1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẪU NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO LÀM CHO PHÁI NỮ THÍCH?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sutudienanh, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buzzme

    buzzme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    --------> nói hay quá ! vote cho 5đ !

    BUZZ!!!
  2. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thế thì vote đi , đây chưa có ai bình bầu đâu .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  3. Daicamu_do

    Daicamu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Này các em chã, để khỏi cãi nhau nhiều, anh có câu này các cô, chú tự trả lời cho mình được thì sẽ biết ngay là mẫu người của các cô, chú tìm là cái gì, sau khi các cô, chú xác định được rồi thì khẩn trương mà tiên hành, chứ không cần phải cãi nhau như chó với mèo thế này nữa. Nhá. Nghe cho thủng đây:
    "Theo các chú (cô) thì giá trị của thằng đàn ông (con đàn bà) nó nằm ở chỗ là thằng đàn ông (con đàn bà) đó đang sở hữu một con đàn bà ( thằng đàn ông) như thế nào"
    Mệnh đề trên có đúng không? Nếu câu trả lời là không thì xin mời các chú (cô) đọc lại. Còn nếu các chú, các cô cứ khăng khăng là léo phải cái giá trị ấy nó nằm ở chỗ đấy (như cái mệnh đề trên đã nói) thì chắc chắn nó sẽ nằm ở đâu các chú, các cô chắc tự biết rồi, nhỉ, nếu chưa biêt thì nhìn xuống... sẽ thấy.

    Nhá. Chứ anh nhìn thấy cái thế hệ sau anh như thế nay thì anh buồn 1 phút cho các chú, các cô.
    Thế nhá.
  4. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bác daicamu_do nói chán quá!giọng rất kiêu căng,dạy đời.
    em có nghe 1 câu chuyện như thế này:
    "2 anh mù và thọt ngồi uống rượu với nhau,1 lúc,thằng mù nói"tiên sư thằng thọt !ai cho mày nhìn đểu tao?"
    thằng thọt tức quá gầm lên"thằng mù kia!ai cho mày dám chửi ông?ông mày lại cho 1 cú song phi bây giờ"..."
    em thấy bác giống họ thế!hehe...
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
  5. kienthuctq

    kienthuctq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [Chào các bạn !
    Mình nghĩ rằng tại đây thật sự rất hay khi bàn về vấn đề này, Thật sự thì người đàn ông để cho phụ nữ thích không có việc gì khó. Người đàn ông phải là người sống theo cách của mình và hành động đúng theo bản năng của một người con trai thật sự. Chẳng hạn như mình, một người con trai không đẹp, học vấn cũng thường, nói năng chưa thật sự lôi cuốn, cao chỉ 168cm thôi, nhưng lại có một vài người thích. Thì tại sao chúng ta lại đặt ra tiêu chuẩn làm gì để rồi sao đó lại chẳng có được một chút tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Đối với chị em phụ nữ thì không nên đặt ra tiêu chuẩn ( phải đẹp trai, cao 170cm, ... ) thì trên đời này chắc chắn 99,9%, chị em phụ nữ không bao giờ gặp người đó thật sự bên ngoài, và chị em sẽ khổ hơn khi có trong tay người này đấy. Phải giữ người này, phải ghen với người khác. Như vậy , ôi... còn với đàn ông, những bạn đẹp trai cũng đừng quá tự cao về mình, vì bạn sẽ khổ. Với những bạn thiếu may mắn về sắc đẹp thì cũng đừng tự ti, vì đời rất đẹp. Chưa chắc đẹp trai lấy được vợ đẹp, hiền lành, và chưa chắc xấu trai lại vợ xấu đúng không, trên đời sẽ có cái bù đắp qua lại, những tính tốt của người này sẽ làm điều kiện để tốt hơn cho người thiếu tính tốt . Mong các bạn sẽ hoàn thiện bản thân để cho các bạn nữ cũng như bạn nam đều thích và vui vẻ. Chúc các bạn thành công. Bye. Hẹn gặp lại sau .

    Phong
  6. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mình không phản đối việc đặt ra tiêu chuẩn nhưng hãy nghĩ xem khi ta bị là tiêu chuẩn thì mọi người nghĩ sao ? vậy nên tôi nghĩ chị em đừng đi tìm gã đàn ông nào vuông hoặc chữ nhật cả (giống cái TIVI) hãy để cho mỗi gã đàn ông bộc lộ bản chất của mình và yêu thương chính những cái đó .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  7. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bác huumaimr có vẻ thích cái tivi nhỉ?lạ thật đấy?bác gì mới mới nói có vẻ đúng đấy!tiêu chuângì gì như thế thì chắc em chẳng có người yêu!thế mà lại có,.....đánh đổ mọi tiêu chuẩn.chỉ còn tình yêu,ko còn thước đo!
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
  8. gian_diep

    gian_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sống,bản lĩnh ,tự tin,trung thực....Đó đích thực là đàng ông!
    Các bạn nên nhớ Dáng người phụ nữ yêu là một chàng đàn ông thực thụ,Chứ ko phải lề mề,ich kỷ, thiếu trung thực...
    Các bạn phái nữ thông cảm! Khi yêu người Đàng ông là con hổ giấy!....nhưng mất tình yêu người đàng ông là chúa sơn lâm! .Còn nói để biết được dáng người thế nào để phái nữ thích thì chịu .Các chị là nữ mà nữ thì lắm điều ,lắm chuyện .Biết mấy cho vừa, mổi người mỗi kiểu. Nhưng chúng ta theo Ý Kiến chung nhé! uống Bia Cho Say để nói chuyện này cho dể...Đó là hạ sách,thiếu bản lỉnh...(nói thế thôi toàn là uống rượu chứ tiền đâu mà bia,khoản nay giống mình) .Khi yêu ,Quen biết phải nhường,ga lăng...Và Đừng quên Nữ yêu bằng tai... nói ngọt một tí,những lời khen hay cảm ơn khiếm nhả thì bạn sẻ có vị thứ trong mấy nàng!"vị thứ mấy thì đố bố ai mà biết đc mấy nàng, có khi 1001 củng nên"
    Bởi vậy các chàng đừng nên Quang tân đến vấn đề này lắm!
    mình nên quan tâm mình thì hơn, Yêu là hai phía! Bởi thế các cậu phải đừng hạ quá nhé,để cho chúng đc đằng chân lân đằng đầu....."im lặng " Nói thế thôi các bạn đừng tiết lộ chứ sư tử hà đông của mình xé xác mất!
    Nó gọi mình về đây có gì thươnglượng sau nhé!

    Ai có tiền thì kiếm tôi !
  9. haitacdethuong

    haitacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chỉ cần con trai chung tình là được, con trai tài giỏi mà đi lăng nhăng cũng như ko ...
    www.thanhnienvn.com
  10. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Anh không thích cái TIVi đâu nhưng thấy tiêu chuẩn của chị em đặt ra thấy chỉ có cái TiVI là đáp ứng được , nên khuyên mọi người như vậy thôi . Anh ủng hộ việc tình yêu không có tiêu chuẩn , không có thước đo .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi

Chia sẻ trang này