1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẫu người trong mơ của bạn ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serenade_hn, 31/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cháu nhóc 1985 co?n Bill Gate tiên sinh 1954, cách nhau 31 năm.. thế nên cháu không nên gọi tiên sinh bă?ng "anh ý", ma? 9 xác ra pha?i la? "chú ý" hoặc "bác ý" mới đúng.
    Co?n cái chuyện mơ mộng hoa?ng tư? cươfi ngựa lông trắng, hay la? công chúa tuyết gi gi? đó.. nếu co?n đu? sức thi? ta có quyê?n tiếp tục mơ, con ngươ?i đôi khi tô?n tại được trong 1 tgian cufng la? nhơ? 3 cái a?o a?nh đó. Tuy nhiên có lef do bận mơ mộng nhiê?u quá.. một số ngươ?i đaf xao nhafng việc soi gương cha?i tóc. Thă?ng gu? ơ? nha? thơ? Đứt Ba? cơfi ngựa lông trắng xem ra cufng ky? cọ, hay la? Thị Nơ? treo máng lên đâ?u cái vương miện thi? cufng hô?ng giống ai.
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hơ , anh nhắc khéo em thế mà em nhận ra ngay được à , tinh thật đấy , mỗi tội em nhầm anh với thằng nào roài ý chứ , cái thằng mà nó giống em miêu tả nó không phải là anh
  3. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    ặc sến quá
    Em này xem phim Hàn nhiều quá nhiễm nặng roài, bệnh này đến chuyên gia như anh cũng phải pó tay thoai.Mà này nếu không yêu em vì xinh đẹp => bị mù roài, không yêu em vì cái giọng nói ngọt ngào => chắc là bị điếc, còn như cái vàng vàng kia thì chắc là bị liệt hay người thực vật hehhe. Chắc hoàng tử của em không đến nỗi như thế đâu nhỉ. Mà này từng có khóc toáng lên nhé .Em đấy. Nín đi nhá anh xương .
  4. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôhô,nhắc đến từ " chân thành" mới nhớ ra 1 chuyện,chẳng là hồi lâu có chat chít với 1 anh bạn của mình,2 đứa nửa đùa nửa thật đong đưa nhau,đến đoạn mình nói là : mình cần nhất 1 ng yêu mình CHÂN THÀNH,anh bạn mình làm luôn 1 câu : "Em bít ko nhá ,anh tên là Thành,và anh có Chân".Câu nói làm mình fì cười và nhớ mãi,hehe
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Lời giới thiệu của 1 kỳ nhân :
    Nếu em có thể nhìn áng mây chiều mà cảm thấy sự nhẹ nhàng và vẻ đẹp
    của thiên nhiên thì em có thể là người mà anh cảm thấy bình an khi ở cạnh.
    Nếu em biết rung động truớc một bản tình ca hay một bài thơ
    trữ tình thì em có thể là người anh chia sẻ đựoc.
    Nếu em biết ngắm cảnh chiều tà trên mặt biển, và thích nắm tay
    ngưòi yêu đi dạo thì em là người cho anh một tình cảm nhẹ nhàng.
    Nếu em biết lắng nghe và thích trầm tư với nội tâm thì em là ngưòi
    mà anh có thể cảm nhận được.
    Nếu em có một khuôn mặt ưa nhìn, dễ thương và sự nhỏ nhẹ trong lời
    ăn tiếng nói thì em là người anh phải chiều chuộng...
    . . .
    Nếu em có tất cả điều trên thì em là người trong mộng mà
    anh đang đi tìm.
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là mình.
  7. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đa số mọi người nghĩ rằng em là người mơ mộng và lãng man sến theo kiểu Hàn Quốc. Những cũng chẳng sao, vì em là người như thế. có muốn cũng ko sửa được. Trong tình yêu em la người như thế.
    Còn chuyện có người hỏi em đã từng yêu chưa thi em đã từng yêu rồi. Em ko cần gì cả, em chỉ cần tình yêu chân thành thôi. Em và người đó có những lí do ko thể đến được với ai. Nhưng cho đến bây giờ người ta vẫn yêu em và quan tâm đến em. Khi chia tay tất cả nhưng gì anh ấy tặng em khuyên tai, vòng vàng, kim cương em đều trả lại hết. Em chỉ nói rằng " khi em yêu anh em chỉ có tình yêu, thì bây giờ khi chia tay em cung sẽ ra đi mang theo 1 thứ đó la tình yêu ". Tinh yêu của em đơn thuần chỉ là tình yêu thôi.
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của em lúc nào cũng toàn thấy mấy anh điều kiện cao , lúc thì soi nick với đem xe xịn ra khoe này khoe nọ , lúc thì khuyên tai , vòng vàng với kim cương , theo ngu ý của anh thì em hơi bị quan tâm đến vật chất chứ chẳng phải là hờ hững như em nói đâu
  9. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em quan tâm chứ. Vì điều đó mà em ghét họ. Em thích họ đi với em mà đừng có mà đem xe với tiền ra khoe. Người yêu trước của em tặng quà cho em. Em nhận vì lúc đó em la người yêu cua anh ấy. Đó là những thứ anh ấy tặng cho em vì tinh yêu. Nhưng khi chia tay thì nó không là cái gì nữa. Trả lại cho anh ấy chứ. Vì nó ko con tình yêu thì nó ko phải là của em.
  10. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Oái ,, Sòng phẳng thế. Bồ củ của anh cũng thế ,, ẻm nói "em cho anh quá nhiều rồi, anh phải trả lại cho em khi em cần"

Chia sẻ trang này