sánh được. Được một cái là kỹ xảo của Matrix khá chi tiết. Có một điểm khi người ta làm phim này là: không hề dùng nhân bản. Mỗi một Agent Smith chẳng hạn, là môt người khác nhau, thậm chí cả một hàng Agent Smith đứng bên đường, không phải là ký thuật nhân bản của máy tính như Star War, hoàn toàn dựng bằng tay. Hoặc các con tàu đệm khí của Zion, chúng khác hẳn nhau, cả bên trong lẫn bên ngoài, cả kích thước lẫn chức năng, mỗi con tàu có một tên riêng. Các chú Sentinels được dựng trước bằng nhựa.
    Tuy nhiên nội dung thì không có gì đặc biệt. Có lẽ người xem thất vọng do cái sự "không có gì đặc biệt" này. Bởi 2 tập đầu đã đưa ra vô số câu hỏi và tư tưởng thú vị mang hơi hướng triết học, hoặc ít ra là người xem đã cảm thấy thế.
    Được lmk sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 11/11/2003
  7. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nói chung kĩ xảo không có gì phải bàn, vấn đề là cái kết thúc nó chuối quá, thà nó cứ cho Neo phá huỷ Matrix đi còn đỡ thất vọng 1 tí !
    LoVe me crazy !
  8. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem phim này về, cảm giác là chán, phần này câu được điểm ở mỗi đoạn bảo vệ Zion hào hùng và hoàng tráng đặc biệt là cái chết của ông thuyền trưởng..tự dưng quên mất tên. Rồi Không hiểu là tại sao Smith lại nhập được vào người Ben ở ngoài matrix được để làm Neo bị mù mắt trong 1 trường hợp rất ngớ ngẩn.(Chắc cuối tuần này phải ngồi xem lại phần 2 vậy). Cuối cùng việc tiêu diệt virus Smith cuối cùng thành ra lại thành công bằng 1 mẹo lừa đơn giản khiến cho cả đoạn đấu tay đôi trong mưa hẫng.
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Chevalier_de_la_Balance
    ==================================
    em thấy hình như chúng ta ko bàn tán về Matrix revolution thì fải!!!
    bác nào cho em biết về fần cuối cùng khó hiểu của nó đi nào! cuối nhá! sau khi Mr . Anderson của chúng ta tiêu tùng đó!
    DOHKO
    Gửi lúc 21:08, 10/12/03

Chia sẻ trang này