1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu_ có còn hay không trong gia đình hiện đại?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dung_lp, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_lp

    dung_lp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu_ có còn hay không trong gia đình hiện đại?

    Hiện nay, các mối quan hệ xã hội vô cùng phức tạp và nan giải. trong đó có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là nhiều điều cần nói nhất.khi mẹ chồng nàng dâu có xích mích thi có lẽ người đau khổ nhất là người chồng.các bạn có nghĩ như vậy không?theo các bạn, nếu là 1 người con dâu, bạn sẽ làm gì để giải quyết mâu thuẫn giữa bạn và mẹ chồng 1 cách êm đẹp nhất nếu bạn có 1 người mẹ chồng vô cùng khó tính?và ngược lai, nếu là 1 người chồng, bạn sẽ làm gì để không làm mích lòng cả vợ lẫn mẹ bạn?theo các bạn. những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu thời nay và ngày xưa , có gì khác nhau và giống nhau? cách giải quyết mối quan hệ đó trong thời đại nào dễ hơn? tại sao?

    Được Milou sửa vào 03:40 ngày 11/05/2003
  2. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, ngày xưa, những người mẹ chồng có khắt khe quá cũng chỉ vì trình độ văn hoá. bây giờ, khi dân trí được nâng lên thì những chuyện đối xử không tốt với con dâu chắc sẽ ít đi. Nhưng không bao giờ chúng ta tránh được mâu thuẫn. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn giải pháp ở riêng. Cuộc sống vật chất bây giờ đầy đủ hơn xưa, người ta không còn thấy bóng dáng của những đại gia đình tam tứ đại đồng đường nữa. Ngay như đại gia đình của tôi, 10 năm trở lại đây cũng tách ra thành các gia đinh nhỏ. Thật sự là mọi chuyện dễ chịu hơn nhiều.
    All we are is dust in the wind
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    05/05/03
    Tôi chưa lập gia đình, ba mẹ tôi lại ở riêng từ lâu nên tôi cũng không bao giờ phải chứng kiến cảnh mâu thuẫn giữa mẹ và bà nội. Nhưng dưới con mắt của một cô gái nhạy cảm như tôi thì luôn mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn bức bối như những thời khắc oi bức trước cơn bão. Chung quy tất cả cũng chỉ vì người chồng ?" người con trai mà thôi. Cả mẹ chồng lẫn nàng dâu luôn tranh chấp tình cảm của người đàn ông đó, đối với người mẹ thì người con trai luôn bé bỏng, cần chăm sóc, nhìn thấy anh con trai của mình lại dành hết tình cảm cho một đứa con gái mà thực sự nó chỉ làm quen có mấy năm trong khi mình thì nuôi dưỡng nó từ khi còn đỏ hỏn. Nàng dâu thì bỡ ngỡ trước cuộc sống mới xa lạ đối với mình, sao khi yêu thì anh ấy tuyệt vời đến như thế, chăm sóc mình đến vậy; còn bây giờ lấy được rồi thì lại nghe lời mẹ, cái gì cũng nhường mẹ còn mình thì hình như bị bỏ rơi. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất lại phụ thuộc vào anh con trai, anh ta có giao hòa được tình cảm của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình không, có làm cầu nối gắn kết hai người đó không là điều rất cần thiết.
    Thêm nữa hai người phụ nữ cũng phải cảm thông cho người kia. Người mẹ thì cũng phải đánh giá đúng sự hy sinh của người con dâu khi không được sống trong sự bao bọc của gia đình nữa, được cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, cho ăn học đến nơi đến chốn để rồi cuối cùng lại về làm dâu một gia đình khác, cũng còn nhiều điều phải học từ đầu vì nói chung đã bước ra khỏi nhà là không tránh khỏi va vấp, người mẹ phải hiểu rằng con trai mình không còn bé bỏng nữa, nó đã làm chủ một gia đình nhỏ, phải có trách nhiệm với bố mẹ mình, bố mẹ vợ, vợ mình và sau này là những đứa con, phải tập cho con trai mình bản lĩnh để làm cột đỡ của một gia đình, phải biết yêu người con gái nó yêu thương để sau này khi mình không tồn tại trên đời thì còn có đứa chăm sóc cho nó nữa chứ. Tôi biết là rất khó cho bà mẹ chồng nào có thể coi người con dâu như con gái ruột nhưng xin đừng khắt khe quá, con dâu cũng là con người với đầy đủ ưu khuyết điểm của nó chứ. Hãy yêu thương sẽ được yêu thương, đơn giản vậy thôi.
    Còn ngược lại, người vợ cũng phải kính trọng và biết ơn đấng sinh thành ra phu quân của mình chứ, không có họ thì làm sao có một người đàn ông tuyệt vời mà mình yêu và chấp nhận chung sống đến trọn đời. Dù chưa thể yêu thương hết mực được mẹ chồng nhưng hãy thương lấy chồng mình, anh ấy sẽ đau khổ thế nào khi hai người phụ nữ gắn bó trong cuộc đời anh lại hầm hè nhau chứ. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết được, tôi nghĩ là không khó khi cả hai đều biết điều và biết nghĩ cho người khác, sống cần có cái tâm trong sáng là được.
    Sau này có gia đình tôi lại muốn sống với bố mẹ chồng. Mọi người cứ nói tôi là ?otận dụng? đi nhưng tôi muốn con cái của tôi mỗi trưa hè được ngủ với ông bà nội, được mọi người ru ngủ bằng những bài hát ru da diết của một thời, để cháu nó được nghe những câu chuyện cổ tích như Tấm Cám, Thạch Sanh, Cây tre trăm đốt..., để có nhiều người chăm sóc cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Có lẽ tôi cũng hơi khôn lỏi nhưng nếu có bố mẹ chồng giúp đỡ thì tôi sẽ cố gắng được trong công việc hơn, không đầu tắt mặt tối lắm, không già và xấu nhanh quá. Nếu tôi làm con dâu thì chắc chắn tôi không sợ bất cứ bà mẹ chồng nào dù là khó tính nhất vì hơn ai hết tôi hiểu rằng khi mình yêu thương họ thật lòng thì họ sẽ không nỡ làm hại tôi.
    Autumn
  4. theredsea2003

