1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mâu thuẫn như này giải quyết thế nào(em nhờ mod vì việc gấp)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 06/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em Nga này tính cũng hay, giản dị, chu đáo!
    Nghe lời các bác, 3h khuya em gọi điện, nàg cũng mò ra ôm ấp,nói chuyện!EM nghe lời các bác đã nói trực tiếp chứ kô nt gì cả,rằng em kô thích kiểu đấy,chứ kô mắng mỏ xúc phạm gì cả!EM kia cũng nhận rằng không đúng, hành động kô suy nghĩ... hứa là sẽ kô thế nữa
    Rồi thì cũng kô có gì! Coi như em các bác ca qua này, nếu có ca sau, mong các bác chỉ giáo thêm
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ạ, nhỏ nhen là cái TRONG LÒNG bạn, chứ không phải ở kiểu cách bạn cố (không) thể hiện ra ngoài. Cũng như có bạn nói là yêu hay không không nhất thiết nằm ở chỗ đã QHTD hay chưa!
    Câu trên của bạn cũng thể hiện sự ham hố ăn-thua. Tôi nói thật, mỗi khi có cảm tình đủ lớn với ai, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi + quan sát của tôi, ng ta nghĩ đến người kia trc khi nghĩ đến mình. Bạn thì nghĩ đến bạn trc khi nghĩ đến ng kia.
    Tôi trình bày cho bạn nghe nhé Dù Tây hay ta, nếu ai cho tôi leo cây, điều đầu tiên tôi nghĩ NGAY LÚC ẤY là: K biết ng kia đi đường có tai nạn gì không. Nếu sau xxx phút nữa thì mình phải liên lạc ai để hỏi tình hình ng này thế nào? Gọi v phòng hay nhà? Nếu ng ta đến thì tôi hỏi lý do, lý do đủ chính đáng thì tôi chẳng khó chịu làm gì: kẹt xe, kẹt công việc, quên chìa khóa quay về nhà lấy, etc. Nếu lý do đủ khó chịu thì tôi im, đi chơi 1 lần rồi thôi, không thèm đi nữa. Xong.
    Nếu tôi thấy ng tôi đang tán tỉnh hoặc ng đang tán tỉnh tôi đang đứng với ng khác thì tôi lẳng lặng soi mói quan sát để cân đong đo đếm mqh kia, sau đó khi tôi và ng đó có dịp có tgian bên nhau (đứng cạnh, đi chơi chung, ăn chung, hẹn riêng...) thì tôi soi mói xem thử mqh giữa chúng tôi là gì, tôi liệu đã cua đc ng kia chưa hoặc ng kia có thiệt là có ý định cưa cẩm tôi hay không.
    Vậy đó, tính tôi cool, không có hay chấp nhất chuyện nhỏ, chuyện ai cho ai chờ, ai ní cho ai trả tiền, ai không quan tâm đến ai...Mấy chuyện đó mình không vừa lòng thì ngừng quen biết đi, chứ hậm hực là khỉ gì vì một kẻ mình không ưa, mà lại cũng chả tốt lành gì với mình.
    Muốn ng khác tôn trọng mình thì chính bạn phải biết giá trị bạn. Giá bạn có 3 mà bạn cư xử như 10 thì ng ta cười khẩy vào mặt bạn, giá bạn tận 10 mà bạn khúm núm như 3 thì cũng chỉ quen đc thứ hạng 3 mà thôi. Còn nếu chưa biết giá trị của mình thì đừng có đòi hỏi quá. Như tôi nè, tính tình dễ chịu không cảu nhảu càu nhàu gì cả, lẳng lặng rút / chia tay chứ không để mình phải bực mình thêm làm gì.
    Bạn có vẻ là muốn sở hữu cô này, muốn cô này xoắn xuýt lụy bạn, chứ k phải bạn yêu quý gì cô này.
  3. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Nghe bạn nói làm mình giật cả mình, có ve...mình đang ích kỷ quá!Có lẽ mình nên xem lại mình, có khi đến một ngày nào đó, ng ấy sẽlẳng lặng và chia tay mìnhsau khi đã xem xét lại MQH của mình và ng ấy.................
    Haizzzzzcám ơn bạn Anx đã trả lời bài mình
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ờ quên, tôi ghi chú thêm là tính tôi rất hay đi trễ (đi học trễ, đi thi trễ, đi làm trễ, đi tàu xe máy bay trễ), dù chẳng kẹt gì cả, vậy nên tôi không có gì khó chịu khi người khác đi trễ. Ngược lại, tôi khó chịu với người nào đúng giờ MÀ không chịu im miệng đợi mà lại càu nhàu tôi.
    Tôi cũng lại rất hay vồn vã vui vẻ nhiệt tình với người quen kẻ lạ nên nếu tôi bước chân ra đường, ngoài lúc di chuyển bằng phương tiện cá nhân, thì tôi gần như không có lúc nào không nói chuyện / bắt chuyện / tán chuyện với một ng nào khác. Cho nên nếu tôi đợi ai quá 2 phút thì dĩ nhiên ng đó khi đến sẽ thấy tôi đang ''đứng cạnh'' một ng khác.
