1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẫu người bạn gái lý tưởng mà bọn con trai thích

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc sống,đôi khi những điều mình muốn là hoàn hảo nhưng khó có thể có được sự hoàn hảo đó.Nếu biết tự thoả mãn với mình,biết hài lòng với tất cả những gì mình có thì đó chính là sự hoàn hảo,và hãy biết chân trọng và giữ gìn những gì mình có.
    Mãi mãi bên em.
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái tạo ra cho ta cái cảm giác gần gũi và luôn thấy vui vẻ,hạn phúc sẽ làm ta yêu nhiều hơn và sẽ càng tuyệt vời trong ta...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có đồ điên mới đi tìm cái lý tưởng , nhất là bạn gái , nhân vô thập toàn , ngay cả bản thân mình còn không thể là lý tưởng trong bất cứ mắt ai cả mà lại đi tìm.
    Được 011527279 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 16/04/2003
  4. crescent315

    crescent315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là "nhân vô thập toàn" nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không thể đặt ra cho mình mẫu người con gái lý tưởng. "Lý tưởng" là gì thì mỗi bạn có một cái nhìn khác nhau. Có người thì thích "con gái xinh", thế là đủ, như thế đâu thiếu gì.... Cũng có người lại không yêu cầu xinh nhưng lại muốn người đó hiểu mình, biết thông cảm, dịu dàng, đảm đang... Cũng không ít bạn nữ đáp ứng được chuẩn mực đó.
    Còn quả thực sẽ thật là khó có thể tìm được một mẫu người lý tưởng nếu bạn ao ước tìm được một bạn gái vừa xinh đẹp, thông minh lại vừa đảm đang, khéo léo, cộng thêm khoản con nhà khá giả, bằng cấp cao, v.v
    Mà ngay cả khi đã xây dựng một mẫu người lý tưởng tương đối thì cũng không có nghĩa là mình cố đi tìm người đó bằng được để yêu phải không bạn? Bởi chẳng thể biết đến lúc nào mình mới gặp (mà có gặp thì chắc gì người ta đã "iu" mình )...Hơn nữa trước khi gặp người ấy con tim bạn có thể lỡ rung động trưóc một người thiếu nữ khác... chẳng nhẽ lại piepie nàng vì nàng hông đáp ứng mẫu người lý tưởng bạn lỡ đặt ra ...
    Theo mình thì mỗi người có thể (và nên) xây dựng cho mình một mẫu người lý tưởng "tương đối"... Điều đó có ý nghĩa ở chỗ bạn sẽ dễ cảm được một người hợp với mình hơn khi thấy người đó có một vài tính cách mà bạn vốn ao ước...
    Qua cảm nhận của mình, những điều con trai thường hay để ý đến ở người con gái là: "ngoại hình" - ít nhất cũng "tương đối" một chút!; tính cách: - nhẹ nhàng, khéo léo, biết lắng nghe, có hiểu biết xã hội, ngoài ra nếu đảm đang việc nhà thì lại càng tuyệt vời. Còn chuyện "con nhà giàu" và "học giỏi" thì không qúa quan trọng (nếu có thì cũng được tính thêm điểm ).
    Các tính cách được cộng điểm nữa là: năng động, thông minh, hài hước, đàn giỏi, hát hay, nấu ăn ngon, cắm hoa đẹp, ... Gì nữa nhờ các bạn nam bổ sung thêm.
    Còn các tính cách hạ điểm là: đanh đá, chua ngoa, nói nhiều, quá kiêu kỳ, ???
    Không biết mình có hiểu đúng về con trai chưa nhỉ?
    Here's looking at you, kid...
  5. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, có cá tính, dễ thương, biết sống cho lý tưởng và luôn hướng về tương lai,.......
    Hôm qua đã là quá khứ
    Ngày mai là một phép màu nhiệm
    Còn hôm nay là một món quà
    Đó là lý do tại sao người ta gọi đó là" Present"
    VuIt
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chính bởi vì trong cuộc sống không có cái gì là hoàn hảo cả nên chúng ta mới cần đi tìm sự hoàn hảo cho chính mình.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy,ai mà chẳng có ước mơ phải không?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. Luu_Ly

    Luu_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    IQ của you bao nhiêu vậy???
    Forget Me Not
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nặng lời thế bạn... hic... nếu thế mà là điên thì ko bít đã có bao nhiêu người con trai điên rồi đây...
    Yêu rồi thấy lý tưởng ngay thui...
    [​IMG]
  10. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    User mới thay cho 011527279 .
    Mình đồng ý là Yêu vào sẽ thấy lý tưởng , nhưng thật sự thì mình thấy không thể đặt ra hình mẫu lý tưởng cho 1 con người , cho 1 tính cách , hơn nữa tính tình còn cần thời gian để hoàn thiện nên cũng không phải là cố định . Vậy nên mình mới nói rằng có điên mới đi tìm sự lý tưởng , đành rằng chúng ta luôn hướng đến sự toàn diện nhưng chẳng có ai đạt được nó cả , bạn có biết vì sao không , trong lúc hướng đến như vậy vô tình chúng ta lại thấy sự hài hoà mới là tốt đẹp , chứ cái đẹp tuyệt đối lại luôn ở phiá trước , luôn dẫn chúng ta vươn về phía trước.

Chia sẻ trang này