1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẫu người iu lý tưởng...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cleopatre_cesar, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mẫu người iu lý tưởng...

    Ko biết mọi người thế nào chứ tiêu chuẩn người iu của em là phải nhà nghèo, cùng tỉnh và học giỏi, thế thui, còn các bác thì seo nhỉ???
  2. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Anh đây, đúng mẫu người của em, chỉ tội học khá giỏi thôi, chứ ko đc xuất sắc đâu em.
  3. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Giờ chưa yêu thì đặt ra mẫu người lý tưởng thoai, chứ yêu roài thì người yêu của mình chính là mẫu lý tưởng. Tớ nói thật lúc yêu được đúng mẫu người mình thích thì cảm giác vui lém. Nhưng mà đời có lúc vui lúc buồn. Nhỡ mà dòng đời xô đẩy và cái mẫu người đấy cũng xô đẩy thì lúc đấy người ta gọi là vỡ mộng Mộng mà càng nhiều, khi vỡ lại càng đau.
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chiết ní quá nhỉ ?
    Người iu ní tưởng của anh là người đó iu anh
  5. zz145

    zz145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    người yêu à ? ờ ờ ... chắc chắn đầu tiên phải là con gái, chứ nửa nọ nửa kia thì ... em chịu .
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaa.........
    Đạt hai tiêu chuẩn được ko em ơiiiiiiiiii............ Nghèo và cùng tỉnh............ Sáu phẩy sáu mươi bảy điểm...........Học dốt không phải là có tội nhỉ.........
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Topic hay nhể, vào đây bốc phét tí
    Mẫu người yêu lý tưởng của tớ là tớ iêu người đó và người đó cũng iêu tớ. Có cao quá ko nhỉ.
    hichic Nhưng hắn chắc chưa sinh ra hay ngủm củ tỏi đâu đó rùi huhu
  8. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khá giỏi thì chắc nhà ko nghèo lắm đâu nhỉ vì nhà nghèo mới có chí tiến thủ===========> học mới giỏi ============> điêu em nhé=========> ko phải mẫu hình lý tưởng của em hie hie
  9. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác quá, chắc tại đặt mẫu hình lý tưởng cao chót vót nên mới bị vỡ mộng chứ cứ như em đây người iu chỉ cần nông dân thật thà, chất phác thì chẳng việc j phải sợ vỡ mông nặng mộng cả
  10. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những nguời giỏi thường khiêm tốn cho mình là dốt nát nên suy ra bác có vẻ đc 100 điểm của em chứ ko phải là ''''Sáu phẩy sáu mươi bảy điểm'''' đâu, đúng ko bác ui??? (để em iu bác phát hé hé)

Chia sẻ trang này