1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mâu thuẫn với mẹ chồng, làm sao cải thiện đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maya_danang, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maya_danang

    maya_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn với mẹ chồng, làm sao cải thiện đây?

    Chào chị em,
    Tôi lập gđ duoc 2 năm và đang sống với cha mẹ chồng. Quan hệ với mẹ chồng trước đây rất tốt vì mẹ chồng tốt bụng và luôn tìm cách để ko phải đụng chạm với con dâu. Mẹ chồng tôi là một người sống thiên về tình cảm nhưng cũng rất cố chấp, đã định làm thế nào thì khó lòng mà thay đổi được. Nếu có gì ko hài lòng về tôi thì lại ko nói ra mà cứ im lặng.
    Tôi thì lại là người sống đơn giản, ko muốn phức tạp quan hệ gđ, muốn có gì cứ nói thẳng để giải quyết vấn đề. Có lẽ vì thế mà dần dần quan hẹ của hai mẹ con tôi càng xấu đi. Mẹ chồng tôi thường không tiếp thu ý kiến của 2 vợ chồng tôi ( chồng tôi có lẽ chưa bao giờ được xem là người lớn trong mắt mẹ chồng vì mẹ chồng toi chăm sóc con 20 tuổi cũng như con 1 tuổi, từ miếng ăn, giấc ngủ... nói chung là ko để cho con tự lập). Tính tôi thì muốn chồng tôi cùng tôi chăm sóc gia đình, ko nhưng chăm sóc cho cha mẹ hay ốm đau mà còn có cả gia đình bé nhỏ chưa đẩy đủ thành viên của chúng tôi nữa(chúng tôi chưa có con). Có lẽ xuất phát từ sự khác nhau của mẹ chồng và tôi mà những vặt vãnh trong gia đình dần dần lớn chuyện. Tôi trở nên sống lặng lẽ hơn, ko chuyện trò thân mật với mẹ chồng như dạo mới cưới nũa.. Tôi ko còn hứng thú bởi lẽ đằng sau những câu chuyện tôi kể, mẹ chồng tôi thường ko tán thành cách suy nghĩ của tôi, mẹ chông tôi có quan điểm hơi khác. Au cũng là lẽ thường. Thế nhưng, vừa rồi, tôi buồn thê thảm. Chuyện là mẹ chồng tôi ko hài lòng tôi về chuyen gì đó mà ko nói ra( thế nên toi ko hề biết), thời gian sau đó bà cứ đá thúng đụng nia, nói bóng nói gió với chồng tôi. Tôi bực mình quá đổi và viết giấy để lại cho chồng tôi là tôi đi ra ngoài cho thoáng rồi lên nhà mẹ đẻ tôi cho khuây khoả. Tôi đi từ sáng đến trua và ko goi diện về vì nghĩ chồng tôi đã báo lại. Chyện chỉ có vậy, sau đó mẹ chông tôi goi tôi lại và thuyết giảng một hồi, bảo rằng đi đâu cũng fải nói chứ tính bà ấy thế, luôn lo lắng cho mọi ngưòi. Tôi cũng giải thích qua là có nói với chồng tôi báo lại, nhưng có lẽ bà ko tin. Sau đó thì bà còn nói nhiều nữa đại loại là có tôi về nhà thì cũng đỡ hơn nhưng truóc đây thì bà ấy vẫn lo lắng chu toàn! Bà nói liên tục ko cho tôi nói đuọc gì cả. Sau đó tui cũng nói ràng có chuyen gi thì mẹ nên nói ra cho con được biết chứ cứ im lặng thì con ko thê nghĩ ra đuợc, chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Sự việc có vậy thôi nhưng sau đó tôi buồn lắm vì nghĩ mình đã chăm sóc gđ chồng đến sút cân mà lại chẳng được gì. Vì thế mà tôi mang tâm trạng buồn nhiều hôm sau đó. Tưởng chỉ có vậy là kết thúc. Ko ngờ mẹ chồng toi lại goi diện cho mẹ đẻ tôi bảo rằng tôi ko coi ai ra gì, đi đâu cũng ko bao'' ( có vài lần tôi đi chẳng nói năng gì vì đang bực mình hoặc cãi nhau với chồng). Từ hôm đó tôi giận mẹ chồng tôi và đã hơn tháng nay, ba mẹ chông tôi nằm viện, tôi vân chăm sóc cơm nước như truóc nhưng quả thực tình cảm ko đuọc như truoc kia, có chăng tôi chỉ làm theo nghĩa vụ...
    Tôi biết tôilà người nóng tính và có cá tính. tôi muón nói với bản thân rằng cha mẹ chồng cũng như cha mẹ mình nhưng bây giò thì khó quá! Chị em có kinh nghiệm gì giúp tôi với? Sống cùng 1 nhà mà thế này chẳng dễ dang chút nào.
    Many thanks
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn như cha mẹ mình làm sao được, khác máu tanh lòng mà. Mẹ chồng nàng dâu tử tế với nhau được thì tốt không thì phải sống nghĩa vụ thôi. Đừng nặng nề vấn đề làm gì, coi mâu thuẫn này là hiển nhiên, ko có mới là chuyện lạ.
    Làm dâu đã trăm việc đổ lên đầu rùi nếu mà cứ bực bội vì mấy chuyện này thì chóng già đấy. Mà mình già mình chết thì mẹ chồng lại xúi chồng đi lấy vợ khác đấy. Hãy tự tạo sự thoải mái cho mình, căng thẳng quá thì bảo với mẹ chồng xin phép về nhà độ 1 tuần cho cân bằng
  3. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhân vô thập toàn, mỗi con người đều có 1 nguyên tắc sống riêng. Đáng tiếc ở đây là cái "Tôi" trong mỗi chúng ta đều quá lớn và quá to tát. Đọc bài thì thấy bạn không sai nhưng đâu hẳn đã đúng, bạn cũng đang muốn đem áp đặt cái "Tôi" của bạn lên lối sống chung của gia đình. Mà mẹ chồng bạn cũng vậy thôi hơn nữa trong gia đình thì bà vẫn có quyền lực hơn nên bạn đã rất bức xúc.
    Rõ ràng bà cũng là người tốt mà bạn cũng vậy, nhưng thật nghịch lý ở đây là 2 cái tốt thành 1 cái "xấu". Cái khó là ở chỗ đó.
    Cách giải quyết ở đây là bạn trẻ hơn, thông minh hơn nhanh nhẹn hơn vậy sao bạn không chủ động giảm bớt cái "Tôi" trong bạn để giảm nhiệt độ các xung đột trong gia đình.
    Đừng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng giải thích cho 1 bà già tích luỹ nhiều kinh nghiệm sống đến mức bảo thủ hiểu được và trông chờ bà phải nhường nhịn mình. Cách làm như vậy sẽ chẳng bao giờ cải thiện được tình hình mà đôi khi chỉ có đổ thêm dầu vào lửa như bạn đã thấy đấy.
    Bạn hãy vào đây đọc tham khảo thêm vì đâu chỉ có quan hệ mẹ chồng mà kể cả quan hệ với mẹ đẻ cũng vậy thôi :
    Bấm vào đây http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/752873.ttvn
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc
  4. alfa_romeo_1981

