1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mâu thuẫn với mẹ chồng, làm sao cải thiện đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maya_danang, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maya_danang

    maya_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài post của các chị em tôi thấy được chia sẻ nhiều. Đúng là ở riêng thì quan hệ sẽ tốt hơn nhưng bố mẹ chồng tôi già rồi, anh ấy là con trai duy nhất nên ko thể có sự lựa chọn nào khác cho chúng tôi. Đã có lần xích mích xảy ra, tôi nhờ chồng tôi can thiệp thì mẹ chồng tôi nói:" sao con ngu thế, nói kiểu y như vợ!" Thế nên tôi cũng chẳng nhờ vả làm gì.
    Bây giờ có lẽ tôi sẽ không đòi hỏi quá mức như truớc nữa mà sẽ phớt lờ nhiều hơn. Vừa rồi tôi cũng nói chuyện với chị chồng tôi và chị ấy cũng nói rằng khó mà thay đổi tâm tính của mẹ được. Chị ấy còn bảo sống được với mẹ là chuyện không dễ. Mà điều này nhiều người nói lắm, thế để nói rằng tôi cũng đã nhường nhịn nhiều mong có được sự êm ấm và thoải mái trong gia đình.
    Vừa rồi bà ấy bị đau dạ dày, vợ chồng tôi khuyên thế nào bà cũng ko chịu đi khám ở benh viện lớn mà cứ vào bênh viện có bảo hiểm. Do ko có chuyên khoa nên đã 2 tháng nay mà bênh ko những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Lý do là bà ấy ko muốn tốn tiền( Chúng tôi và bà tài chính cũng ko đến ỗi nào). Bây giờ thì nghe ngừoi ngòai nói ở SG bẹnh viện tốt nên sắp đi SGon chưă bệnh! Chị em thấy bà ấy có gàn không? Nghĩ cũng ko giải quyết đựoc gì nên tôi cũng ko có ý kien gì nưă, đành theo ý bà ấy vậy. Chỉ mệt là bà ấy đi rồi thì việc chăm sóc bố chồng ốm nằm 1 chỗ lại một tay tôi lo trong khi vừa fải đi làm. Vậy đấy!
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Qui luật mà bạn, người già thường trái tính trái nết, nói cho đúng hơn là họ thường sống theo quán tính của thời trước, so với xã hội hiện tại thì đôi điều không còn phù hợp với giới trẻ nữa.
    Quan trọng là có chồng và người nhà bên chồng cùng cảm thông với mình thì đó là niềm an ủi lớn giúp bạn vượt qua khó khăn. Nghĩ cho cùng các cụ cũng chẳng sống được là bao, nên tốt nhất thì cứ phải chiều. Đó cũng là 1 phần trách nhiệm và tình cảm báo đáp hiếu thảo.
    Bạn cứ nghĩ mà xem, 1 ngày nào đó mình cũng già đi và lúc đó các con mình.......Nợ đồng nần mà bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này