1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẫu đàn ông trong mắt bạn nữ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 12/06/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hiii hii ,một người lý tưởng của tôi phải như trong truyện ý: nào là cao 1.80m trở lên ,đẹp trai hết cỡ ,trán cao ,thông minh ngời ngời ,ăn nói chững chạc ....sao mà ko thể kể hết được thế này nhỉ? Tự nhiên phải nghĩ cũng khó quá.Hi hi
    Nhưng một người mà tôi có thể chấp nhận được chỉ cần .....thò lò mũi xanh,tốt bụng ,biết thương người là được rồi à.Giản dị quá .Hi hi hi
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    ========>> Người ấy đây thôi... Nhưng tôi ko thò lò đâu..
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    he...giản dị thật nhưng mà bó tay những chàng trai rồi! các chàng hoàn toàn bế tắc và buốt óc để tạo mẫu hình cho nàng thò lõ mũi đỏ này! hì..còn VTB thì..thò lò mũi nhưng các cái khác thì không có đâu!
    when I say nothing at all, I don't love you anymore!!!
  4. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tui đủ tiêu chuẩn trên thì phải

    Trẻ con không được ăn thịt chó nhưng được ngó thịt cầy
  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi người cứ quan tâm quá đến vấn đề hình mẫu với chả người iu lý tưởng, con trai ghét con gái nhất khi nào với cả gã nào lý tưởng nhất box này. Phù phiếm! Hãy là chính mình đi, khỏi cần quan tâm đến những tiêu chuẩn do người khác định ra. Tôi thấy sự tự tin đã là một nửa của sự hấp dẫn rồi. Và nụ cười thì là thứ đồ trang sức rẻ tiền nhất mà hữu dụng nhất. Này, cả boy và girl, thử nhìn vào gương và cười một cái xem nào, sẽ thấy mặt bừng sáng lên ngay ấy chứ. Và cứ cười thoải mái đi cho dù cái men răng của bạn có hơi xỉn một chút (!!!), cảm giác thoải mái tin cậy ấm áp mà bạn mang lại cho người đối diện còn đáng giá hơn gấp vạn lần vẻ dễ thương gượng gạo. Và hãy tự hào một chút về bản thân mình đi.
    Mày có cái mũi hếch đáng yêu ư ? Tao có răng khểnh này !
    Mày khểnh một cái cóc ăn thua, tao còn khểnh cả hàm ấy chứ !
    Hê hê, tớ đang chuẩn bị tinh thần nhận cà chua trứng thối từ các vị vui tính trong thread này
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, không phải cứ mẫu đàn ông lý tưởng là tốt đâu, các bạn nữ nào đưa ra một mẫu đàn ông lý tưởng nào cao xa một tí rồi cứ thế mà bám đuổi theo đi, chắc là đến già vẫn chưa tìm ra người lý tưởng của mình đâu. Cả con trai cũng rứa thôi. He he, con người ai chả đầy khuyết điểm một mẫu lý tưởng tụ tập quá nhiều ưu điểm thì hơi bị khó. Mà nếu kiếm được người như thế thì cũng khó mà giữ được họ vì đó là của ngon mà..............
    Tôi sẽ chỉ yêu vợ tôi và ......
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bốp bốp bốp hoan hô Bọ dòi, Bò đói hay là Bố đời nói chí lí lắm
    Này quẳng cho 2 bông hoa héo, một tặng vợ và một tặng người bí mật ở cái "và ..." của ông
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  8. Kenh_To_lich

    Kenh_To_lich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đối với fụ nữ, cũng cần thiết như thức ăn cần thiết đối với loài người vậy. Nếu không ăn thì đói, nếu ăn quá nhiều thì sẽ bội thực, và tất nhiên, mỗi người thích một món ăn riêng. Ko có tiêu chuẩn nào cả. Ah, tất nhiên, có một tiêu chuẩn duy nhất là đừng gây bệnh ung thư và ngộ độc thực fẩm là được.
    hờ hờ....
    Nếu cuộc đời không cho bạn cơ hội
    Hãy chiến đấu để giành lấy nó từ cuộc đời
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` chuyện ngoại hình ko quan trọng chỉ cần nhìn đc là chấp nhận đc rùi còn đâu thì cần tính tình là trên hết hi` hi` nói chung là thế nào cũng đc miễn mình cảm thấy thích hi` hi` còn đâu biết thế nào mà nói bây giờ hi` hi` .Em thỉ chỉ cần một người vui tính biết nhưng ko nông cạn trong suy nghĩ hi` hi` thế thôi !
    Được Vi Tieu Bao sửa chữa vào 14/06/2002 12:25
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì , em là trẻ con, ai cho yêu mà đã yêu, về học bài đi, lắm chuyện...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này