    alfa_romeo_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi thấy bạn và mẹ chồng bạn đều là người tốt. Tôi thấy hành động của ban là hợp lý không có gì phải chê trách cả. Ai cung vậy, nếu có điều gì thì nên nói thẳng cho nhau biết để còn cư xử cho đúng, không nên nói bóng gió này nọ,gây căng thẳng và phản cảm. Minh nghĩ bạn nên thông qua chồng bạn nhờ anh ấy nói với mẹ anh ấy : " cô ấy có gì không hay không phải mẹ cứ dạy bảo thêm, đừng giữ trong lòng làm gì, cô ấy là người rất hiểu lẽ phải". Tôi nghĩ mẹ chồng bạn sẽ thay đổi cách cư xử với bạn.
  5. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình vốn muôn màu nên cũng thấy khó phân định các tình huống qua lời kể. Bản thân mình thì rất tâm đắc với một câu chuyện nhà Phật, xin được chia sẻ cùng các bạn:
    "Có cô con dâu không chịu nổi bà mẹ chồng khó tính, xin thầy cho loại thuốc nào đó cho bà chết đi. Vị thầy bảo, để cô không phải bị truy tố, ông sẽ cho một loại thuốc uống hằng ngày mà bà mẹ chồng sẽ chết sau một năm không để lại dấu vết, chỉ với một điều kiện: đừng làm cho bà giận, bà chỉ cần giận một lần thôi là thuốc sẽ không hiệu quả. Cô con dâu cho bà uống thuốc và cố không làm bà giận, mà khi con người ta không giận thì chỉ có vui. Sau một năm, cô đến gặp thầy và khóc xin cho mẹ chồng đừng chết nữa, vì cô và bà mẹ chồng rất yêu mến nhau. Vị thầy cười bảo, thuốc đó là củ sâm, chỉ có tốt chứ không độc và báo cho cô biết mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi chính cô thay đổi cách sống, thay đổi thái độ của cô với bà mẹ chồng".
    Nguồn: http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=946&mcid=39
  6. alfa_romeo_1981