    theredsea2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề của bạn viết, tôi thấy hoảng sợ vô cùng, bởi vì tôi là đàn ông, và tôi rất sợ sẽ rơi vào tình trạng đau khổ (nhất) như bạn nói, nếu như có chuyện xích mích giữa vợ (tương lai) và mẹ.
    Có lẽ tôi sẽ có những biện pháp phòng xa ngay từ bây giờ. Việc dễ nhất là chọn một đối tượng có thể chịu đựng được mẹ mình, bởi vì dù sao thì mẹ cũng xuất hiện trước vợ, và thêm nữa là biển có rất nhiều cá.
    Trong trường hợp đã câu được một con cá phù hợp và đã thực hiện quyền sở hữu nó thật rồi, sau đó xảy ra xung đột giữa mẹ và vợ, thì thành thật mà nói, tôi chẳng biết giả quyết vấn đề thế nào ngoài cách vác vợ chạy đi nơi khác thật xa, giống như là để củi cách xa lửa càng xa càng tốt. Tất nhiên trong trường hợp này thi phải sắm phương tiện đi lại tốt một chút để có thể gần gũi cả vợ và mẹ ở một tần suất tương đương.
    Còn nói về giải quyết xung đột như vậy thời nào dễ hơn thi chắc là càng ngày càng dễ hơn thôi, bởi vì con người ngày càng tự do và văn minh hơn để giải quyết các vấn đề xã hội. Với lại cũng phụ thuộc vào khả năng tài chinh nữa, nếu nhiều tiền và thời gian hơn thi vấn đề đương nhiên sẽ được giải quyết dễ hơn, thời xưa và thời nay điều này luôn đúng.
  5. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn Mard viết hay quá, giống em nghĩ quá, hihi. Em thì em thấy nếu nhà nào có điều kiện, cuới nhau xong thì ra ở riêng, một tuần về thăm các cụ vài lần. Người ta nói "xa thơm gần thối" mà. Ở gần thì kiểu gì cũng xảy ra xung đột, chẳng cứ với mẹ chồng, mà với cả bố chồng, em chị chồng ý chứ.
    Nếu nhà ko có điều kiện thì cũng đành ở chung vậy, cố gắng tích góp dần dần rồi mua 1 căn nhà nhỏ cho riêng mình.
    Chỉ nói riêng việc ở chung, 2 vợ chồng trẻ muốn đi chơi tối, ăn quán ngoài đường chẳng hạn. Mẹ chồng nào cũng muốn bữa tối sum họp gia đình, vợ chông đi chơi mất, có 2 cụ ở nhà thì gì chẳng buồn, kiểu gì mà chẳng suy nghĩ.
    Em vẫn chưa lấy chồngNhưng em cũng hơi bị sợ mâu thuẫn này đấy. Các bác hiểu cho là em sợ mâu thuẫn chứ em ko có ghét gì mẹ chồng đâu ạ.
    Bác nào đã lấy chồng có kinh nghiệm rồi thì chia sẽ với bà con đi.
    Thôi em chào các bác, chúc các bác 1 ngày vui nhá

