1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màu nào cho xe bus ?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Tran_Thang, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là em thấy quảng cáo bên ngoài xe buýt mới thật sự hiệu quả, vì xe đi khắp phố phường đập vào mắt của biết bao nhiêu người. Trong khi cái phần bên trong của xe buýt thì chỉ đập vào mắt của những người ngồi bên trong xe thôi. Mà ở Việt Nam lượng người đi xe buýt lại ít, đa phần là sinh viên, và người có thu nhập thấp nên thật sự cũng không hấp dẫn lắm để quảng cáo. Trừ khi là quảng cáo sách giáo khoa các loại thì cũng nên để ở trong xe, còn không thì cũng không cần dán quảng cáo làm gì.
  2. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Câu này mình thấy chưa đúng lắm.
    Sinh viên và những người có thu nhập thấp là những đối tượng chi tiêu ít nhưng bù lại có số lượng lớn. Tùy vào nghiên cứu thị trường của các nhà kinh doanh, đối tượng khách hàng là ai thì họ sẽ xây dựng chiến lược tiếp thị của mình theo hướng đó để quảng cáo. Đối với sinh viên có thể quảng cáo về các khóa học, trường học, du học, các event trong tuần, tháng... Với những người có thu nhập thập có thể quảng cáo các sản phẩm gia dụng thiết yếu. Tôi thấy kem đánh răng Sơn Hải, xà phòng Daso, bút bi Thiên Long ... là những ví dụ tuyệt vời về nhưng sản phẩm bình dân mà đạt được những thành công lớn. Ở nước ta 80% là nông dân mà.
    Hơn nữa, quảng cáo bằng poster dán phía trong xe bus không đòi hỏi chi phí cao, dễ thay đổi nên cũng là một hình thức quảng cáo có hiệu quả được sử dụng ở nhiều nước.
  3. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác tài xế mà cũng ngủ theo hành khách thì chắc là giấc ngủ thiên thu rùi
  4. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Màu xe như vậy cũng dễ nhận, vàng - đỏ, sặc sỡ quá mà. Dù hơi xấu một tý. Xem video bài Nhật Ký của Trần tuệ Lâm thấy màu cái xe bus đấy đẹp thật.
    Ngày xưa tôi cũng đi xe bus mấy năm, dịch vụ này phải nói là hay vì nó tiết kiệm và nhiều cái tiện lợi khác nữa. Nhưng giờ thì ko dám đi xe bus nữa rồi. Giờ cao điểm thì đông kinh khủng. Cái này thông cảm được chứ chất lượng nhân viên phục vụ thì đúng là ko thể chấp nhận được. Cũng có nhiều nhân viên đối xử với hành khách rất lịch sự, còn tôi cảm thấy phần lớn đều chẳng coi hành khách ra gì, hỏi người ta 1 câu mà cứ như quát mắng nhau. Gặp hành khách hiền lành thì thế, oai lắm, nhưng gặp bọn đầu gấu hay lưu manh trên xe ăn cắp thì có dám làm gì đâu.
    Nói chung là Cty xe bus nên xem lại cách tuyển và quản lý nhân viên.
  5. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy 1 chiêu quảng cáo rất bắt mắt trên xe buýt ở chỗ em các bác ạ. Họ để 1 cái hình nộm y như người thật trên nóc xe, đang dùng laptop hiệu gì thì em không biết vì cái lưng laptop quay ra đường, nhưng quả thật rất ấn tượng<----------chẳng ghi hiệu gì cả. chỉ ghi mỗi www.maytinhanhsang.com - 125 Chùa Láng-Hn
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Không đâu. Đơn giản vì tôi thấy khá tiện lợi và lịch sự. Mong sao nó ngày càng tốt hơn.
  7. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đỏ và vàng hợp lý
    vì xe buýt chạy ẩu ghê lắm , các bác cứ thấy đỏ đỏ vàng vàng là nên tránh xa!
    ý tưởng quảng cáo di động trên xe buýt cũng hay!
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Bây giừo ra đường mà cứ thấy cái màu này là rạt luôn. ghét cái bọn xe buýt thật đấy

Chia sẻ trang này