1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẫu người iu lý tưởng...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cleopatre_cesar, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154

    Đúng là cái tiêu chuẩn " nghèo" của em có vấn đề: phải nói trước với em là cái sự giàu nó có giá trị đáng kể trong cuộc sống đấy chứ . ai chả thích giàu như các Phú Ông.
    à nhưng mà em là Cleopatre của cải thiếu gì nên không cần giàu có lẽ cũng được nhưng chỉ là riêng em thôi nhé . Chúc em sớm gặp Chử Đồng Tử
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 22/06/2007
  2. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác nói thế thì để cho nó khỏi ''''''''có vấn đề'''''''' em ''''''''đành'''''''' thik người giàu vậy, nhưng ko phải giàu tiền mà là giàu tình, giàu nghĩa. Mà bác ui, seo bác lại chúc Cleo gặp CĐT vậy, em chỉ thik Cesar thui, ko thik cái ông người Nhộng kia đâu!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 22/06/2007
  3. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng tỏ ra đã thiếu hiểu biết còn bày đặt, Cesar mà là nghèo à?
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 22/06/2007
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Dùng Cesar là giàu rồi . Người VN dùng hàng Việt nên tui chỉ Vigllacera thui
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 22/06/2007
  5. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Có bác mới là kẻ thiếu hiểu biết, ko biết lại còn sĩ. Cesar là chồng em chứ ko phải người yêu nhé. Mời bác đọc lại cho em tên của Topic này. Chồng em giàu rùi thì việc quái j em phải đi tìm người iu người giàu nhỉ??? Thi thoảng đổi món tí
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 22/06/2007
  6. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngu xuẩn và dâm đãng, em lấy thằng chồng em vì giầu à? hay lấy từ lúc nghèo rồi nó mới giầu?
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời nhắn nhủ yêu thương tí ạ. Mọi người quote đi quote lại thì chú ý chỉ quote cái phần nội dung chính thôi nhé, quote dài quá tốn diện tích và khó cho người theo dõi ạ.
    Cái máy nhà em dạo này nó bị điên, đăng nhập không được, nên chẳng sửa bài được j cả. Nên nhờ các bác chú ý giúp em với nhé. Cảm ơn các bác nhiều ạ! Vậy nhé, he he!
  8. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    .
    Bác hadohoang bình tĩnh đi. Quan điểm là quan điểm. Bác nói quá thế làm gì... Mà giầu nghèo thế quáo nào lại liên quan đến dâm đãng được nhể? Có vẻ bác này ngoài đời nóng tính và ngay thẳng...
    Phải thế thì cho thơm bác phát
  9. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chả ảnh hưởng gì nhưng nghe những lời sáo rỗng thấy ngứa... bác ạ.
    Người yêu PHẢI nghèo mà lấy chồng giầu --> lấy vì tiền, không có tình yêu
    Có chồng rồi mà vẫn muốn yêu người khác (đổi gió hay đổi món gì đó) --> DÂM ĐÃNG
    Thôi bác làm với mình cốc bia cho mát ,
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi đâu cũng gặp xì can đan nhỉ
    từ sáng tới giờ gặp 4 vụ rùi
    vui ghê cơ
    Có thêm mấy chuyện để mà tranh luận mới vui chứ nhỉ
    Không thì box bùn chán mà nhạt tèo tèo.
    Cãi nhau đi các bác

Chia sẻ trang này