    VTV
  6. MeoBe

    MeoBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Theo một bạn nói ở trên mình thấy rất đúng là: "Chẳng có - hoặc rất ít (thật sự ít) có - bà mẹ chồng nào coi con dâu như con ruột.
    Kinh nghiệm từ chính Meobe đây. Meobe đã từng nghĩ rằng bố mẹ nào cũng là bố mẹ mình nên Meobe đã cư xử với bố mẹ chồng gần như với bố mẹ đẻ (đấy là mới "gần như" thôi đấy). Thế nhưng sau này mới biết họ không hề coi (hay không hiểu?) đấy là cách của một đứa con mà mình vẫn sống ở nhà với bố mẹ đẻ.
    Vì vậy, bây giờ thì mình hoàn toàn không tin "dâu cũng như con" của các *****i xưa nữa đâu.
    Suy nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Cả hai bên bố mẹ có cách sống và quan điểm không giống nhau thì rất khó cho một đứa con thể hiện là một người với cả hai bên gia đình. Tức là mình cũng phải thành hai con người khi ở với bố mẹ chồng và khi với bố mẹ đẻ.
    Rõ ràng, với thời đại bây giờ, chúng mìn hãy cố gắng sống riêng, càng sớm càng tốt. Điều đó không có nghĩa là bạn không được sống chung với gia đình chồng, mà với phương châm "gần nhưng không chung", bạn sẽ dễ chịu hơn nhiều. nếu bạn muốn con cái mình gần gũi với ông bà nội thì bạn có thể sống cạnh đó, hoặc ngay trong nhà nhưng với lối đi riêng, sinh hoạt riêng,... chẳng hạn.
    Còn với riêng Meobe, Meobe coi cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng đều với phương châm: "luôn là khách".
    Với bố mẹ đẻ, Meobe vẫn đóng tiền ăn hàng tháng và trả tiền đầy đủ các chi phí phát sinh nếu nhờ bà mua sắm, chỉ gửi con khi thật sự cần thiết vì nếu không bà sẽ giận lẫy "chúng mày toàn ỷ lại tao", thỉnh thoảng mới bố mẹ đi ăn hoặc mua đồ về cho bố mẹ, ...
    Và chỉ trong căn nhà của mình, với một boy husband và một ten-month-daughter, Meobe tha hồ quát tháo và gào ầm ĩ, mở nhạc điên cuồng hay lười biếng ngả ngớn trên giường bất kỳ lúc nào mình thích.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Gần nhưng không sống chung, có thể đó là một giải pháp hay. Như bà ngoại em với hai bác dâu, nhà sát cạnh nhưng không sinh hoạt chung, ít va chạm nên cũng không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng. Mẹ em từ phố mới đi làm dâu trong khu phố cổ, trăm sự đụng chạm --> em chưa đầy 1 tuổi đã dọn đi ở riêng. Hờ, nhìn các cụ với lên đây nghe các bác nói em đâm sợ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sợ thì cũng phải có ngày nó đến ..Hì chủ yếu là sống với người như thế nào thôi ... Mẹ chồng không đáng sợ bằng nếu người Chồng không hiểu biết nhiều để có cách dung hoà mối quan hệ đó ..Chứ một phía làm thế quái nào được .. Sông tốt với Mẹ chồng gần như bố Mẹ đẻ chắc cũng có ngày có tiếng thơm thảo nhưng ngày đó chắc hơi lâu nhỉ ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. MeoBe

    MeoBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vnexpress có bài về việc ở riêng trong nhà chung khá hay, các bạn xem thử:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Khong-gian-song/2002/09/3B9BF9F5/
    Em trai Giomuadong nói đúng đấy. Cái quan trọng là người đứng giữa có biết dung hòa hay không, và sự khéo léo của họ có kết quả hay không. Chắc sau này em sẽ làm được điều đó chứ?
    Còn meobe thì cho xin cái chữ "thơm thảo" ấy. Ôi thôi ! mệt lắm ! mệt lắm !
    Nói chung là "tự do muôn năm" dù bất kỳ trong lĩnh vực nào.
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con gái đi lấy chồng cô nào mà chẳng thích cái kiểu " DÂU TÂY " cộng với một chút cổ hủ của các cụ một cái là xung khắc ngay có gì đâu
    Tâm lý của các cô là sống với chồng chứ không phải là sống với bố mẹ chồng nên bố mẹ chồng có nói gì là các tiểu thư lại tỏ thái độ không bằng lòng ( ở với bố mẹ đẻ được chiều quen rồi), cái bản tính thật lâu ngày nó cũng nòi ra ( vì thời gian đầu là còn ngại nên cố gắng làm đẹp lòng thôi , chứ cũng chẳng phải là yêu quý gì đâu ), cực độ là lìa mặt nhau, nhẹ thì khinh khỉnh, không muốn giáp mặt ( Chẳng thế mà cô nào cũng thích sống riêng, mặc dù hơi khó khăn một chút cũng được, hay để thỉnh thoảng quát chồng to tiện )
    Trời, đời phức tạp quá !!!
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
    Được toannt sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 12/05/2003

Chia sẻ trang này