1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẩu gương nhỏ..!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sleepbydays, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nghe " Don't Speak",mọi cảm nhận rõ ràng hơn,ko có cảm giác trống rỗng.
    Dạo này bị mọi người soi nhiều.Muốn thay dổi chút cũng ko được sao?Làm gì cũng phải thông báo sao?Buồn cười ! Nói nhiều thì chưa chắc mọi người đã thích,âm thầm làm thì...Cuối cùng là chẳng biết phải làm sao?Chịu.
  2. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã khác hơn ko nhiều lắm,đi làm cũng đỡ hơn trước nhiều.Sáng đi,tối muộn về.Cố gắng ăn 2 bữa ở nhà...Tối về lao vào học đến 2h..ko biết chịu nổi được bao lâu(cả nhà nói thế,nhưng con sẽ cố gắng khi nào mà con có thể)Cũng quan dần vói mọi người nhưng mình cũng ko nói chuyện nhiều lắm,giữ ý nhiều,còn mọi người cũng thân thiện,trừ 1 số.Chiều cố gắng nhồi nhét những gì có thể,ngồi thư viện được ko nhiều thời gian lắm...Phù..Tự nói với lòng mình fải cố gắng nhiều hơn nữa,chưa thấm thấp vào đâu cả.Moị thứ mới bắt đầu thôi mà..
    Để lấy lại những gì đã mất thì...Thời gian,vật chất,kiến thức..còn fải cố gắng nhiêù nhiều.Trưa ăn cơm,bị xạc,moi người ko biết là đang làm gì,thấy đi suốt.Chẳng nói gì,lặng lẽ lên fòng,bật nhạc..Tự mình fải giải quyết mọi chuyện thôi,thời gian ko còn nhiều nữa,nó trôi qua nhanh quá,chưa làm được gì ra tro cả..Điện thoại cũng réo rắt được vài ngày,xong lại thôi.Fải lo cho mình đã,thất vọng nhiều rồi.Hãy cứ như thế này sẽ tốt hơn..Thời gian sẽ trả lời..
  3. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Từ trog đó đi ra,cảm giác như là vừa ở trong rừng ra được thành phố.Chẳng biết mọi người như thế nào rồi nữa.Như thế cũng tốt.

Chia sẻ trang này