1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mâu thuẫn quá - Đêm dài quá - Em xa quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn quá - Đêm dài quá - Em xa quá!

    "Đúng là em đi chơi, anh hãy vào......" Háo hức vào xem - xem xong thấy nhói đau con tim - hụt hẫng... cảm giác mất mát lớn quá - không buồn vì em vui, em vui thì mình thấy hạnh phúc! Nhưng không hiểu sao trong người lại đầy mâu thuẫn.
    Mấy hôm không thấy em, nghĩ ngay là em đi chơi đâu đấy - nhưng cũng còn những ý nghĩ khác... đấy cũng là mâu thuẫn.
    Muốn vào gặp em, nhưng lại thấy có người bên cạnh - cứ lang thang, lang thang rồi về tận cửa nhà em - 10h, em vẫn chưa về - lại lang thang, lang thang .... Đói kinh người, bụng đau quặn lên.
    Em đã về nhưng không gặp được em. Về nhà mở mail - có thư của em - hoá ra em ngồi hàng Net - em vẫn đang còn dư âm của chuyến đi - nhìn ảnh em và cười - nhưng lòng đầy mâu thuẫn.
    2h sáng, mắt vẫn thao láo - chắc do uống trà đặc nhiều cộng với lòng đầy mâu thuẫn - vào lại ra, vào lại ra (cũng một phần do mạng củ chuối quá) - bật Starmovie - phim chán quá, lại tắt - lại online - mọi người ngủ hết rồi - vào chat room, toàn thấy trẻ con 15 - 18. Đong đưa, đong đưa... vô vị quá - sao vẫn nhiều mâu thuẫn thế này...
    4h sáng, thôi đi ngủ 1 lúc dậy còn đi làm - hình như hôm nay phải đi HP. Nằm mãi không ngủ được - cứ nghĩ lung tung - quay trái - quay phải...ngủ được không : không ngủ được. Lại bật máy tính - chẳng biết phải làm gì - lại xem ảnh em... lại vào chat room - vẫn vô vị.
    6h sáng, cả nhà tròn mắt : không ngủ à! không ngủ được - mâu thuẫn quá.
    8h sáng - không chịu đưọc rồi - ngồi viét mail cho em.
    Đêm dài quá và em xa anh quá!
    "Em hiểu mà, anh buồn vì thấy em vui" Em không hiểu được đâu - anh đầy mâu thuẫn trong người!

    Làm gì và làm thế nào bây giờ?
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu hả eloiro! Sao Profile lại là đã có gia đình. Hay là muốn có thêm một cô về bế con cho vợ? Đọc những dòng tâm sự của eloiro mà a4u cũng cảm thấy đầy mâu thuẫn. Tức là cả chính bản thân a4u cũng đầy mâu thuẫn. Có chuyện gì mà phải "Em ơi suốt đêm thao thức vì em" thế nhỉ? Đi cưa mà không đủ can đảm gặp nàng ư?(Muốn vào gặp em, nhưng lại thấy có người bên cạnh ). Lang thang bất định, cái này cũng thú đấy nhỉ? Tóm lai không thể hiêu nổi được, chỉ cầu mong cho eloiro vui vẻ, hạnh phúc và giảm bớt mâu thuẫn đi.
    Ồ, cái chú a4u này - lại thấy chú ở đây rồi . Bên kia thì chú chỉ trích anh. Bên này lại làm ra vẻ thông cảm...Đúng là chả biết chỗ nào mà lần nữa (đúng ra là chưa biết lần từ chỗ nào).
    Chú thấy anh như thế thì chú đã hiểu tại sao anh lại than thở rồi chứ gì - cuộc sống là vậy - đó là số mệnh, là duyên phận đấy! Và đó chính là cái mâu thuẫn của con người... Nói chung là dài lắm. Chú hiểu không?
    Dù sao thì anh cũng cảm ơn chú đã chia sẻ và thông cảm, trong lúc bối rối, có điều gì sơ xuất - mong được lượng thứ.

Chia sẻ trang này