1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẪU NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO LÀM CHO PHÁI NỮ THÍCH?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sutudienanh, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxet

    langxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích người như vậy đó, , trông có vẻ lảng tử một chút thì càng ok, hi` hi`
    hạnh phúc như một con chim xanh, nó dể ta đến thật gần rồi khẽ bay đi
  2. langxet

    langxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc như một con chim xanh, nó dể ta đến thật gần rồi khẽ bay đi
  3. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp của người đàn ông là chất đàn ông , nhưng thế nào là chất đàn ông lại tuỳ chị em quan niệm nữa , vậy nên tôi mới ủng hộ việc không tiêu chuẩn , để tự nhiên sẽ tìm thấy nhau trong mắt mỗi người .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  4. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    em đang yêu và được yêu!em chẳng biết em yêu cô ấy ở điểm nào?và cô ấy cũng vậy!em và cô ấy khác xa những gì mà mình đã tưởng tượng,vậy mà yêu nhau.nhiều lúc em tự hỏi:"đừng yêu như thế!rồi cuốn vào là ko dứt được ra đâu?bởi đây ko phải là mẫu mày chọn.nhưng......ko thể!"
    nam cũng như nữ mà thôi!
    nhiều lúc em hỏi cô ấy:"em yêu anh ở điểm gì?anh đâu có gì nổi bật!"
    cô ấy nói:"em cũng ko biết ,em cũng hỏi như thế mỗi lần nghĩ đến anh.đơn giản là em cảm thấy cần phải yêu anh..."
    đơn giản quá!tình yêu phức tạp thật nhưng cũng đơn giản quá phải ko mọi người?
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
  5. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hehe
    cái người mà em autum mo ay
    thi khó tìm lắm anh đây cũng có những tiêu chuẩn như thế đấy mọt tình yêu như thế thì ai mà chẳng muốn.nhưng cứ để tình yêu tự đến.có khi nó sẽ đến vào lúc mà ta chẳng để ý nhất đấy.
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    1 người lí tưởng á , vừa khó vừa dễ đấy, nhưng tui nghĩ đàn ông đàn ang gì thì cũng phải có bản lĩnh , dám mơ ước và quyết thực hiện bằng được mơ ước ấy . Thành đạt trên con đường công danh thì lo gì ko có gót hồng nào theo chứ
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  7. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    lam chi dinh
  8. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    lam chi dinh
  9. gian_diep

    gian_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một chàng nghệ sĩ thực thụ,một võ sư,một ca sỉ..v.v.!
    xinlỗi! không hợp với dáng em.Bạn hay tìm cho mình người mà yêu mình chứ ko phải thần tượng .Để rồi "tình xa cách, ba zách ba nơi?"
    Các nàng lúc nào củng nhiễm phim mất rồi!

    Ai có tiền thì kiếm tôi !
  10. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cứ đặt ra lắm tiêu chuẩn rồi ra chợ mua cái TIVI về mà thưởng thức . Đàn ông cũng là người , thế mà cứ ISO 200000000.... là làm sao
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi

Chia sẻ trang này