1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máu buồn - Tại sao lại thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nemo1984, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    thế thì chú bị hơi nặng, anh cũng bị nhưng ko đến nỗi. Chỉ khi nào có người cố tình chọc thì mới buồn thôi. bình thường thì ko sao. Dù sao thế đã là tiến bộ so với trước đây lắm rồi. Cũng chẳng hiểu sao có sự chuyển biến đó nữa.
  2. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    'ầu hĂng trư>c khi chĂng k<p tra tấn
  3. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    thế thì lo gì ... bác? em thấy hầu như ai cũng như bác mà? như em mới khổ? đi cắt tóc mà cứ cạo mặt là cứ cười hức hức ...
  4. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Ờ, khoản cắt tóc gội đầu anh cũng thế chưa tiến bộ được, toàn cắt xong rồi về nhà cạo lấy.
    Kể ra có máu buồn thế này ko đi cắt tóc, gội đầu, masage... được thì phí nhỉ. Nhưng mà cái này cũng chưa kiểm nghiệm nên chưa biết được. Có khi đến những nơi đó được các em chăm sóc tận tình lại hết ấy chứ nhỉ
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    hịhị
    Cái này là cơ chế gây cười của y học ấy mà.
    Cũng có cách làm không gây cười nữa, là đi cắt cái dây thần kinh đó đi là ôkê hết hehe.
    Còn các bác bảo là: tra tấn bằng cái này, híc, khi đó tâm trạng đâu mà cười nữa chứ, nên đó là lý do không ai tra tấn bằng cù léc như các bác cả hehe.
    Chỉ có đùa với nhau, tra khảo nhau bằng cái này thì .. đúng là không thuốc gì chữa nổi hêhê
  6. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bình thường có ai chạm vào em thì em rất buồn nhưng nếu em cố tình nhẩm nhẩm trong đầu là không được buồn thì chẳng thấy buồn gì hết. Cho mọi người cù các kiểu không buồn nhưng vô tình ai chạm vào mà mình ko biết thì cũng nhảy ngược lên ạ! Em có thể điều khiển được cơ thể.
  7. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Thay máu đi chú có khi lại đỡ, sau này có đi mát sa thì vui đấy nhể, thể nào chả trải qua vài lần ha ha ha ha
  8. banhnuong.

    banhnuong. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    CĂ mĂ bĂc, trĂ nĂy dĂ man lắm, cĂ 'ến sặc mĂu luĂn lĂ thật 'Ă
  9. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không bị trầm trọng như SiriusBlack299 , nhưng mà cũng có thể nói là người có máu nhột . Ban đêm đang ngủ chỉ cần có người động vào là tỉnh ngay
  10. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    hic bàc cứ thử tròi chĂn tay và?o cơ?i hẮt ra rĂ?i phe phĂ?y cài lĂng gà? trĂn ngư?oi xem, hic em mới nghìf mà? 'àf nĂ?i hẮt da gà? lĂn rĂ?i. Em chì? nhì?n 'ược khoảng 5 giĂy

Chia sẻ trang này