1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẦU HOA PHƯỢNG THẮM.......lưu bút của thời học sinh ...có cả những kẻ khờ !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hoa Phuong, Phuong Vi oi !!!!!!!!!!! lau roi khong duoc ngam hoa Phuong. He ve la lai nho Hoa Phuong. Canh Phuong vi ngay xua ay. lam sao co the quen duoc. Khong bao gio quyen. Nam ngoai nho A, ban minh noi voi tho anh chup cho mot canh phuong nhung no ban qua. Neu no biet hoa Phuong co y nghia voi minh nhu the nao chac no da lam. Nhung... chuyen do qua rieng tu va thieng lieng.
    Phuong oi, tao da gap mot loai hoa mau do nhu mau Phuong vi, luc nay loai hoa do cung dang no tung bung tren canh dong nhu may. Nhieu hom nhin canh hoa roi tren duong ma thuong, ma nho canh hoa Phuong vi cung roi rung nhu the.
    Phuong oi, tao da nghi rang neu co con gai tao se lay ten may dat ten cho no, mot cai ten that dep voi ho cua tao va nguoi ay ghep lai.
    ..... that dang tiec .

    Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM

  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mầu hoa phượng thắm
    Mầu đỏ nhìn đến nao lòng, làm sao còn được những ngày như hồi còn đi học, nó hồn nhiên vô tư quá


    love is cure-all
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thời học sinh quá! Bây giờ lớn rồi. Chẳng còn được vô tư như ngày xưa nữa. Đủ thứ phải suy nghĩ thôi. Mình thấy sợ thời gian trôi đi nhanh quá.


    Xương rồng 78


  4. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy đứa sắp thi ĐH, nghĩ mà tội, chắc phải lo lắng lắm đấy, kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh ma`, thương quá, Chúc các bạn thi đỗ nhé ! Chờ tin vui từ các bạn
    Good luck in ur exam !


    love is cure-all
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vậy cô đi coi (trông) thi làm ngơ cho tụi chúng nó đi ......

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    A` há, cái gì thế này, 1 cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân,
    Do u understand ?


    love is cure-all
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Và tất cả bạn của hắn cũng như hắn .... lao vào vòng xoáy của cuộc đời , những con tim ngơ thây , với tâm hồn trong trắng ngày nào giờ đây ai vẫn vất vả lo toan mưu sinh từng ngày , ai ổn định , ai dư dật ....
    Ngắm mãi bức ảnh 8 đứa đứng dựa lưng vào cây Phượng vĩ ở công viên Lê nin ....8 đứa 8 phương trời , 8 số phận ...Thằng Tú ...Lái xe , Thằng Tài ở Nga , Thằng Tuấn ở Đức , cái Tú ở Ba lan , cái Hoa dậy cấp 2 o Thanhxuan , Lan Anh dậy SP ngoại ngữ , Cái Hạnh ở Úc , còn mình nữa ...
    Tiếc rằng bức ảnh là đen trắng , ko thấy được từng chùm , từng quầng đỏ của PHƯỢNG.....

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi đại học rồi, đã có mấy người thốt lên như thế, đường phố sẽ chật đông, tắc nghẽn. Mùa hè, Phượng nở, mùa thi. Không khí phòng thi ngột ngạt, căng thẳng. Cả thầy lẫn trò đều mệt. Cũng lâu rồi không phải đi coi thi, hê hê may cho bon học trò, giám thị mà lại số 1 nữa hắc sì dầu phải biết .
    Học trò của tôi ơi, cố lên nhé......................
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè đến sân trường rộn rã
    Phượng đỏ màu nắng hạ vàng hong
    Ve sầu vang tiếng kêu trông
    Tạ từ ba tháng nghe lòng nhớ mong
    Hạ đi , đến , chất chồng tuổi dại
    Kỹ niệm rồi bỏ lại sau lưng
    Bao mùa hạ mãi nhớ nhung
    Bạn bè một thuở cùng chung mái trường
    Rồi hạ cuối tình vương lưu luyến
    Nhìn bạn hiền xao xuyến tâm tư
    Lắng nghe từng tiếng giã từ
    Cõi hồn man mác , lòng như tơ vò
    Dòng lệ ứa đôi bờ mắt biếc
    Tay trong tay nuối tiếc ngày qua
    Giọt sầu từng giọt tuôn sa
    Cho dòng lưu bút thấm nhòa mực xanh
    Thầy cô đó tình thân muôn thuở
    Bạn bè đây đâu nỡ chia xa
    Mái trường năm tháng che ta
    Một thời thơ dại bước qua cuộc đời
    Từ độ ấy !- Trao lời tiễn biệt
    Bước phong trần ai biết ra sao
    Dặm trường ước vọng bay cao
    Buồn tim ray rức thuở nào cho nguôi
    Người quê mẹ ngược xuôi vất vã
    Kẻ tha hương trăm ngả buồn thương
    Bao mùa hạ đến sầu vương
    Nhớ hàng phượng đỏ mái trường xanh rêu
    st

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ở cái vùng đất cằn này ....chẳng bao lâu nữa nó sẽ chìm xuống là đáy hồ .....ôi cả một thị xã ....Chẳng hiểu những con người đây , đang vô tư học ....Vài năm nữa thế nào nhỉ ??? Họ sẽ trở về dựng xây Thị xã mới chứ hay lại sống mái với Thủ đô .
    Các em đang thi học kì thì phải ....Mày làm dc ko? teo rồi ...nào xem cô sv tương lài nào...Tao làm có 2 câu ....mày có đề cương đấy à.....Liên ơi mày thi trường nào........
    Cũng có tiếng ve mà kêu hơi ác ...hình như Hn chưa có ve thi phải ....
    Chưa thấy PHƯỢNG đỏ nhưng nhú nụ rồi ....
    Mình vẫn thấy thích mầu này ....cái bức mới vẽ tặng em gái nhân dịp nó về nhà mới cũng rực mầu đỏ .... Đó là mầu của vận động của tranh đấu .....
    Thắng ơi mai tao mới trả sổ cho mày ....
    Hà à ...tao buồn cười về trang con Thuý viết về bọn mình quá....
    Lưu niệm thời áo trắng........

Chia sẻ trang này