1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẦU HOA PHƯỢNG THẮM.......lưu bút của thời học sinh ...có cả những kẻ khờ !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    MẦU HOA PHƯỢNG THẮM.......lưu bút của thời học sinh ...có cả những kẻ khờ !!!!

    Ngoài trời nắng thật gay gắt ....tiếng ve ra rả làm inh tai nhức óc bọn nhễ nhại mồ hôi đang kẻ cành trên đứa cành dưới tha lôi từng chùm từng chùm mùa hè....
    Bọn chúng cũng đâu còn biết " máu con tim" đang đưọc chúng chia sẻ lần này là lần vô tư cuối ....
    Rồi đây mai chúng phải lao vào chen vào và lặn ngụp để mà khẳng định chúng...
    Giờ đây thằng khờ này đang dang vòng tay Hà thổ....
    Vừa xong thằng khờ kia đang đẩy cái xe nâng ở bến Long biên
    Và nọ....Uyên công chúa ....trễ cạp jean bên một anh mắt xanh lè...dưói Cầu gỗ.
    Bình quân sư ..... hết tiền mua vé trở về nhà , lang thang nơi Xứ lạnh ....
    Lật giở trang lưu bút ngày đấy ....thấy ngộ nghĩnh ghê...
    Lôi đáy tủ nhìn những nét kí nơi tấm áo sơ mi....
    Nhìn vào ngăn tủ kính vật lưu niệm....
    Tất cả dường như còn đây........
    Ở phương nào....
    Dù việc gì...
    Các bạn của ta....những người bên ta 12 năm mài ...quần nơi băng ghế.....nhớ các bạn lắm .!!!
    Những cây phượng vẫn nở chói mầu ... nhưng đừng hái nhé bạn....
    Các bạn nhớ ko???
    Tôi cùng bạn lưu bút nhé....
    Phượng ơi ....bạn là " nhân chứng" của nhiều cuộc chia li nhất mọi thời....


    Chân_Thiện_Mỹ
  2. whatever

    whatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    uh, Tháng 5..sắc trời đã chuyển một cách rõ ràng..nó không còn phải co ro trong 1 đống áo len to sụ..
    trời trong và nắng cũng rất ngọt...
    nhỏ bạn mail qua cho nó, bảo là Phượng đã bắt đầu nhuộm đỏ cả con đường đến trường ngày xưa của 2 đứa..nhanh ơi là nhanh ..vậy là đã mấy mùa phượng nó không được ngắm sắc đỏ rực trời ấy..
    hì hì.. đã lâu rồi, tự nhiên hôm nay thấy mình "văn vẻ" wá..thui, không nói nữa,, nhưng tự nhiên đọc bài cua loa_ken_den_si tự nhiên nhớ vietnam, nhớ những ngày xưa quá...
  3. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hic
    tui là một kẻ rất ghét những cuộc chia li như vậy !
    bởi vì sao ?
    bởi vì tui là một người rất là "mít ướt"
    đọc xong những câu truyện nào, hay một cuốn nào mà ướt át quá thì tui cũng không cầm lòng nổi ......hic.
    vì vậy tui không viết về những đề tài như vậy đâu
    viết xong chắc tui khóc quá ....
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có dịp gặp "mây xuống phố".....thật tuyệt vời....trong những tà "chưa vướng bụi đời , chưa từng mơ tưởng chuyên xa xôi..." là xen lẫn vài chùm Phượng vĩ....
    Tất cả đầy vẻ trẻ trung đầy sức sống toát lên tất thảy là nhịp sống ngày càng tăng trưởng của xa hội .....
    Ai đó có thấy mình vui cái vui của họ ko????
    Có ai nhận mình là những gã khờ....với những vần thơ như thế???
    Có ai buồn với những nỗi buồn Hoa Phượng???

