1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẫu người trong mơ của bạn ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serenade_hn, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Em Yen_xinh này có lẽ thẳng thắn quá nên được nhiều anh quan tâm quá nhỉ.Nói chung khi chia tay nhau rồi thì những gì là kỉ niệm về nhau không nên lưu giữ làm gì,những gì giá trị cũng tìm cách trả lại,để người ta không có ý nghĩ là thiệt thòi mất mát gì khi yêu mình.
    À anh tò mò muốn hỏi là thế người ta có trả lại em những gì quý giá em tặng ng ta không-khi em trả ng ta những gì em muốn trả ý.Hay là em không tặng người ta cái gì đáng giá nên ng ta có muốn cũng không có mà trả?Hoặc là có cái quý giá nhưng không thể trả được?
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Yen_xinh viết lúc 16:57 ngày 09/09/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    có lẽ đa số mọi người nghĩ rằng em là người mơ mộng và lãng man sến theo kiểu Hàn Quốc. Những cũng chẳng sao, vì em là người như thế. có muốn cũng ko sửa được. Trong tình yêu em la người như thế.
    Còn chuyện có người hỏi em đã từng yêu chưa thi em đã từng yêu rồi. Em ko cần gì cả, em chỉ cần tình yêu chân thành thôi. Em và người đó có những lí do ko thể đến được với ai. Nhưng cho đến bây giờ người ta vẫn yêu em và quan tâm đến em. Khi chia tay tất cả nhưng gì anh ấy tặng em khuyên tai, vòng vàng, kim cương em đều trả lại hết. Em chỉ nói rằng " khi em yêu anh em chỉ có tình yêu, thì bây giờ khi chia tay em cung sẽ ra đi mang theo 1 thứ đó la tình yêu ". Tinh yêu của em đơn thuần chỉ là tình yêu thôi.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em Yen_xinh này có lẽ thẳng thắn quá nên được nhiều anh quan tâm quá nhỉ.Nói chung khi chia tay nhau rồi thì những gì là kỉ niệm về nhau không nên lưu giữ làm gì,những gì giá trị cũng tìm cách trả lại,để người ta không có ý nghĩ là thiệt thòi mất mát gì khi yêu mình.
    À anh tò mò muốn hỏi là thế người ta có trả lại em những gì quý giá em tặng ng ta không-khi em trả ng ta những gì em muốn trả ý.Hay là em không tặng người ta cái gì đáng giá nên ng ta có muốn cũng không có mà trả?Hoặc là có cái quý giá nhưng không thể trả được?
    Nghĩa 0904021666
    Cái gì ở phía em thì em đã trả hết. Em cũng có tặng cho bạn trai em 1 số thứ. Nhưng anh ấy muốn giữ lại. Vì anh ấy bảo anh ấy vẫn yêu em. Chừng nào anh ấy ko còn yêu em nữa thì anh ấy sẽ trả em. Nhưng bây giờ vẫn ko trả. Trong số những món quà em tặng anh ấy thì có gan 2000 ngôi sao em gấp cho anh ấy và 1 số đồ bằng len em đan cho anh ấy là thứ mà em thích nhất. Còn những thứ kia có cái có giá trị và có cái không có giá trị vật chất. Mà thôi, em đã tặng thì em ko đòi lại. Bạn trai em cũng chưa bao giờ đòi lại em những thứ đó. Cho đến bây giờ anh ấy vẫn nói nó là của em, lúc nào em lấy cũng được. Nhưng em ko cần gì cả. Chia tay là hết ! Vì em yêu anh ấy chứ em ko yêu tiền của anh ấy.
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Cần thêm một giấy chứng nhận "Không bị ghẻ Tầu hay các bệnh về da liễu" ở Trung Tâm Y Tế cấp quận trở lên + 02 bức chân dung truyền thần, gửi kèm hồ sơ dự thầu !
  4. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh ơi anh cho em xin
  5. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    ơ ai mà cứ như mình ấy nhỉ ? em cao hơn chuẩn của anh 5 fân liệu có đc duyệt ko hở anh ơi
  6. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  7. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chờ xem trận C1 , viết vìa dòng mơ mộng vậy :
    Bạn gái phải biết quan tâm đến người khác ( đương nhiên là phải có mình rồi ).
    Cũng phải biết làm điệu,làm đẹp 1 chút ,
    Thích chơi thể thao , ( bóng đá và thích clb Manchester United thì càng tuyệt).
