1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẪU SỐ CHUNG CỦA NHỮNG MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khanhthi, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu khi ở giai đoạn đầu tiên bao giờ cũng tươi đẹp và trong sáng . Mình tự hào về bản thân mình đã có được người mong muốn và hợp ý .
    Mối tình đầu của mình cũng đã phải chia tay rồi . Từ đó mình cũng đã trải qua thêm 2 , 3 mối tình nữa nhưng nụ hôn của mối tình đầu ko bao giờ mình quên !
  2. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ đẹp không chịu được , vẫn nhớ ngày đó ngồi đếm lá cùng anh , nói 8 năm nữa mình sẽ lấy nhau ......Cuối cùng thì nói chia tay khi cả hai vẫn còn yêu nhau .Lí do uh? trẻ con quá, cố chấp quá , tự cao quá và cả ...ghen quá nữa . Tớ giữ hình ảnh anh trong cuộc sống mình , đem theo những kỉ niệm đẹp vào đại học, rồi sang bên này . Đã từng nhận lời yêu người khác nhưng ..... Anh cũng thế , người yêu anh thường ghen bởi trong anh , tớ vẫn là một cái gì đó thiêng liêng ........
    Nhưng qua rồi , giờ thì bọn tớ lại về với nhau ,lại cùng nhau chia sẻ tất cả , bên nhau khi khó khăn ,khi vui khi buồn .
    Tớ nhớ đọc đâu dó một câu nói rằng , mối tình đầu là mối tình khó quên nhất , mối tình cuối là mối tình đẹp nhất .
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mình có mối tình đầu chán tởm... Yêu rồi chia tay, rồi lại gặp nhau.. yêu rồi chia tay...cứ mãi vậy... Bây giờ thì không biết sao nữa... đúng là chán tởm..hic...
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ người mình thực sự yêu và người đó cũng yêu mình thì có mới ít chứ nếu xét riêng ra thì chả tính hết được. Có ít chứ không có nghĩa là có một... nếu có một thôi thì chắc cuộc đời của tớ và rất nhiều người sẽ rất đen tối vì tớ đang bỏ lỡ mất người đó
    Thêm một điều, dường như mọi người chỉ nghĩ đến chuyện tình đầu là khi cả hai người cùng yêu lần đầu... thế còn trường hợp đối với một người là tình đầu, còn đối với người kia lại không là tình đầu thì sao nhỉ, đấy còn chưa tính đến chuyện đều là tình đầu của nhau thật, nhưng mỗi người trước đó lại thích cả n người (n>1) một cách đơn phương hoặc dập dìu với một số người nhưng với tư cách là bạn thì sao liệu những tình đầu đó có gì khác không nhỉ
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của L cũng là người ấy bây giờ.Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp.
  6. pmvan2010

    pmvan2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người nói đến mối tình đầu là mối tình đầu của cả hai người. Thế trường hợp ngược lại, nghĩa là chỉ là tình đầu của môt trong hai người (giả sử là bạn gái) thì liệu mọi chuyện có khác không?
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của F rất đẹp, nhưng ngắn ngủi quá ....Cũng như bạn gì ở trên : vì tự ái ,ghen tuông ...khiến mình không chịu nổi nhưng bây giờ cả 2 không còn đối mặt nhau được nữa ,kể như là 2 kẻ xa lạ rồi .Dù vậy, đâu có thể nào nói quên là quên được ,F vẫn nhớ người đó ,xót xa cho mối tình không trọn vẹn, không thể ở bên nhau mãi mãi như lời 2 đứa cùng hứa hẹn ngày nào ....
    Anh ấy là người mình yêu đầu tiên, nhưng mình thì không phải ...dễ đến người thứ 3 thứ 4 rồi nhưng đối với mình thì không có gì khác ,chỉ là anh ta kiss thành thạo hơn thôi

  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu không là tình cuối. Nhưng tình đâu là những cảm xúc, những kỉ niệm mà không ai quên. Tất cả là " lần đầu mà "
  9. aka_G

    aka_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tao yêu mày là lời tỏ tình của mình với ng yêu đầu hihi...hơi lạ đời chút nhỉ
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của Codai cũng lãng mạn lắm,kết thúc cũng đẹp nữa.Nhưng đẹp ở đây ko phải là mãi mãi ở bên nhau,mà là xa nhau để hiểu thêm về cuộc sống.Có mất mát mới hiểu hết được ý nghĩa thực sự cụa tình yêu.

Chia sẻ trang này