    alfa_romeo_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay tôi cũng đang sống với Bố Mẹ chồng. Nói chung là chả ai thích sống chung cả Bạn còn HP hơn tôi vì Bố Mẹ chồng tôi còn ko biết quan tâm đến ai cả. Tối ốm cũng chưa bao giờ nấu hay mua cái gì cho tôi ăn cả. Cái quan trọng là người chồng mình đối xử tốt thôi! Nếu bạn có điều kiện nên ra ở riêng sớm đi! Tôi thực sự nhiều lúc ko chịu đựng được. Nhưng được cái cả 2 người ko hay nói gì cả. Họ chỉ thiếu trách nhiệm chăm sóc gia đình thôi! Nhưng tôi chỉ khuyên bạn 1 điều là : Bạn đừng bao giờ nói Mẹ chồng điều gì! Hãy làm theo những điều bà ấy muốn cho dù bà ấy nói sai cũng ko được cãi. Đừng chấp người già. Chúc bạn HP
  8. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ối bạn ơi, bố mẹ chồng chứ có phải bố mẹ đẻ đâu mà expect họ chăm sóc mình, nấu cho mình ăn khi mình ốm? Khi mình ốm mà bố mẹ chồng có những câu hỏi han quan tâm là đã tốt lắm rồi. Ngược lại khi bố mẹ chồng ốm thì nghĩa vụ của con dâu là phải chăm sóc cho các cụ là việc đương nhiên.
    Ngoài ra tôi cũng đồng ý là tốt nhất không nên nói lại mẹ chồng điều gì, các cụ muốn gì cứ chiều, như vậy chỉ tốt cho cả hai bên, cũng không gây khó xử cho chồng.
  10. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đây là chủ đề của phụ nữ, và phải những người đã trải qua mới có thể hiểu nhau được. Những nguời khuyên nên yêu thương, nên cải thiện... (xin lỗi ko có ý công kích gì các bạn ở đây cả) từ các bạn chưa trong hoàn cảnh này thì đều mang màu sắc lý thuyết thôi. Mình cũng ko thể tư vấn cho bạn được vì bọn mình ở riêng, mẹ chồng lại cũng tâm lý, hiểu biết nên chắc chắn ko có những bức xúc. Mình rất thông cảm với bạn nhưng ko thể đưa ra lời khuyên gì. Có trang web này có rất nhiều phụ nữ vào tâm sự và chủ đề của bạn là 1 trong những chủ đề "hot" nhất, bạn vào đây xem các mẹ các chị tâm sự nhé
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=22236
    Chúc bạn sớm tìm đc cách riêng của mình

Chia sẻ trang này