1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẩu gương nhỏ..!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sleepbydays, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mẩu gương nhỏ..!

    Ở nhà vài ngày mà đầu óc mụ mị.Ko biết chỗ làm hôm nào người ta trả lời nữa.Bỏ ra 2 đêm để sắp xếp lịch,cố gắng thực hiên nó thôi,biết làm sao bây giờ.Lười quá!Mãi như ngày xưa thì biết bao giờ mới sống nghiêm túc được.Ko thể bừa bãi như xưa được.Đã tự ép mình nhiiều thứ,việc này mà ko làm được nữa thì chịu mình.Vẫn bị cả nhà tẩy chay về tội sinh hoạt ko điề độ,ăn ngủ thất thường,lười nhiều.Cuối cùng là chẳng làm được gì ra hồn.
    Đã thôi ko có cảm giác buồn linh tinh từ lâu lắm rồi.Như vô cảm với mấy chuyện đó.Xếp được cái lịch cũng ko mệt lắm và cũng ko khó.Theo lich rồi thì sẽ ít có thời gian tiếp xúc với mọi người hơn,chỉ có đi học và đi làm,về nhà lúc tối khuya,học 2 tiếng rồi đi ngủ.Sắp tới lại phải đi học sớm.Rồi xem mình chịu đựng được bao lâu..Hợ..hợ..hợ..
    Đã hứa là mình sẽ thay đổi,chắc chắn là như thế!!!Lời nói ra ko thể rút lại được.Chỉ mình nó biết và cũng chỉ mình nó mình nói là hãy chờ xem mình thay đổi.Tôi sẽ làm được điều đó.
    Cả lũ giờ đứa nào cũng bận rộn,thi cử,làm đề tài....
    Mong rằng tứ mẩu gương này mình sẽ thay đổi được..
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi làm gì?Mà chắc gì đã thay đổi được. he he
    ....câu thêm một bài...
  3. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm,được về sớm vì các chị(chứ ko fải các anh):" em về sớm mai còn đi học..." "em về muộn cũng được mà" "để lúc khác,mọi việc ở đây cũng xong rồi mà"..Cái tội của sếp, mình đã nói trước là đừng nói,thế mà..Giờ thì mấy ông mãnh làm cùng lại soi mình,mình thì muốn như mọi người bình thường,biết làm gì với mấy ông mãnh bây giờ.Cố cười nói bình thường cũng thấy như có gì vướng ở cổ,chẳng thoải mái tí nào,mọi chuyện chẳng thể như mình mong muốn,có sự chuẩn bị rồi mà...Để thời gian rồi mấy ông mãnh sẽ hiểu mình,mong như thế.
  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện bắt đầu rối tinh lên rồi..Lại mấy chuyện đó,sao lại như thế chứ?Nhăc đến cũng chẳng ai từ chối nhưng mình ko muốn hiện tạo như thế này,ko muốn..ko muốn 1 tẹo nào.Tốt nhất phải vững tâm và bình tĩnh mới được nếu ko mình sẽ chẳng làm được gì cả.Bây giờ mới biết cảm giác awkward như thế nào..
  5. LadyYukina

    LadyYukina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nêu muốn thì sẽ được .. chả có gì là không làm được cả .... bạn thiếu nghiêm túc thật đấy .... ??? ...
    Chưa thấy con gái xinh bao giờ à ??? Hãm ...
  6. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu.!!! ...(vào rồi lại chẳng biết viết gì nữa.Đầu óc lại trống rổng,chẳng hiểu là mình dang nghĩ gì nữa.Chỉ cảm thấy chán ẹ.!!!)
  7. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ặc ! đây có phải box tâm sự đâu ! Vào vít 1 bài chẳng rõ đầu đuôi , mod ơi ! ............................

    Em vén áo lên để cho anh tràn tinh khôi và mãnh liệt

    [​IMG]
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    box nào mà chẳng cần tâm sự...như thế mới có thêm vị nữa mới vui chứ fantaxy.......
    Hic hic ngồi nhớ....đau khổ quá.....


    Mong rằng ngày nào cũng có nắng xoa dịu trái tim tôi.

  9. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nhưng ma` tâm sự thi` cũng phải tử tế chứ , đằng nay` vao f nói 1 minh` thi` F* theng` nao` hỉu dc !

    Em vén áo lên để cho anh tràn tinh khôi và mãnh liệt

    [​IMG]
  10. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bị áo ảnh luẩn quẩn,thật sự ko còn cảm giác gì nữa.Đôi khi gặp lại người thân vẫn bị nhay lại.Cách đây 3 tháng trước ko có thời gian để nhớ đến chuyện đó,quên thật nhanh như nó đã từng buớc chân vào cuộc sống của mình vậy.Ko tiếc nuối,ko buồn,ko có một cảm giác gì cả.Vì lúc đó bận quá,chẳng có thời gian để nghĩ đến nó nữa.Không biết có phải là may hay rủi nữa.
    Cũng có nhiều người cũng như ngưòi thân cũng hỏi về chuyện đó,họ cũng ngạc nhiên nhiều,cho đó là điều quá lạ lùng với bản tính và con nguời của mình.Cũng chỉ cười.
    Mình sẽ cố gắng làm được những gì mà mình đã tự hứa với chính bản thân mình,mình sẽ làm được mà.Chuyện kia với mình ko khó,vấn đề chỉ là muốn hay không mà thôi.Còn mình thì cảm thấy chưa tự tin hay là mặc cảm.Có lẽ là mặc cảm với chình bản thân mình.Những người lớn tuổi trong nhà có vẻ như hài lòng với hiện tại của mình,còn anh chị và bạn bè thì nửa đùa nửa thật.
    Thế là đi làm cũng được mấy hôm rồi,ổn định việc này sẽ đi học thêm.Chắc cũng fải nửa tháng nữa.Mùa hè như sức trẻ củ tuổi thanh niên:nóng,vui,hứng thú nhiều.Nhưng cũng buồn nhiều vì ko đi chơi được với bạn bè nhiều.Biết làm sao được,ko có thời gian nữa,đi nhiều thì o có sức trong những việc chính.Sẽ ép mình.Mình làm được mà,tuy là ko dễ nhưng thời gian sẽ xoá nhoà mọi cái vui trước mắt,mong là như thế.Mấy đứa cũng gửi mail,gọi điện cũng chỉ cười và nói linh tinh sang chuyện khác.Ko muốn nói thêm gì nữa.
    ******************

Chia sẻ trang này