1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẪU SỐ CHUNG CỦA NHỮNG MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khanhthi, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    HN_ Ngày Mưa. Viết cho bạn !
    Đừng trách tôi sao không hồi âm, nếu bạn biết những trang thư tôi luôn bỏ ngỏ. Biết viết thế nào đây cho bạn hiểu mà vẫn giữ nguyên những ấn tượng thuở thiếu thời. Tôi khác xưa, phải, có điều là tôi đã khác xưa, suy nghĩ khác và cách nhìn cũng khác. Tôi hôm qua không giống tôi hôm nay. Nhưng "tình cảm" dành cho ai trong tôi không thay đổi. Nhiều khi bước trên những con đường quen thuộc. Tôi nhớ trò chơi xưa chúng mình xa vắng. Lại tưởng như có ai kia đang ở bên mình. Ký ức trong tôi là một vầng sáng lung linh, là những dại khờ ngây ngô mà người ta thường gọi là Kỷ Niệm, kỷ niệm không tan biến, vẫn theo tôi trong suốt những tháng ngày qua, cả hôm nay, mai sau và mãi mãi. Nhưng kỷ niệm là những cái đã qua không bao giờ trở lại. Tôi nhớ ngày xưa nhưng tôi không thể là cô bé của ngày xưa. Những câu thơ tôi viết trong chiều mưa. Vẫn nặng trĩu như người còn mắc nợ. Có biết bao điều cần phải nói, nhưng phải nói thế nào để bạn hiểu được đây. Và tôi bắt đầu hồi âm cho bạn bằng những dòng này .......!

    HP_ Mưa
    Chào H ??..
    Chào H, bạn vào nhà đi ?? lâu rồi không gặp ??..
    ?????????
    ?????????..
    mình không biết là như thế nào nhưng đó không phải là Tình Yêu
    vậy bạn gọi nó là gì ?
    Kỷ Niệm.
    Chỉ vậy ??.? Bạn ????..
    ?????????????.
    Đừng cố chấp như vậy có được không ?
    ????????????.
    Hiền không quên, nhưng cũng không còn nhớ nữa.
    Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi dám nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Để rồi Bình Yên.
    Kỷ niệm thức bên thềm năm tháng hẹp
    Giữa rộng dài ta chớm hiểu thẳm sâu


    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 15/04/2005
  2. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ, iu nhau đương nhiên là phải nhìn vìa 1 hướng rùi.....cụ thể hơn là nhìn vìa phía cái xe....kẻo có cướp rình...
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá,đọc nhức mắt quá,yêu cầu lần sau viết bài ngắn gọn,xúc tích,dẽ hiểu.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bài này của TVinh ngắn gọn xúc tích ghê.Đọc cái hiểu liền
  5. bergfluss28

    bergfluss28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cần phân biệt rung động đầu đời với mối tình đầu. Nếu chỉ là rung động đầu đời của hai người thì đúng là dễ dẫn đến chia tay lắm. Còn mối tình đầu thì không hẳn vậy đâu nhé. 90% những người tôi quen biết, bạn bè, gia đình, họ hàng đều có mối tình đầu cũng đồng thời là mối tình cuối, và cho đến nay họ vẫn hạnh phúc bên nhau đấy. Chính tôi và vợ tôi đây, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, đều lần đầu tiên biết yêu (không như là những rung động với một người bạn khác giới hồi còn đi học đâu nhé). Chúng tôi kết hôn và dường như ngày càng yêu nhau hơn. Đừng nói mối tình đầu nào cũng đều kết thúc bằng chia tay nhé.
  6. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    quá lãng luôn là đằng khác, đang yêu thương nồng nàn...bông dưng "mother" của chàng ở đâu lù lù xuất hiện...Thế là..." em ơi, anh ...má anh không cho anh quen với người có đạo, anh rất thương em ....(nghe sao quen quen giống phim Hàn quốc nhỉ)..." rõ chán, một kết cục vô duyên...xui xẻo quá....hh lại là nhân vật chính đấy bà "kon" a.!hic hic

Chia sẻ trang này