    Ngoài ra, nếu tôi đi chung trong 1 nhóm thì bạn trai sẽ là người phải quan tâm chăm sóc tôi chu đáo trong khi tôi sẽ dành ít sự chú ý nhất cho người này. (Phải = nếu không như vậy thì thể nào tôi cũng cân nhắc chia tay anh này. ) Ở riêng thì khác, chung 1 nhóm thì vậy, chịu được thì chịu, không thì chia tay. Nói ra như vậy cho bạn biết là đời có nhiều kiểu ng và nhiều kiểu quan điểm, bạn chịu đc thì quen, không thì nghỉ. Vậy thôi.
    Đừng có ham là cô kia thế này thế nọ, mình chắc gì đã hành xử trúng ý cô kia mà đòi hỏi cô kia ghê vậy.
  5. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Thê thảm
    Thôi chia tay đi cho nhanh, ko sau này.......................
  6. lionelmessii

    lionelmessii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy trong chuyện này bạn không sai gì cả, tại con bạn của bạn đỏng đảnh quá thôi. Với đàn bà kiểu này bạn cần phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn không đưọc nhu mì như thế nữa. nhưng cứng rắn thì cứng rắn bạn vẫn phải tỏ ra được là người sống tình cảm, yêu thương và quan tâm đến người ta chứ không là thằng khác nó lợi dụng nhảy vào lúc này là bạn mất nó đấy. Đáng nhẽ ra lúc nó đứng cạnh thằng đàn ông khác bạn phải nhảy bổ vào giữa ngay khẳn định chủ quyền ngay, chứ bạn lại bỏ đi như thé gặp phải thằng đểu nó biết giữa bạn và bạn gái bạn đang có vấn đề nó lợi dụng là bạn chết rồi. đàn bà con gái nó rất thích đuợc quan tâm chiều chuộng. bạn phải quan tâm chiều chuộng nó nhiều hơn nhưng vẫn phải tỏ ra đuợc sự lạnh lùng cần thiết để cho nó sợ bạn .Bạn có hiểu ý tôi ko?bạn cứ quan tâm săn sóc nó đi và nhớ đừng đòi hỏi lại nó điều gì vội (đừng đụng chạm, hay vuốt ve gì nó, hay đòi hỏi quan hệ), thỉnh thoảng chỉ giả vờ động chạm vào người nó tí nhưng mà làm như là chỉ vô tình thôi để xem cảm giác nó thế nào. Cứ để cho nó nhịn ******** đi, bạn cũng vậy dù có thèm muốn lắm thì vẫn ko đuợc để nó biết. bạn cứ chỉ quan tâm săn đón nó thôi. rồi sẽ đến lúc nó ko chịu được nó ngả vào lòng bạn lúc đó bạn biết làm gì rồi chứ.
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Cái bạn nói mình sai, mình sơ suất là đúng rồi, rõ ràng ngkia biết mình và bạn ấy là 1 cặp, còn cố rủ rê lôi kéo...mà thằng ku kia đáng tuổi em mình...im lặng lúc bắt gặp ngoài sân bóng chuyền cũng thể hiện là mình kô thích và bị xúc phạm, nhưng cũng dở là dễ bị thằng em kia nó tác động vào mỗi QH của bọn mình, cái này, mình rút kinh nghiệm
  8. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ. Anx đúng là mẫu người yêu lí tưởng của mềnh( trong 1 số việc) . Phục bác Anx thật, k biết ngoài đời bác có như lời bác nói k, chứ mà bác làm được thì e cũng phục bác đấy. Chắc ở đời chẳng mấy người "được" như bác đâu
    Iem thấy chủ Top làm chẳng có j là sai cả, mối quan hệ nào mà chẳng pải tôn trọng nhau. Iem là zai nhưng cũng rất hay trễ hẹn( với bạn bè,ny,...) nhưng mà khi đến thì pải xin lỗi người ta( hoặc làm cho người vui vẻ, bỏ qua cho mình, người ta kèo nhèo cũng là chuyện bt, mặc dù k vui nhưng vẫn pải cười, vì mình sai trước cơ mà. hehe)
    @Chủ Top: cứ làm theo suy nghĩ của mình í, cảm thấy đúng, phù hợp với mình là được mà
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào 78 mà vẫn ế.
    @chủ topic: bạn cứ tự tin mà chia tay với em kia đi. Nhìn gương mợ An này, tính em kia mà giống mợ An thì..... =)) =))
  10. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    ơ thế mợ Anx 78 cơ à...thế mà em cứ tưởng 9x như em kia cơ! Có gì xúc phạm mợ thông cảm
    Mình rút kinh nghiệm kô yêu em già quá, khó tính, với lại khó chiều, chứ đừng nói gì mình đúng hay sai

Chia sẻ trang này