1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mâu thuẫn như này giải quyết thế nào(em nhờ mod vì việc gấp)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 06/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Các bác lạc đề quá...như bạn SAO nói ấy, làm sao để nắn lại...dù chưa có là gì của nhau....nhưng cứ thế mà để yên ạ! Mà nếu kô có lời xin lỗi từ ngta, có khi em nghỉ sớm, sớm muộn gì cũng bị xỏ mũi nếu ca này em kô nắn đc !
    Em kô thể tỏ ra nhỏ nhen quá, hoặc tức giận quá , dù rằng mình cũng bực thật! Nếu cứ coi như kô mà bthuong mối QH thì lại sẽ chẳng coi mình ra gì
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cụ thể là cô này người nước gì, đang sống ở nước gì, hoàn cảnh văn hóa gia đình thế nào (VD Campuchia có cha mẹ nuôi bố Đức mẹ Pháp sinh sống ở Ý chẳng hạn), bao nhiêu tuổi, đang đi học hay đi làm? Bạn phải nói qua cho mọi người biết thì mới tư vấn được chứ.
    Câu quote kia thì nghe hài hước lắm, vì sao đã QHTD với nhau thì giận nhau là bình thường? Vậy ra chưa QHTD mà giận là bất thường? Và đã QHTD mà không giận dỗi thì cũng là bất thường?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 2: Vậy là đang vàng 1 đấy thôi.
    Không hiểu bạn đang yêu hay đang ăn thua với cô kia nữa đây.
  4. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã yêu chưa ? ( bỏ qua vấn đề QH, vì nhiều trường hợp QH rồi cũng chưa chắc đã là yêu )
    Nếu đã yêu thì mới nghĩ đến vấn đề uốn nắn em nó, còn nếu chưa, xin lỗi, cậu không có quyền hạn gì với em ý. Dù em ý có là tây hay ta thì việc em ý đứng với thằng khác, hay làm bất cứ điều gì với thằng khác cũng chẳng liên quan gì đến việc cậu nghĩ gì về em ý
    Còn chưa biết em ý có xin lỗi hay không mà đã fải nghĩ cách tha thứ cho hợp lý, cậu lo xa thật
    Nếu trong trường hợp em ý xin lỗi ( cũng chưa hiểu tại sao fải xin lỗi ) thì cậu cứ đàng hoàng mà tha thứ thôi.
    Để không tỏ ra dễ dãi thì đừng nói câu : ok, anh tha tội cho em.
    Để không tỏ ra nghiêm khắc nhỏ nhen thì cũng đừng phồng mang trợn mắt lên quát em fải thế này hay thế kia, lần sau không được thế lọ thế chai...
    Đơn giản là mỉm cười và nói, nếu em đã xin lỗi thì anh tin từ giờ trở đi chúng ta sẽ tiếp tục vui vẻ và biết tôn trọng nhau hơn. Chấm hết
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em trinh bày ý kiến của em sau khi bác phát biểu nhé! Dù Tây hay ta, việc cho leo cây, sau đó bắt gặp đứng với ng khác...dù giữa họ chẳng có gì...thì cácbác xử lí ra sao, chưa kể đã đến phòng hẹn là đi cùng, thời gian các thứ kĩ càng (chính ngta hẹn chứ em kô hẹn)...trước đó ngta đã giận em các bác ạ. Chấp thì em kô chấp đàn bà, nhưng mà coi thường nhau quá thì bạn bè còn kô đc nói chi các mối quan hệ xa hơn bạn bè!
    MÌNH kô có quyền gì hết, nhưng mà để cho mình kô bị coi là quá dễ dãi, và cũng kô bị coi là loại nhỏ nhen, thì tự nhiên cuời trừ hoặc nổi khủng chửi em thế lọ thế chai, là kô hay
    Giờ, giả sử ngta kô có lời với mình, mà cứ im im(dù rằng saihẹn là ngta ) thì các bác tính sao. cho thằng em 1 lời khuyên.
    EM kô thể nt bảo là bthuong mối QH đc, vì trước đó ngta đang giận em , và trước khi cho em leo cây, ngta đang bơ em
  6. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Bạn Anx nói thế nào, chứ mình mà nhỏ nhen, mình đã lớn tiếng với ngta rồi, làm gì còn ngồi đây mà đợi 1 đôi câu giải thích từ ngta !
    MÌnh cũng kô biết nói gì đc, vì trước đó ngta đang giận mình_mình kô thể cười trừ cho tình huống này hoặc hỏi thăm này nọ...vì, rõ ràng chẳng có gì mà nói cho cái chuyện chính mình bị tẽn tò như thế này
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Trong trường hợp này, liệu sau 1 ngày im hơi lặng tiếng, không nt, kô nói kô rằng kể cả khi gặp mặt nhau, em có nên bình thường như chưa có gì xảy ra ???coi như cho ngta biết là mình không thích bị đối xử như thế !phương án này, các bác nghĩ như nào?
    Được okiaemdayah sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 06/05/2010
  8. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em nó sai hẹn thế kia. Là bạn thì mình có thể choảng thẳng mặt vì tội đấy. Nhưng nếu là người yêu thì lại fải xử lý khác. Không thể xồng xộc mắng được, đúng không ?
    Nếu em nó im, gặp trực tiếp mà nói, đừng nt
    Chỉ cần nhẹ nhàng hỏi : tại sao em lại làm thế ? Như vậy em thấy vui và xả được cơn giận của em à ? Nếu đúng thế, coi như mình đã hoà, vì anh cũng đã sai nhiều. Nhưng, sẽ không có lần thứ 2 đâu.
    Hết
  9. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    À quên, sau khi nói xong thì bt, vui vẻ như xưa.
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tây thường thẳng tính lắm cơ, kể cả "Tây châu Á". Tớ chưa gặp trường hợp nào giận lẫy cả, có gì họ nói thẳng luôn, xong là thôi, không lằng nhằng để bụng, thế nên ca này tớ chả biết gì cả, hóng hớt thôi.

Chia sẻ trang này