1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẫu người trong mơ của bạn ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serenade_hn, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em cũng đã tưng mơ mộng rất nhiều về một chàng hoàng tử bạch mã. Em đã từng mơ người đó sẽ nói yêu em trên 1 nơi toàn hoa, người đó sẽ ngồi chải tóc cho em. Đó là lí do tại sao em nuôi tóc dài cho đến bây giờ. Tóc dài ngang lưng rùi nhưng hoàng tử thì chẳng thấy đâu. Toàn nhưng người làm em ko thể chiu nổi.
    Em vẫn biết đó là giấc mơ ngốc nghếch nhưng ko hiểu sao em vẫn ko thể quên được nó.
    Thế nên em rất ghét những anh chàng yêu chỉ vì cái gì đó. Với em thì tình yêu ko thể đem so sanh với bất kì thứ gì cả. Tình yêu phải thật trong sáng và đẹp đúng nghĩa của nó.
    Khi em yêu 1 ai đó. Em ko quan tâm anh ta có thể cho em những gì. Em chỉ quan tâm đến việc anh ta có yêu em chân thành hay không. Tình yêu đó xuất phát từ chinh bản thân trái tim anh ta, anh ta yêu em vì con người em.
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Giống mình
  3. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn đã bao giờ yêu ai chưa ? Đã bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người vô điều kiện, kể cả khi người ấy chưa yêu mình chưa ?
    Mà trước khi yêu ai đó chính vì con người người đó thì người ta phải thích vì cái gì đã chứ, thường là thế, có gì xấu đâu.
    Bạn nói nghe thì rất hay. Nhưng vấn đề chính là ở phía bạn. Bạn phải thực sự yêu người ta trước đã.
  4. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ mơ là người yêu mình sẽ thế nào! và cũng không thể hình dung ra được sẽ tồn tại một thứ tình yêu vô điều kiện. Đúng thât, không có gì là hoàn hảo, tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mọi thứ chỉ là tương đối, tình yêu cũng thế. Tôi thấy rất tâm đắc với câu nói, không ai trên đời này là hoàn hảo, cho nên moi chúng ta hãy học . . . để yêu thương người "không hoàn hảo " một cách trọn vẹn.
    Tôi nói thế, sẽ có bác cho rằng hơi sến . . . nhưng không sao, tôi cũng thấy sến . Nhưng vẫn thấy đúng. Nhìn chung con gái là rất phức tạp, nếu bạn nào chịu dc sự phức tạp đó, sẽ có tình yêu.
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    người ta yêu em thì cũng yêu vì một cái gì đó ở em, ở đó họ thấy thích, cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc... Người ta có thể yêu em vì em xinh, vì tính cách, vì cá tính của em... Chứ em bảo là ghét những anh nào yêu em vì cái gì đó, thế em định bắt anh ta yêu em chẳng vì một cái gì, vậy tình yêu đó lấy cái gì để sống, để phát triển. Chẳng có gì để bám víu để níu kéo, chẳng có ấn tượng gì về em, chẳng khác gì yêu một cách vu vơ. Thôi thì cứ như cách em nói, em nên treo một cái biển, tôi muốn sống độc thân đây, cách anh gà đừng có loạng quạng đến gần nhé, chẳng thu được gì đâu
  6. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sao bi giờ con gái kiểu này nhiều thế, hâm ko chịu nổi. Cái kiểu lãng mạn thái quá biến chứng thành thần kinh này phổ biến kinh khủng. Lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng, yêu cái kiểu như đi trên mây trên gió, chả có tí thực tế gì cả. Em đến bó tay mất.
    Hồi trước em cũng thik một cô bé, xong rồi phải chuồn êm, vì cũng hâm hâm cái kiểu này. Em ý lúc nào cũng đòi hỏi phải iu chân thành, phải iu thật lòng, phải iu ko vì cái gì hết. Tình cảm phải xuất phát từ trái tim. Mình bảo chả lẽ móc tim mình ra cho em xem chắc.
    Giải pháp hay nhất là...chuồn!!!
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em Yen_xinh mơ mộng thật. Mơ mộng là rất hay nhưng đôi khi cũng phải nhìn vào thực tế 1 chút. Đồng ý là chỉ cần người ta yêu em chân thành, nhưng nhỡ người ta mang...chân giả thì sao??? Nói như cậu Kiên vairo cũng có lý chứ ko fải là sến đâu. Tuy nhiên các em gái chỉ nhìn vào 1 khía cạnh, lúc nào cũng đòi hỏi các anh phải yêu chân thành, phải lãng mạn, phải đủ những gì các em mơ được. Trong khi đó, thực tế, các anh chỉ là những chú Gà. Mà các chú Gà này còn bao chuyện phải lo chứ đâu fải là hoàng tử chỉ ăn với ngủ rồi đến đón công chúa. Nói thế để các em gái thông cảm cho anh em gà rồi đừng có cố công tìm 1 mr.Hoàn Hảo để rồi chuốc lấy thất vọng.
    Nếu em Yen_xinh thích được dẫn đến nơi toàn hoa thì anh biết ở trên đê sông Hồng có nơi trồng nhiều hoa "*** lợn" lắm, để anh dẫn em đến đấy tha hồ mà ngắm và hái.
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Zai trong mơ của em là đừng có nói nhiều quá, cao 1 chút( tầm mét 7 là vừa),hơn em khoảng 4 đến 5 tuổi học giỏi toán 1 tẹo ( vì não em ko có năng khiếu học môn này hay sao ý, em quyết tâm cải tạo thế hệ F2 nhưng mà chỉ sợ sau này con em nó lại giỏi toán như mẹ và giỏi văn như bố thôi) thì đúng là mất công em lắm Biết chia sẻ và đừng có gia trưởng. Thế thôi cả nhà nhỉ, hơi bị nhiều nhưng mà mơ nên em cứ list hí hí, em dị ứng với các chàng quá metro, điệu hơn em là em ghét dù sao các chàng lôi-thôi- có-trật- tự vẫn cool hơn nhiều
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    chậc , sao bác không gọi là hoa Xuyến Chi nghe nó có nhẹ nhàng không , tên hoa nghe hôi rình thì sao em ý dám đến
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>2 boykinhcan, không phải anh đang "miêu tả" em đấy chứ
    Không xinh lắm, cá tính và thích quan tâm người khác. Thích tranh luận nhưng không thích cãi vã, hề hề
    >>>>>Mình chẳng biết nên đặt tiêu chuẩn như thế nào, vì tình cảm đến bất chợt. Tình cờ gặp và bất ngờ yêu.
    Con "vợ" hồi cấp 3 nó tặng mình câu thơ, hay phết:
    " Gặp nhau là một tình cờ
    Yêu nhau là một bất ngờ trái tim"

    Ai chẳng thích có 1 người bạn rai tâm lý, thông minh, nhà cửa tương đối, gia cảnh đàng hoàng, học vị cao, công ăn việc làm ổn định , lương càng cao càng tốt.... bla bla bla...
    Cơ mà tình cảm thì khó nói. Như mình đây, hồi trước ý, cứ chê Phạm Bằng hói, chê Billclinton xấu, mũi diều hâu, nhận lời từ trước thì giờ có phải sướng không.Nhắc đến Bill Gate mới sầu đời chứ, chê "anh ý" giàu quá, nguy hiểm, dễ bị sát hại.Thế.... Tiếc thật! Tiếc thật!
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 08/09/2006

Chia sẻ trang này