1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mâu thuẫn tiền bạc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scorpio_kat, 17/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ông người yêu này.Đọc nghe thấy chuối nhất là đưa tiền của em vào tài khoản của anh.Không còn gì phải phân tích.
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em đã thay đổi.
    Còn cậu ta vẫn vậy.
    Dù sao thì những tình yêu trải qua nhiều giai đoạn và thời gian quá như vậy sẽ không được bền, nhất là có 1 vài dấu đinh từ đi học chuyển sang đi làm, từ mơ mộng viển vông đến thực tế.
    Chia tay trong trường hợp này cũng cần tính đến.
    Chẳng có gì khó hiểu trong tình huống này, khi cậu ta đã quen vai trò như vậy.
    Nhưng có điều là có vẻ như em yêu cậu ta nhiều hơn cậu ta yêu em.
    Thế nên còn tùy.
  3. Frankini

    Frankini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quà tặng thì không xét, Nếu đúng bản chất thì quả tặng mang giá trị tình thần là chủ yếu (nếu mang giá trị vật chất người ta sử dụng phong bì)
    Theo như em kể (in đậm) thì thấy rằng sướng nhất em rồi còn gì, Thông thường đàn ông kiếm tiền về đưa cho vợ để vợ lo toan cuộc sống, đằng này bạn trai em làm hộ em hết rồi. Đi làm về chỉ việc đọc báo xem TV.
    Theo anh thì bạn trai của em thuộc loại " đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" , Đàn ông kiểu này thì sau này quản lý cả tiền đi chợ của vợ, hoặc là tự đi chợ luôn . Khả năng kiếm tiền kém vì luôn sợ rủi do, thích làm các công việc tựa như là làm công ăn lương.
    Loại đàn ông này là anh ghét nhất nên không biết nên khuyên em thế nào. Nếu tiếp tục có thể sau này em được phòng là "bà mẹ Việt Nam anh hùng đấy".
    Chúc em có quyết định đúng đắn,

Chia sẻ trang này