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trời chiều ẩm ướt sau mấy ngày mưa như trút nước lại đc chứng kiến thêm một cảnh chia tay thật xúc động của học trò , chắc là 12 đây . Một đoàn xe đạp có lẽ phải 2 lớp vừa đi vừa hát vang phố ..."hãy nhớ mãi nhớ mãi , khi chúng ta 20 ......." Rồi họ cùng nhau hướng về phía nhà bảo tàng , dừng lại hát tiếp . Đã bắt đầu có một vài nhóm vỗ về nhau , và những giọt nước mắt , sống mũi cũng cay cay......Những ánh đèn máy ảnh loé sáng , có nhiều tiếng cười lắm. Rồi mai đây mỗi người một phương một địa vị xã hội , khi cần tìm đến nhau họ có nhận ra bạn cũ , họ có nhớ cái ngày chia tay đầy xúc động này ko???
    Xã hội đang còn có vậy , dù cũng chẳng phải ít..........
    Mong sao "lớp" này làm rạng danh dân tộc , hết đi những ích kỉ hẹp hòi né tránh tình cảm ....của một thời quá độ !
    Mưa to và liên tục làm rụng dập hết Phượng ơi........


    Chân_Thiện_Mỹ
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm học cuối cấp 3 thật vui, hoa phượng đỏ thắm trên phố Lý Thường Kiệt nhìn đến nao lòng. Mỗi lần đi qua phố đấy nhìn hoa phượng nở, nhìn vào cổng trường thì chỉ thích ngồi vào chỗ mình đã từng ngồi học, từng nô đùa, từng chơi đá cầu. Nhớ có 1 lần đá đúng vào 1 cốc sữa đậu nành của 1 đứa đang đứng ở dưới canteen, sợ quá chẳng biết nói thế nào để xin lỗi, mày mà bạn đấy cũng bỏ qua cho. Kỷ niệm thời học trò mỗi khi nhớ lại như có 1 cảm giác gì ấm áp và thân thương.

    love is cure-all
  7. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại những lời mọi người nói tôi thấy nhớ những ngày xưa quá. Thật trẻ con thật vụng dại nhưng cũng thật hồn nhiên trong sáng, giờ tìm lại những phút giây ấy nơi đâu??? nhìn những tà áo trắng chia tay trong nước mắt trong ánh nắng ấm áp trong ánh mắt long lanh tin tưởng vào tương lai...lại nhớ mình khi xưa, yêu sao phút giây đó
    " nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lai..."
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúng nó đã thi xong.....cái bọn chia tay chia chan ấy....
    Chúng nó đã bắt đầu lều chõng rồi .....
    Khổ ! tay xách nách mang.....
    Ngơ ngác !
    Đầy ước vọng..........

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ừ thế là đã đến ngày ta 18 tuổi ..năm ta học lớp 12 và chuẩn bị lại lưu bút ,kí cót cho nhau ,nhìn nhau bằng cái nhìn tin tưởng -kì vọng-hẹn nhau..
    ta sợ lắm ngày ấy ..ngày chia tay với bọn bạn lớp 9 ,ta to mồm nói rằng "khóc gì mà khóc ,đằng nào cũng lại gặp nhau ,ko như lớp 12 đâu mà sợ"..ừ vậy là ta đã ko khóc ở lớp,trước mặt bạn bè của ta ,nhưng khi về nhà ,ta thấy mình trống rỗng như thiếu 1fần quan trọng nhất ..thế đấy ..đến ngày chia tay những người bạn ta trong 3năm học này ta chẳng biết ta sẽ sao nữa ..nhưng ta sợ ,sợ lắm...,
    U only see what your want see
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    [blue]Mấy hôm trước trời nắng, chỉ khổ những người đang thi học kỳ và sắp sửa thi Đại Học, thời tiết cứ kiểu này thì ngồi học cũng chịu. May mà hôm nay còn mát trời hơn được một chút. Nghĩ lại thời mình đi học, cứ đến kỳ thi là căng thẳng lắm, vì trong học kỳ có học hành gì đâu. Bao giờ đến trước khi thi mới học, mà sinh viên thường như vậy. Chắc mình không là ngoại lệ [/blue]

    love is cure-all

Chia sẻ trang này