    Tinh nghịch cũng đưọc , vì tính mình hay đùa và hài hước , nên cũng phải vui tính chứ không mình nói đùa gì em ấy cũng kêu là chẳng bao giờ thấy mình nghiêm túc thì chết.
    Thích ăn vặt,mà nhất là các hàng quán rẻ rẻ mà hay hay , chứ cứ ra đường là phải vào hàng quán sang trọng thì khó chịu lắm.
    Cái cuối cùng tuy không quan trọng nhưng nên có là , mình rất hay cho những người ăn xin tiền ,nên nếu bạn gái cũng có cùng tính ấy thì tuyệt , ( chứ như mấy cô bạn cùng lớp mình , cứ nhìn thấy ăn xin , nó đuổi đây đẩy , không có tiền cho đâu, rồi lát sau , mua ngay mấy thứ mà chẳng bao giờ dùng đến.)
    Cô gái trong mơ thì khó kiếm lắm nên chỉ cần thế thôi là đủ , mà đã yêu rồi thì yêu cả cách tính xấu ấy chứ , ví dụ như tính tình ngang bướng , tuy có thể sẽ cãi nhau nhiều nhưng nếu mỗi bên nhường nhịn 1 tí thì tình ấy có khi lại được tính là ưu điểm cũng nên.Nhưng không cùng nghĩa là mình sai rành rành mà vẫn không chịu nhận sai là tối kị ( với bất cứ ai cũng thế thôi , chứ chẳng riêng gì với bạn gái)
  8. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chờ xem trận C1 , viết vìa dòng mơ mộng vậy :
    Bạn gái phải biết quan tâm đến người khác ( đương nhiên là phải có mình rồi ).
    Cũng phải biết làm điệu,làm đẹp 1 chút ,
    Cũng biết lãng mạn 1 chút , chứ mình làm mấy trò hay hay mà cô nàng mặt cứ ngơ ra thí chán hẳn .
    Thích chơi thể thao , ( bóng đá và thích clb Manchester United thì càng tuyệt).
    Tinh nghịch___ vì tính mình hay đùa và hài hước , nên cũng phải vui tính chứ không mình nói đùa gì em ấy cũng kêu là chẳng bao giờ thấy mình nghiêm túc thì chết.
    Thích ăn vặt,mà nhất là các hàng quán rẻ rẻ mà hay hay , chứ cứ ra đường là phải vào hàng quán sang trọng thì khó chịu lắm.
    Cái cuối cùng tuy không quan trọng nhưng nên có là , mình rất hay cho những người ăn xin tiền ,nên nếu bạn gái cũng có cùng tính ấy thì tuyệt , ( chứ như mấy cô bạn cùng lớp mình , cứ nhìn thấy ăn xin , nó đuổi đây đẩy , không có tiền cho đâu, rồi lát sau , mua ngay mấy thứ mà chẳng bao giờ dùng đến.)
    Cô gái trong mơ thì khó kiếm lắm nên chỉ cần thế thôi là đủ , mà đã yêu rồi thì yêu cả cách tính xấu ấy chứ , ví dụ như tính tình ngang bướng , tuy có thể sẽ cãi nhau nhiều nhưng nếu mỗi bên nhường nhịn 1 tí thì tính ấy có khi lại được tính là ưu điểm cũng nên.Nhưng không cùng nghĩa là mình sai rành rành mà vẫn không chịu nhận sai là tối kị ( với bất cứ ai cũng thế thôi , chứ chẳng riêng gì với bạn gái)
  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hôi nhưng mà không hôi mồm,hôi nách,thối tai....chắc là bác này thích các em không có thói quen tắm nhiều hơn 1 lần trong 1 tháng nhỉ?
  10. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8

    [/quote]
    Hôi nhưng mà không hôi mồm,hôi nách,thối tai....chắc là bác này thích các em không có thói quen tắm nhiều hơn 1 lần trong 1 tháng nhỉ?
    Nghĩa 0904021666
    [/quote]
    Cà dốt. Thế chú chửa biết cái mùi hương con gái nó như thế nào à? Kém tắm !
    Anh nói là nói cái hôi ấy. Chứ cái ngữ ruồi bay qua rơi xuống chết hàng loạt như chú nói ấy thì có mà phải rọ mõm, phải khẩu trang vào khi gần người yêu sao?

Chia sẻ trang này