1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màu sắc và tính cách đàn ông

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc và tính cách đàn ông

    Màu trắng: Bạn chớ vội cho rằng tâm hồn chàng thật trong trẻo. Hãy nghĩ ngược lại, chàng mang quá nhiều bí mật trong lòng. Theo tâm lý học phản xạ, màu trắng chưa chắc là thuần khiết mà chẳng qua chỉ là cố ý tô vẽ cho mình, khiến người khác cảm thấy anh ta thuần khiết mà thôi.

    Màu xanh: Màu này dễ khiến phụ nữ lầm tưởng họ thật lãng mạn song sở thích đó lại chính là bức thông điệp về sự vô tình. Bề ngoài chàng luôn tỏ ra vô cùng hiền lành, ngọt ngào và hứng thú cuộc sống nhưng thuỷ chung đối với chàng lại là một thứ xa xỉ. Mẫu đàn ông này luôn lạm dụng sở trường để tán tỉnh những phụ nữ mình gặp rồi lại bỏ rơi sau khi "cá đã cắn câu".

    Màu sặc sỡ (vàng rực, đỏ rực, xanh ngắt): Đây là mẫu đàn ông cổ điển. Những phụ nữ có thân hình mập mạp, mang cảm giác an toàn đầy đủ, có khả năng chăm sóc đàn ông, thường lọt vào "tầm ngắm" của họ. Có thể xem như một ưu điểm của type đàn ông này là không thích quan hệ nam nữ bừa bãi, hơn nữa còn là kẻ theo chủ nghĩ gia đình.

    Màu tương phản (đen, trắng, xanh thẫm): Tính cách của người đàn ông thích 3 màu này là yêu ghét rõ ràng, dám yêu và cũng dám ghét, nói chung tâm lý khá đáng sợ. Nếu chỉ thích 2 màu đen trắng thì cá tình còn mạnh mẽ hơn. Bạn đừng hy vọng trói buộc được chàng vì chàng giống như chú ngựa hoang trời sinh, quyến rũ phụ nữ, một khi đã rơi vào "lưới tình" của chàng, bạn khó mà thoát ra.

    Màu xám: Type đàn ông quyến rũ. Mẫu đàn ông này có chiều sâu, có phẩm chất đặc biệt, nếu có ý định "tăm tia" người đẹp của chàng, bạn nên từ bỏ ý định, bởi chàng sẽ không làm ngơ đâu.

    (VnEquation)




    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mình thích màu đỏ nhưng lại hay mặc đồ màu đen... Chẹp chẹp, chả biết xếp vào loại gì nhỉ???????????



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng chỉ tương đối thôi nhưng tớ theo trường phái cổ điển.
    . . . từ đó ta là đêm nở đóa hoa vô thường . . .
    Được TruongLaoCaiBang sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 03/03/2004
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp.. mặc đồ đen cho biết ... hình như bạn hơi .. béo... à ko.. bụ bẫm, mũm mĩm một tẹo .. đề nghị .. ( hoá ra mình lại là phát thanh viên cho cái cân điện tử hớ hớ.. )
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    tên này khôn vãi đái, cứ theo bài trắc nghiệm trên thì tên Vi này đang tự hắn khen hắn là ngưòi dễ quyến rũ phụ nữ và là người rất thuỷ chung.....
    hic đáng tiếc hình như ngoài đời lại nguơịc lại thì phải, chị em cẩn thận với tên này, hắn lẻo mép lắm , cẩn thận ko bị tà lưa đấy ....


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  6. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ặ, bĂc Vi bâo thưch màu 'ỏằ vỏằ>i 'en tỏằô khi nào thưa,phong cĂch gỏằ>m!!!
    [​IMG]
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác Vi làm sao ấy nhỉ, cứ ngây ngây thơ thơ ấy
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    chắc nó đang đong con nào đó chứ sao nữa.
     
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    hehe chắc sắp tếch khỏi VN nên đầu óc hơi lan man tý !
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc vớ vẩn... Đời người ai chả có lúc buồn lúc vui, lúc lan man lúc lãng mạn....
    Có lẽ nhớ em Pimkie nên buồn đó mà...



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...

Chia sẻ trang này