1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÀU TÌNH YÊU.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi mat-troi-lan@caramail.com, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Alt ui!Cả bài thơ câu nào cũng tìm được màu tím.Híc,Alt không nhớ thơ của ai sao?Phí quá...
    Chẳng biết tớ và mọi người có ai thích màu tím thật không,nhưng màu tím cứ buồn buồn và mông lung sao sao ấy cho nên dễ tạo cảm hứng làm thơ.Chứ Alt thích màu rì````` dzậy?Còn tớ thích màu khác cơ,hết thích màu tím rồi!Hị ...hị...hị...
    SunSet

    ...Quỳnh Dung...
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ai_la_toi
  3. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu chỉ toàn màu tím
    Tình yêu có đủ sắc cầu vồng
    Phải chăng các bạn vờ ngộ nhận ?
    Làm những người sau khó lấy chồng...
    Đùa một chút thôi, nếu như trong tình yêu không trội về màu tím, chắc hẳn cũng sẽ khó có những bài thơ hay !
    Cảm ơn các bạn đã cho MMDS hiểu kỹ hơn về khái niệm của màu này !!!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  4. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Oh cám ơn Mặt Trời Lặn, nhưng đừng tặng tôi 5 sao. Thơ của bạn hay lắm ( thật đấy). Tôi hoạ lại bạn đấy nhưng ý chạy hơi lung tung từ "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" rồi lại " Người buồn cảnh có vui đâu bao giò" nên suy nghĩ hơi tím vậy đó. Không có gì "bất an" đâu Sunset ạ. Chúc bạn thật vui.

Chia sẻ trang này