1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máu đổ sau trận TPHCM - SL Nghệ An

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dogiaco, 29/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong0209

    huong0209 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    1.534
    Người Nghệ an thì cũng có người tốt người xấu, em là em chỉ yêu mỗi ***** (cũng nghệ an) thôi, nhưng con cháu Cụ chẳng ai giống CỤ cả.
    Em chưa thấy ai Tự nhận mình là dân Nghệ An trên diễn đàn này mà nói một câu tử tế. Cứ có chuyện là kiểu gì cũng vào đá. Tòan những câu mang tính chủ nghĩa cá nhân, tinh thần tỉnh Nghệ. Em nói thật, ngày trước học trên trường ĐH có khỏang hơn trăm chú Nghệ an, học thì cũng khá nhưng tai tiếng thì cũng đầy 1 quyển Sổ cỡ Đại. Ở miền Bắc nếu đi loanh quanh các Tỉnh có ai đề phòng Dân hải phòng hay Hà nội, hải dương... bao giờ. Nhưng cứ có Dân Nghệ An là kiểu gì cũng đề phòng, tại sao thế nhỉ...
    Tóm lại, nếu sai thì nên nhận và xin kiểm điểm bản thân, đừng cố quá rất dễ quá cố.
    Dù sao thì CĐV Nghệ an cũng đã bị ăn đòn... ít nhiều cũng xin chia buồn, cố gắng lần sau đừng để bị đánh nữa... khổ. Holigan là một nghệ thuật... chưa đủ tuổi thì không nên tập.
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    GIỐNG CỤ THÌ TIỆT NÒI À
  3. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    mày mấy tuổi mà phán đời như ônng kễnh vậy hả
    tội nghiệp tụi bay, học dốt hơn bạn "bọ",học trường thầy bọ dạy, đi làm sếp bọ quản lý, ra đường công an bọ kiểm tra giấy tờ..
    hô hô, tao tự hào vì tao là dân xứ "bọ " đấy
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thế ku mấy tuổi mà nói người ta là mày. Giọng ku đầy tính côn đồ không hơn không kém. Chán nếu ku là dân Bọ
  5. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    ở đây chúng ta toàn là người Việt Nam cả, dù rằng ở mỗi vùng, miền do hoàn cảnh và môi trường sống lên tạo ra các tính cách khác nhau, nhưng đều có điểm chung là yêu nước, không lên để những xô sát nhỏ mà gây mất đoàn kết, người tỉnh nọ ghét người tỉnh kia làm cái cớ để kẻ xấu gây mất đoàn kết. Cũng không phải người tỉnh này giỏi hơn tỉnh khác, tất cả đều do rèn luyện cả. Mặc dù chưa bao giờ được tiếp xuc với một ngư dân miền trung nào cả, nhưng khi nghe tin họ bị bọn Tàu bắt, không trả về , bắt nộp phạt bằngcả gia tài cả đời chỉ vì đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền đất nước là máu tôi sôi lên sùng sục. Chắc giác các bạn lúc ấy cũng thế thôi, hãy gạt bỏ những bất đồng nhỏ mà hướng đến cái lớn hơn là chúng ta đều là anh em một nhà. Tại sao 2 Hội cổ động viên HP và NA hoặc TPHCM-NA không tổ chức một buổi giao lưu hoà giải, biết đâu từ tình cảm chân thành đó mà trở thành anh em, kô đánh nhau thì kô biết là anh em, và mong các bạn đừng cố chấp. Có thể sẽ tạo thành mối giao lưu tốt đẹp lâu dài. Chúng ta hiện tại chưa ai giỏi hơn ai cả mà kém người nước khác về tính chuyên nghiệp và ý thức. Mong các bạn suy nghĩ, đừng để miệng lưỡi chân tay vận động trước đại não.
  6. aitymo

    aitymo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    2
    Các bác làm ơn bỏ cái tư tưởng tiểu nông, phân biệt vùng miền đi cái này xưa rồi
  7. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0

    Trước đây em cứ thắc mắc và hỏi nhiều người là tại sao lại gọi dân NA là dân Bọ. nhưng mấy người cũng chỉ cười . Mãi sau này em mới hiểu cái ẩn ý trong đó.

    Bác này dân nghệ an thứ thiệt nên ăn nói cũng khác người.

  8. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    Thằng này chắc là Bọ "Nòi" :D
  9. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Trước chả đề phòng dân nào cả, nhưng mới năm kia bị thằng bạn khá thân người HP, trước khi về quê còn lừa mình hơn 3tr. Năm nay thằng bạn người HD cũng làm của mình mấy lít, dân HN bao vụ thì chả nhớ , dân NA thì chưa bị xỏ mũi quả nào vì ko chơi bao giờ. Kết luận là nên đề phòng tất cả chả từ bố con gốc gác nhà nó ở đâu
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn, câu tớ ghét nhất là toàn người Việt Nam ta cả, đừng phân biệt vùng miền v v.. Nếu toàn quốc mà giống nhau thì tẻ nhạt chết đi được. Cái hay nằm ở chỗ khác nhau. Dân bọ hay người Phòng thì tớ cũng chơi tuốt luốt và học được cả 2 những điều nơi khác không có. Tớ sống ở Hà Nội, từ nhỏ đến giờ, nếu bị xỏ mũi thì toàn Hà Nội xỏ mũi cả. Hứng lên thì tớ cũng xỏ lại. Đi sống tập thể thì Bọn tớ hay đánh nhau với dân Hải Phòng nhất. Thời đi lính, mới tân binh thì chỉ có Hà Nội nện nhau với Hải Phòng. Thường thì chỉ có một cái nhìn (dù không đểu) đã xứng đáng ăn một cái xẻng. Khi ấy thì tỉnh nào cũng đoàn kết chống "ngoại xâm" lắm. Tất nhiên có nện nhau với dân nơi khác nhưng không nhiều. Đánh nhau chán chê mù mịt rồi thì kết làm huynh đệ. Gặp nhau yêu quý lắm, có cái gì cũng cho nhau. Sau đó mới đến thời kỳ Hà Nội tự tẩn Hà Nội, Hải Phòng tự tẩn Hải Phòng. Tớ khoái Hải Phòng ở chỗ yêu ghét cực rõ ràng, sống cực cảm tính. Với dân Nghệ thì bọn tớ chưa mâu thuẫn cơ bắp bao giờ. Nhưng trong công việc hay to tiếng vì dân Nghệ lý lẽ cũng ít khi nhường ai. Tớ thích dân Nghệ ở chỗ kiên nhẫn vô song. Cái này thì bây giờ tớ cũng có một chút.

Chia sẻ trang này