1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máu ... ung thư máu hay các bệnh có liên quan đến máu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi bagialaixetang, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn các bạn
    Cám ơn box Sức khoẻ - Y tế và đặc biệt là bác ndungtuan vì sự chu đáo và tận tình.
    little hyacinth
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    thêm một cái link của nhà mình
    http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/249473

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    thêm một cái link của nhà mình
    http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/249473

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần để làm gì? Phục vụ cho học tập nghiên cứu? Hay chỉ muốn biết rõ thôi. Nếu chỉ muốn biết rõ thì bạn đọc tài liệu tiếng việt là đủ. Bởi các phác đồ điều trị và phương pháp chữa trị mới ở các nước phát triển đều đã có ở VN. Ung thư máu được phân ra làm rất nhiều loại. trong mỗi loại có các thể khác nhau, và trong mỗi thể bệnh lại phát triển theo từng dòng tế bào khác nhau.Vì vậy các phương pháp điều trị cũng phải phù hợp với cơ địa của từng người.Bạn có thể tham khảo 1 cách tổng quát các sách của tác giả Nguyễn Bá Đức , và các phương pháp như cấy ghép tuỷ , máu ngoại vi của GS Trần Văn Bé, hoặc đến Viện huyết học và truyền máu trong BV Bạch Mai gặp GS Đỗ Trung Phấn để hỏi chi tiết. Ung thư máu là 1 từ rất chung chung không thể post lên cho bạn đọc được, để hiểu đầy đủ về nó thì cần rất nhiều tài liệu. Bạn phải có thông tin chính xác là loại ung thư máu nào(nên viết tên cụ thể bằng tiếng anh)
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần để làm gì? Phục vụ cho học tập nghiên cứu? Hay chỉ muốn biết rõ thôi. Nếu chỉ muốn biết rõ thì bạn đọc tài liệu tiếng việt là đủ. Bởi các phác đồ điều trị và phương pháp chữa trị mới ở các nước phát triển đều đã có ở VN. Ung thư máu được phân ra làm rất nhiều loại. trong mỗi loại có các thể khác nhau, và trong mỗi thể bệnh lại phát triển theo từng dòng tế bào khác nhau.Vì vậy các phương pháp điều trị cũng phải phù hợp với cơ địa của từng người.Bạn có thể tham khảo 1 cách tổng quát các sách của tác giả Nguyễn Bá Đức , và các phương pháp như cấy ghép tuỷ , máu ngoại vi của GS Trần Văn Bé, hoặc đến Viện huyết học và truyền máu trong BV Bạch Mai gặp GS Đỗ Trung Phấn để hỏi chi tiết. Ung thư máu là 1 từ rất chung chung không thể post lên cho bạn đọc được, để hiểu đầy đủ về nó thì cần rất nhiều tài liệu. Bạn phải có thông tin chính xác là loại ung thư máu nào(nên viết tên cụ thể bằng tiếng anh)
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, có bác sỹ nào ở đây thì giúp chị em chúng tôi một cái, tức là tôi cũng mắc cái bệnh in hệt như cô sói nhỏ này đấy ạ.
    Tức là ngày nào mà trời hơi ỉu ỉu, không nắng không mưa thì người tôi cũng ỉu ỉu, chóng mặt quay cuồng, khó thở cứ như có đứa nào đó đã nuốt hết ôxi của mình rồi ý ạ,. Thế là trên đường đi chợ về tôi phải ghé thăm y tế phường để đo, bà y sỹ đo được một lần là 85 chia cho 65, một lần là 90 chia cho 60, vậy đó, rồi cho 1 vỉ thuốc màu hồng bảo cứ đem về uống là hết. Ơ, dưng mà tôi uống gần hết cái vỉ thuốc đó rồi mà đâu vẫn hoàn đấy. Nghe nói bệnh này chỉ có đến khi lấy chồng mới khỏi, có thật thế không hả các bác sỹ??? Nếu thật, các bác cho tôi biết sớm, để tôi còn về cưới gấp ạ.
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 07/10/2004
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, có bác sỹ nào ở đây thì giúp chị em chúng tôi một cái, tức là tôi cũng mắc cái bệnh in hệt như cô sói nhỏ này đấy ạ.
    Tức là ngày nào mà trời hơi ỉu ỉu, không nắng không mưa thì người tôi cũng ỉu ỉu, chóng mặt quay cuồng, khó thở cứ như có đứa nào đó đã nuốt hết ôxi của mình rồi ý ạ,. Thế là trên đường đi chợ về tôi phải ghé thăm y tế phường để đo, bà y sỹ đo được một lần là 85 chia cho 65, một lần là 90 chia cho 60, vậy đó, rồi cho 1 vỉ thuốc màu hồng bảo cứ đem về uống là hết. Ơ, dưng mà tôi uống gần hết cái vỉ thuốc đó rồi mà đâu vẫn hoàn đấy. Nghe nói bệnh này chỉ có đến khi lấy chồng mới khỏi, có thật thế không hả các bác sỹ??? Nếu thật, các bác cho tôi biết sớm, để tôi còn về cưới gấp ạ.
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 07/10/2004
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chị Pháo hoa khi bệnh cứ như đùa. Em thì ngoài chóng mặt hoa mắt còn thêm cái ù tai nữa. Cha mẹ ơi, nhiều lúc nghĩ quẩn lại tưởng mình bị làm sao ở não (cầu xin các loại thánh thần là khôngphải, đầu con đã ngu lắm rồi, không cần thêm cái gì vào cho chật chỗ đâu ạ). Em chẳng uống thuốc gì, cũng không tập tành gì cả, chỉ có ngồi rồi đứng lên và... sao bay đầy trời!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chị Pháo hoa khi bệnh cứ như đùa. Em thì ngoài chóng mặt hoa mắt còn thêm cái ù tai nữa. Cha mẹ ơi, nhiều lúc nghĩ quẩn lại tưởng mình bị làm sao ở não (cầu xin các loại thánh thần là khôngphải, đầu con đã ngu lắm rồi, không cần thêm cái gì vào cho chật chỗ đâu ạ). Em chẳng uống thuốc gì, cũng không tập tành gì cả, chỉ có ngồi rồi đứng lên và... sao bay đầy trời!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hihi ...xin chị pháo hoa... cái bệnh của chị cứ cưới chồng mới khỏi thì chắc em phải tuyển lấy chồng gấp á. he he không chịu nổi roài ( bệnh ấy nhá ) Em cũng bị quay quay thế đấy, thiếu máu thì chắc rồi, nhưng đợt vừa rồi, choáng, nằm gần một tuần liền. em đi không được. Hoảng quá cứ đi uống mấy cái viên para với lại pamin ( tội cho cái kiểu hiểu biết về thuốc của em quá ). em hy vọng không phải bệnh huyết áp thấp nhưng mà...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này